1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự du học sinh già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oldboy79, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm với bạn xăm mình, à quên giai già cái nhỉ.
    1-Trong chiến dịch marketing của công ty Viagra Việt Nam, em sẽ chọn slogan nào trong những slogans sau đây :
    a- Nâng niu đàn chim Việt
    b- 60 năm vẫn chạy tốt
    c- Chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay
    d- Người Việt Nam dùng bánh cu đơ Việt Nam
    e- Không tin à, sờ thử coi, bạn sẽ biết ngay mà.
    f- Viagra - Công nghệ mang tính nhân bản
    2- Trong tác phẩm Nhật kí vàng Vũ Đại, Chí phèo đã nói gì trước khi chết:
    a- Tao muốn làm người lương thiện!
    b- Thà rằng 1 lần đau thật là đau?
    c- Kiếp sau làm chim bồ câu trắng
    d- Em không có tội, em chỉ có lỗi.
    e- Chia tay tình đầu!
    3- Sau khi đánh xong giặc Ân thì ai bay lên giời:
    a- Ông Bèn
    b- Nguyễn Tuân
    c- Maika
    d- Máy bay
    e- Hoàng Tử Bé
    4- Khi nhìn thấy Trương Chi trong tình trạng không mảnh vải trên người, đang lúng túng kéo cọng cỏ che trym, công chúa đã nói gì?
    a- Thế này thì xe đạp chổng ngược thế đ.éo nào được
    b- Altavista baby!
    c- Thôi xong! Đui con mắt bên phải, chột con mắt bên trái, cả hai mắt đều không nhìn thấy gì!
    d- Vâng! Xin cảm ơn!
    e- Mị.e... Tưởng giề! Bé hơn của lão Chử chồng tao nhiều.
    5-Chị Dậu đã bán con chó Vàng để:
    a- Vào hang thăm anh Trỗi cùng các con.
    b- Chuộc Từ Hải từ lầu xanh
    c- Làm của hồi môn cưới lão Hạc
    d- Mua rượu cho Chí Phèo
    e- Tân trang mông má để quyến rũ thằng con trai lão địa chủ
    6-Con nào ngu nhất trong những con sau:
    a- Bò
    b- Lừa
    c- Lợn
    d- Trym Vàng Anh
    e- Trym Cánh Cụt du học Pháp
    7-Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ?
    a- Gagarin
    b- Chú Cuội
    c- Thánh gióng
    d- David bowie
    e- Phật Thích Ca
    8- Vừa tốt nghiệp xong, đang trên đường tìm việc. Thế dog nào mà tự nhiên ăn con loto 1 tỉ euro. Rồi 1 thằng pê đê rệp lai da đen gốc tàu quốc tịch pháp đến đưa cho 4 kế sách kinh doanh, chọn cái nào:
    a- Bán kem làm trắng da ở châu Phi
    b- Xuất khẩu thịt lợn sang những nước hồi giáo.
    c- Thế này nhé, cậu mua 1 phi cơ riêng bay về Hà Nội cùng 10 em đủ chủng loại hoa hậu, từ hoa hậu thể hình đến hoa hậu áo choàng, đủ mọi màu da nhé, cùng 1 tấn cocain Mexico, 1 kho Johny Walker xanh. Sống hồn nhiên vui vẻ đến năm 60 tuổi rồi ra đi thanh thản, để lại cho hậu thế tấm bia với dòng chữ: Nơi đây yên nghỉ 1 người hạnh phúc.
    d- Ngồi đếm xem có đủ 1 tỉ không.
    e- Đóng góp 46 tỷ VNĐ vào Quỹ khuyến học VN, đầu tư 1000 tỷ VNĐ xây Đại Nam Quốc Tự, phần còn lại tặng Hội Những Người Cao Tuổi Thiếu Gái.
    9- Cái thằng viết topic này:
    a- Có triệu chứng tâm thần nhẹ, cần theo dõi thường xuyên và điều trị ngay từ bây giờ bằng gái.
    b- Em léo biết nhưng thật Anh, em có hiểu cặ k gì đâu!
    c- Già và sến
    d- Cả 3 điều trên.
    e- Già, nghèo, yếu, tâm trạng thỉnh thoảng mất cân bằng vì mót gái.
  2. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đá toàn vào chỗ hiểm
  4. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Này thì Paris này! Paris của bạn thaonguyen
    Đầy quyến rũ, đó là Paris.
