1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự du học sinh già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oldboy79, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    he he cái này gọi là bản chất chả biết có tốt không nhưng đúng là bị đời xô đẩy
    Dùng chiêu nì để che đậy thân phận . Tội tình zì chẹp.
    Mấy ai biiết mình là ai đến khi có viêc xảy ra
    Có lần còn thấy bác chui cả vào box Bắc Giang hay bắc cạn zề đấy để giải toả bức xúc . Chót có cái danh, cũng nhiều người trên này biết đến mừ
    Ai chả sống vì My tomorow , thế bác yên lòng nhể chẹp
  2. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à. Sao lại post cái bài cũ rích này lên thế
  3. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Du học sinh U30 đã kêu già, tôi du học sinh U40 không biết gọi là gì. Nhưng công nhận đi học ngoài 30 vất và thật
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! E nghe nói a đanh đá lắm. Bây giờ mới bít. Đừng vì ko thích "cafe nâu" mà ghét e nhé. Vì cafenau là một cô bé hiền lành và tốt bụng lắm. cũng chỉ muốn vào góp vui với a thôi. Nếu a ko thích thì e sẽ ko viết nữa. Tạm biệt a!
  5. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    cái post đầu tiên đọc dễ thương quá, đọc cứ cười mãi haha... Còn mấy cái sau thì lại sâu lắng kiểu romance hì hì... bác oldboy già mà tâm hồn trẻ trung đa cảm nhỉ :D... Hay là đặc trưng của những người trót mang những ảnh hưởng của nước Pháp lãng mạn? Em tâm sự ngoài lề tí thôi bác đừng mắng em nhé. Đứa bạn em ở Paris năm nào cũng làm em bất ngờ phát khóc vì đôi khi chỉ là những nhặt nhạnh cảm xúc khi nó dạo trên đường phố Paris mùa đông, nó gói lại trong một tấm card và gửi về cho em. Thế rồi, một buổi sáng không mong đợi mà đêm hôm trước đã trót thức quá khuya hoàn thành một project thì em đón nhận những thứ dịu dàng và tuyệt vời như thế. Vẫn biết con người mới là quyết định nhưng em vẫn đầy tò mò về nước Pháp và thành phố Paris lãng mạn ấy... Thôi em vu vơ tí, bác viết tiếp nhé.
  6. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "HOẢNG CHƯA"
    Cút đây
    ke ke ke
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    He he he he he he he
    Ực lần thứ nhất nuốt nước bọt hi hi
    Ực tiếp lần thứ 2 cảm ơn anh oldboy nhé, nhưng cơ mà sáng này em ngủ dậy muộn nên lên công ty làm mà chưa ăn sáng, thế mà anh còn nhắc đến món gà nướng mà em yêu thích thì đúng là "Mài chơi khăm con em mài ah "
    Chú bạn đen của anh mà đòi nướng thịt gà của em là cái đồng chí nào đấy anh cho em nick đi nhé em đảm bảo em luộc tất tần tật cho mà xem.
  8. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm phát nhỉ :
    1-Trong chiến dịch marketing của công ty Viagra Việt Nam, em sẽ chọn slogan nào trong những slogans sau đây :
    a- Nâng niu đàn chim Việt
    b- 60 năm vẫn chạy tốt
    c- Chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay
    d- Người Việt Nam dùng bánh cu đơ Việt Nam
    e- Không tin à, sờ thử coi, bạn sẽ biết ngay mà.
    2- Trong tác phẩm Nhật kí vàng Vũ Đại, Chí phèo đã nói gì trước khi chết:
    a- Tao muốn làm người lương thiện!
    b- Thà rằng 1 lần đau thật là đau?
    c- Kiếp sau làm chim bồ câu trắng
    d- Em không có tội, em chỉ có lỗi.
    3- Sau khi đánh xong giặc Ân thì ai bay lên giời:
    a- Ông Bèn
    b- Nguyễn Tuân
    c- Maika
    d- Máy bay
    4- Khi nhìn thấy Trương Chi trong tình trạng không mảnh vải trên người, đang lúng túng kéo cọng cỏ che trym, công chúa đã nói gì?
    a- Thế này thì xe đạp chổng ngược thế đ.éo nào được
    b- Altavista baby!
    c- Thôi xong! Đui con mắt bên phải, chột con mắt bên trái, cả hai mắt đều không nhìn thấy gì!
    d- Vâng! Xin cảm ơn!
    5-Chị Dậu đã bán con chó Vàng để:
    a- Vào hang thăm anh Trỗi cùng các con.
    b- Chuộc Từ Hải từ lầu xanh
    c- Làm của hồi môn cưới lão Hạc
    d- Mua rượu cho Chí Phèo
    6-Con nào ngu nhất trong những con sau:
    a- Bò
    b- Lừa
    c- Lợn
    d- Trym Vàng Anh
    7-Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ?
    a- Gagarin
    b- Chú Cuội
    c- Thánh gióng
    d- David bowie
    8- Vừa tốt nghiệp xong, đang trên đường tìm việc. Thế dog nào mà tự nhiên ăn con loto 1 tỉ euro. Rồi 1 thằng pê đê rệp lai da đen gốc tàu quốc tịch pháp đến đưa cho 4 kế sách kinh doanh, chọn cái nào:
    a- Bán kem làm trắng da ở châu Phi
    b- Xuất khẩu thịt lợn sang những nước hồi giáo.
    c- Thế này nhé, cậu mua 1 phi cơ riêng bay về Hà Nội cùng 10 em đủ chủng loại hoa hậu, từ hoa hậu thể hình đến hoa hậu áo choàng, đủ mọi màu da nhé, cùng 1 tấn cocain Mexico, 1 kho Johny Walker xanh. Sống hồn nhiên vui vẻ đến năm 60 tuổi rồi ra đi thanh thản, để lại cho hậu thế tấm bia với dòng chữ: Nơi đây yên nghỉ 1 người hạnh phúc.
    d- Ngồi đếm xem có đủ 1 tỉ không.
    9- Cái thằng viết topic này:
    a- Có triệu chứng tâm thần nhẹ, cần theo dõi thường xuyên và điều trị ngay từ bây giờ bằng gái.
    b- Em léo biết nhưng thật Anh, em có hiểu cặ k gì đâu!
    c- Già và sến
    d- Cả 3 điều trên.
    10- Bạn được mấy điểm:
    a- 0
    b- 1 đến 20
    c- 21 đến 40
    d- Trên 40

    Cách tính điểm:
    Câu a b c d
    1- 1 2 3 4
    2- 2 3 4 1
    3- 3 2 1 4
    4- 4 3 1 2
    5- 3 2 4 1
    6- 1 4 3 2
    7- 4 2 1 3
    8- 2 1 3 4
    9- 4 1 3 2
    10- 3 4 1 2
    Được Oldboy79 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 05/12/2007
  9. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    trắc nghiệm không có interpretation à bác. sao câu 1 có e mà thang điểm lại không có e. :D Thế thì em ko làm được, chẹp.
  10. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    dữ quoá, dzọt lẹ

Chia sẻ trang này