    Paris, từ mà thảng hoặc nghe từ đâu đó vọng lại, dù là từ một chương trình TV, cũng gợi trong tôi bao cảm xúc. Có chút gì như xao xuyến, có chút gì như bâng khuâng, và trên hết là cảm giác nhớ nhung da diết. Chương trình giới thiệu về Paris bao giờ cũng đầy mê hoặc. Giọng nói của người dẫn chương trình thật trầm ấm, toát lên đầy vẻ sang trọng và cuốn hút. Chỉ nghe thôi, tâm tưởng bạn đã như hướng về một thế giới khác đầy quyến rũ.
    Đầy quyến rũ, đó là Paris.
    Paris của thế giới du lịch hào nhoáng với những khách sạn tên tuổi, bóng bẩy từ cái nhún điệu nghệ của chàng tiếp tân. Paris rộn rã từ tiếng ồn ào của đám đông tụ tập quanh gánh xiếc rong, từ rào rào tiếng vỗ tay quanh nhóm trượt patin điệu nghệ. Paris đẹp hơn cả tranh vẽ với những Bateau Mousse trắng tinh lững lờ trôi trên sông Seine. Paris liêu xiêu với những quầy sách cũ ben sông, những con đường vắng nhấp nhoáng nước mưa. Paris êm đềm hơn cả làng quê với tiếng cu gù nơi vườn hoa đầu phố.
    Paris của người mới gặp hẳn sẽ là tháp Eiffel, là Nhà thờ Đức Bà, là bảo tàng Louvre, là lâu đài Versaille, là những cửa hiệu nước hoa sang trọng và những quán cà phê danh tiếng? Có người bạn tôi lần đầu tới Paris cứ đi vòng vòng quanh chân tháp Eiffel mà xuýt xoa. Ơi, giấc mơ có thực.
    Nhưng ở lâu thêm, bạn sẽ thấy Paris đâu chỉ có vậy. Paris hàng ngày quay cuồng với ngàn vũ điệu, mà vũ điệu nào cũng làm ta ngây ngất.
    Paris với những con phố cổ nhỏ và hẹp. Bước đi lật sật trên những con đường lát đá, nghe mùi bánh nướng thơm nức toả ra từ cửa hiệu nào đó bạn bỗng thấy mình đói cồn cào. Paris với những bến xe điện ngầm réo rắt tiếng phong cầm, tiếng saxophone vọng lại từ đâu đó. Bạn nhớ Gare du Nord, bạn nhớ Rivoli, bạn nhớ Place d?TItaly, bạn nhớ Montparnasse, bạn nhớ bến nào thế ? Bất cứ bến nào chẳng có thể có người nhạc công rong ruổi say sưa đàn hát, chiếc mũ bạc phếch nằm nghênh ngang mấy đồng xu lẻ, cô đơn như dáng người đang dựa lưng kéo phong cầm kia. Ấy vậy mà đôi khi bạn lại gặp hẳn một nhóm nhạc rộn rã, lãng tử và hoang dại như digan, thi thoảng lại đập hộp đàn và hét lên một tiếng thật to, đệm vào dàn nhạc và nhoẻn cười đầy ngụ ý.
    Đầy quyến rũ, đó là Paris.
    Dưới chân một nhà thờ cổ nhất Paris, bạn sẽ ngạc nhiên trước một vở kịch hát từ xa xưa đang trình diễn. Dưới chân đồi Montmartre, bạn lại nhoẻn cười trước hình ảnh một vũ nữ bốc lửa bên chiếc cối xay bùng lửa. Nhưng ở bất cứ nơi đâu, bạn sẽ ao ước một bờ vai thân thiết, bởi loang loáng quanh bạn rất nhiều, rất nhiều nụ hôn kiểu Pháp. Những cặp tình nhân có lẽ đều hiểu, họ đang trong một khung cảnh lãng mạn nhất đời.
    Champs Elisees kia rồi. Rideau đấy ư, bề ngoài thế thôi mà biết bao câu chuyện. Hmm, bạn có thể ghé mắt trông ngang cũng thấy hàng trăm cửa hiệu sang trọng nhất thế giới, nhưng đông đúc nhất lại là Mc Donald !
    Đầy quyến rũ, đó là Paris.
    Những dòng người tấp nập, ai cũng điệu đà, xinh đẹp và vui vẻ. Bạn sẽ mong mình lại cũng đang rảo bước, đang nhoẻn cười. Những nụ cười sát gần bên mà vẫn có khoảng cách. Nụ cười Paris, đủ tươi như trong phim, đủ lịch sự và có thừa trang trọng, rất Pháp.
    Cũng có thể đang đi trên đường bỗng dưng bạn giật mình ngoái lại hút theo ai đó vì một hương thơm không thể cưỡng lại. Shalimar bí ẩn ? Miracle sang trọng ? Ôi không, đó là da diết l''Air du Temps. Có thể lắm chứ.
    Có thể lắm chứ, bởi có ai tới Paris mà không sắm cho mình, cho những người thân thương những lọ nước hoa hằng ao ước. Là phụ nữ, đôi khi bạn sẽ mong lại sà vào Sephora với lung linh ngàn ngàn chiếc lọ xinh xắn mời gọi, dù chỉ để ngắm nghía cho đã mắt.
    Có những hôm tiết trời hiu hắt, mưa thi thoảng lại lất phất rơi, bạn sẽ vẩn vơ nghĩ về một nơi nào đó. Còn tôi, lẽ nào tiết trời vương bão se se này lại làm tôi nhớ Paris.
    Tôi nhớ Le Verrier, tôi nhớ Assas, tôi nhớ Luxembours, tôi nhớ Cite des Universites, tôi nhớ Parc de Sceaux, tôi nhớ Tuleries, Buttes de Chaumont,? Tôi nhớ, nhớ tất cả, những tháng ngày ngắn ngủi, với Paris.
    Những cuối tuần bạn có còn đi chợ tươi đầy hoa thơm quả ngọt. Bạn có ra ngoại ô thăm một vùng ven nào đó vừa quen, vừa lạ. Có thể tiện đường bạn sẽ lại rẽ chơi chợ ?odọn kho? mà xem một nét văn hoá tụ tập giữa những người hàng xóm - người bán hàng. Họ tới chợ để trò chuyện, để nhà cửa gọn gàng hơn, để cho trẻ con chơi trò bán hàng, để mải mê hát hò, giải trí và đem lại ai đó chút gì có ích, chứ đâu phải để bán những món đồ 1 -2 euro.
    Bạn ơi, em trai ơi, em gái ơi, những người quen ơi, và những người lạ ơi, mùa thu này vườn Luxembours lá đã vàng chưa ? Những khóm hoa hồng, hoa tulip trong khuôn viên ký túc xá liệu đã thành xơ xác ? Montparnasse giờ này có còn nghệ sỹ nào dạt vào Closeries De Lilas nữa không hay quán đã trở nên sang trọng quá ? Chắc gió lên rồi, những giá vẽ trên đồi Montmartre sẽ chuyển đi đâu ?
    Như thể còn nghe tiếng lật sật của bánh xe trên đại lộ Champs Elisees, trong lòng thật bồi hồi hình dung tiếng vó ngựa ca khúc khải hoàn. Như thể mình đang trên sân Notre Dame, cùng với những vòng người lắng nghe trong đêm khuya một bản tình ca da diết. Như thể đang vòng ra phía sau nhà thờ xem dòng sông Seine nước chia đôi ngả. Như thể đang rời metro Saint Germain des Prés với dáng nhà thờ cũ kỹ. Như thể đang nhìn theo dáng ai trên Raspail với những vạt áo choàng chớm chân váy ngắn thơm tho ấm áp. Les Deux Mareaux, les Floreries với những terrace thơm ngào ngạt cà phê, với những người phục vụ có nụ cười thật giống nhau. Như thể đang lặng im ngắm những con tàu trắng bên sông Seine. Như thể thấy Paris đang còn trong giấc ngủ, thở thật khẽ khàng bên cây đèn khổng lồ Eifel đêm nào cũng thức. Như thể thấy sông Seine vừa thức dậy, hơi đêm còn lãng đãng bay. Ôi, Paris lấp lánh, lấp lánh nhiều hơn trong nỗi nhớ...
    Lung linh và đầy quyến rũ, đó là Paris.
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Paris qua những gì TSM tạc giống như trái cherry chín mọng mà nhiều người thèm khát được chạm môi.
  6. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giê_su_ma , lạy Chúa tôi
    Compiler? cuisiner?
    toqué
    Endroit solitaire?
    Paris hay France cũng thế cả mà thôi
    Một mình , chả vấn đề zì , khotàng tri thức, văn hoá.... tha hồ khám phá ,cảm nhận, thiên đường hướng con người đến dễ bị amour subit (tiếng sét ái tình )
    Hai mình, quá chuẩn, nhưng nếu chàng nhìn một hướng, nàng ngó một nẻo thì hê hê phí đời, dân bên đó gọi là những kẻ tệ hại, lạc loài, bị Chúa ruồng bỏ
    Có thế thoai
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong chương trình cũ môn Anh văn cấp 3 có một bài về sự kiện này.
    Chuyện ngày 1/5 tuy sinh ra từ 1 sự kiện xảy ra tại Mỹ, nhưng cuối cùng người Mỹ lại k xem đây là ngày nghỉ, là một chi tiết giáo viên ngoại ngữ cần phải biết để cung cấp thêm cho học sinh.
  8. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Giê_su_ma , lạy Chúa tôi
    Compiler? cuisiner?
    toqué
    Endroit solitaire?
    Paris hay France cũng thế cả mà thôi
    Một mình , chả vấn đề zì , khotàng tri thức, văn hoá.... tha hồ khám phá ,cảm nhận, thiên đường hướng con người đến dễ bị amour subit (tiếng sét ái tình )
    Hai mình, quá chuẩn, nhưng nếu chàng nhìn một hướng, nàng ngó một nẻo thì hê hê phí đời, dân bên đó gọi là những kẻ tệ hại, lạc loài, bị Chúa ruồng bỏ
    Có thế thoai
  9. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Và đây là Paris của Anh
    Parisien Walkways- tiếng đàn Gary Moore luyến lưu từng bước chân trên con phố xưa lát đá vuông. Em là tia nắng vàng nhảy múa vũ điệu vô thường trên những chiếc ghế của quán cafe góc phố Latin. Em là vườn Luxembour lá đổ muôn chiều, thanh thản trên ghế đá cho lũ chim câu ăn vụn bánh mì. Em là Nuit Blanche- Đêm trắng, đêm Paris không ngủ, là đêm trên thảm cỏ dưới chân tháp Eiffel, Anh ôm đàn hát Requiem pour un fou d?Tamour-Khúc cầu hồn cho gã si tình.
    Paris, mùi đêm hít căng ***g ngực, rải bước nhanh trên con đường từ metro về nhà, thắt lưng đã được tháo ra và xiết chặt trong tay, cuồng điên căng phồng trong từng mạch máu, Live and let die chảy lạnh trong từng ven tăm?vì? đêm Paris đầy quyến rũ và hiểm nguy. Hòa mình trong đêm nhưng đầy cảnh giác, vì, rất có thể, trong góc tối, có những bóng đen đã đợi từ lâu. Đàn ông trong Anh là vậy, em nguy hiểm?nhưng?em đầy quyến rũ ! Anh sẽ đập lũ mọi tóe máu như Anh đã từng, hay sẽ thấy chính mình nằm yên bên lề đường trong 1 sớm mùa đông, miệng cười đau khổ với 1 cái lỗ tròn tròn, chính giữa cái chứa 1 mớ kiến thức hỗn độn như nhà thổ (*) được gọi là thủ cấp.
    Em, Paris, em là những ngày Anh đi lang thang bên bờ sông Seine, dừng chân những quán sách cũ- những bông hoa cài dọc mái tóc dài của Paris, em sẽ mua 1 quyển thơ lãng mạn Pháp ? 1 tấm áp phích Rolling Stones Live in Paris ? hay chỉ là 1 nụ cười thông cảm với ông chủ quán đang ngồi ngủ gật ? Sầu đưa bước Anh đi trên đại lộ lung linh đêm thành phố đầy sao, se sẽ hát : Oh?Champs Elisées?Em là ngày ngày nhìn chiều chết dưới bóng cầu Mirabeau, và tự hỏi tình yêu chúng mình đã trôi về đâu ?
    Paris, là những cô gái điếm già ế khách phì phèo thuốc lá trên phố đèn đỏ Moulin Rouge, là những cô gái điếm đến từ những nước đông Âu dựa lưng vào cây đợi khách ngoài bìa rừng Boulogne, là những ả điếm Tàu léo nhéo cãi chửi nhau tranh giành khách ở Belleville, là những băng nhóm mafia da đen tụ tập trong ga trung tâm Chatele-Les Halls bán lẻ ma túy, gật gù trong tiếng đập Rap, hay còn là những câu chửi miệt thị chủng tộc của thằng francetoque già ném vào mặt mình. Paris cũng là thế đấy !
    Paris, Anh nắm từng ngón xuân em gầy trên đồi Montmartre, cười thật hạnh phúc bên bức tường ghi « Anh yêu em » bằng tất cả mọi thứ tiếng. Rồi buồn mình mà ôm nuối tiếc những ngày thu vắng, lãng du theo gió mà da diết nhớ em thơm mùi cỏ công viên Parc de Sceaux. Em có nhớ Notre Dame vào đêm thánh vô cùng, huyền ảo ngàn ánh nến, Anh ru em trên ngực ấm cho vừa má hồng, đan từng ngón khẽ trong tóc, thì thầm lời tình si. Giận hờn sẽ quên mau, em nhé !
    Paris, là nơi sinh ra kẻ sát nhân hàng loạt trong cuốn tiểu thuyết Parfume- Mùi Hương. Là mùi tàu điện ngầm thum thủm, là mùi đen ngai ngái, mùi rệp hôi nách quyện trong hỗn hợp mùi cừu kebab, mùi Mỹ Mc Donald, mùi pho mát Pháp kẹp bánh mì đũa cả, mùi pizza Ý, mùi rượu vang chua loét từ những gã say xỉn, mùi chó?Tất cả chỉ trên 1 chuyến metro lúc đông người, đó là mùi của cái bãi rác lớn nhất châu Âu, Paris !
    Paris, ngồi bên em trong khuôn viên ngợp lá xanh của trường đại học Sorbonne cổ kính, nghe tiếng đời lăn thật chậm qua khung cửa thời gian, ngất ngây môi mềm nụ French kiss. Nghiêng bóng dài dìu em qua 2 đầu nỗi nhớ quên, qua những bức tượng mòn tiếng thời gian, qua công viên hoàng gia lâu đài Versaille. Ngày hững hờ rơi mềm trên phím sầu của người nghệ sĩ hát rong cũ kĩ trước cổng bảo tàng Louvre. Có lẽ?chỉ mình Anh nhớ, có lẽ?chỉ còn Anh bơ vơ với 1 trời kỉ niệm?ừ ?có lẽ thế?Paris?em nhỉ ?
    Paris là những căn phòng gác mái méo mó trong những khu nhà cổ với cầu thang gỗ xoáy đến chóng mặt, mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng, thường chỉ dành cho dân nghèo ngoại quốc. Paris là khu phố tàu bất tử, người vừa chết đã có người khác thay thế sử dụng giấy tờ. Là những thợ may đến từ đại lục, ăn ở sống làm và ngủ trên bàn máy dưới hầm sâu. Là những trận chiến đẫm máu của những nhóm gangster khác màu da. Là khu chợ rệp bán từ cái đinh rỉ đến cái quần lót vàng ố đã dùng.
    Paris như liều thuốc phiện tiêm trong ven cống. Yêu Paris như cấy mà trong tim. Một ngày nào đó Anh sẽ kể thì thầm với đêm Hà Nội về em?về người tình Paris?về 1 thời đã xa?về 1 thời để nhớ?và quên?
    Vì điều kiện kỹ thuật pha chế không cho phép nên bài viết sẽ dừng lại ở đây. Rất cảm ơn sự cộng tác của 1 số tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc họa Việt, Anh, Pháp và 1 số từ ngữ chuyên ngành rượu bia và hút hít học.
    @ Các bạn gái trong trắng và ngây thơ mỏng manh dễ vỡ: Tí quên ! Tuyết ở Paris như trong suốt 3 tháng mùa đông, ngày nào các bạn đoàn viên thanh niên cũng ra quán nước đầu ngõ oánh bạch thủ 1 con đề, rồi lên Tăng Bạt Hổ xem dự báo thời tiết, học bổng ra đi nhưng tuyết có đến hay không thì đợi hồi sau sẽ rõ, nhé yêu !
    (*) à la française, french?Ts way
  10. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ohsadM, chú mày nói làm thằng đen bạn Anh cũng ngượng xanh cả mặt, đỏ cả mông. Tháng này Anh có kì thi nhớn với lại đêm nào cũng đợi ông già Noel nên tạm thời không bốt mấy bài thơ tình nước ốc cho chú mày ngộ độc thức ăn.. Anh có lời khuyên chân thành là chú mày nên lượn trước khi Anh nổi máu vui tính lên nhé!

Chia sẻ trang này