1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự gái già

    Lại chuyện cưới xin thôi các tình yêu ạ. Em bế tắc thật rồi. Không phải là không biết cách để thoát ra khỏi tình trạng này, mà là không có đủ dũng khí. Có ai bán can đảm không?

    Những ngày tháng này, mỗi sáng thức dậy, nhìn quyển lịch trên tường đã mỏng đi bớt một trang là lại thấy tóc buồn thêm một sợi. Cái mốc cuới hỏi chẳng còn bao xa. Và mình cứ bị thời gian đẩy đi cùng với vô vàn thoả hiệp của cuộc sống.

    Em hèn nhát, và tham lam, các tình yêu ạ. Hèn nhát là bởi em biết rất rõ mình chưa muốn settledown dù đã ở cái tuổi đầu 2 đít chơi vơi, nhưng lại không dám làm nhiều người buồn. Hạnh phúc của một người phụ thuộc thật nhiều vào nụ cười của những người xung quanh được kết nối bởi sợi dây có tên là người thân.
    Em nói đùa đấy, thật ra, em hèn nhát là bởi vì, em sợ đến một lúc nào đó, em có thể sẽ mỏi chân, không còn muốn được lang thang nữa thì người ta đã lấy vợ mất rồi, và không còn dành riêng nụ cười cho em nữa.

    Thế nhưng mà vẫn thích được fiêu du, với những chuyến đi bất tận. Có những khi, nép mình vào màu xanh của núi rừng, em chợt thấy tình yêu cũng chẳng phải là điều gì lớn lao cho lắm. Còn nhiều con đường em chưa đi qua, còn nhiều mảnh đất em chưa đặt chân đến. Dù vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, các tình yêu ạ, đam mê "di chuyển" luôn đem đến cho em niềm yêu sống lạ kỳ. Từ những thành phố mà khi đặt chân đến, em thốt nhiên trở thành người câm. Đến những đêm đổ đèo, với núi cao và vực sâu thăm thẳm.

    Em biết chứ, chỉ cần một lần em do dự nữa thôi, là người ta sẽ mất kiên nhẫn và bỏ em để đi bắt đầu đi tìm cho mình một miền hạnh phúc khác. Em sẽ đau lòng lắm đấy. Và trên đường đời, hẳn sẽ có lúc hối tiếc vì mình đã đánh mất một trái tim chân thành.

    Và cứ thế, em đau đáu với nỗi giằng xé giữa khát khao được sống theo cách mình muốn và theo cách mà sẽ đem lại sự yên bình cho tất cả mọi người, trong đó có em.

    Bế tắc quá, các tình yêu ạ.
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cũng đầu 2 đít lung tung , cái duyên cái số cứ để cho trời định đi trong khi đó thì ta cứ enjoy cuộc sống đi đã.
    Mình cũng rất thích đi du lịch và phương tiện duy nhất có thể đi được chỉ là xe máy. Cảm giác mỗi lần được tham gia vừa vui vừa sợ, vui với bạn bè được đến những nơi khác cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố, sợ vì tèo một cái thì đi mất đời mà bố mẹ đang trông mong mình nhát như cáy vậy. Thế tình yêu của bạn đâu? Cứ đơn thương độc mã mà tìm xế khác thì buồn lắm, lôi kéo, dụ dỗ, nhu rồi cương chứ nhỉ . Làm thế nào để đôi ta cùng dắt nhau tận cuối chân trời, vui cùng vui, buồn cùng buồn chứ bạn.
    Tình yêu của mình cũng ở đâu nhỉ? Có là sẽ chiều chuộng, sẽ hành hạ, sẽ............., sẽ................. Nói thế cho sướng đã
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Không còn gọi là đầu 2 đít lung tung nữa rồi, gọi là lên thớt chờ băm! Ôh, nhìn đi nhìn lại, nhìn vào cái tuổi của mình, hoá ra đã thành "gái già"!
    Hị hị! h phải làm sao nhỉ? Tương lai là gì? Tình yêu là gì? Tương lai ở trước mặt, liệu tình yêu có ở trong tay, sao cứ nắm tay vào là như tình yêu trôi tuột qua kẽ tay?
    Tâm sự là gì? 1 lời nói không lẽ không phải là tâm sự? 1 lời hỏi thăm không lẽ không đáng giá? Sao tâm sự lại cứ phải dài nửa trang, đôi khi chỉ 1 câu nói quan tâm cũng làm cho đối phương ấm lòng, không phải sao?
    Cuộc sống là gì? Hạnh phúc đến từ một câu nói vu vơ của một người không quen biết? Sao hạnh phúc lại cứ phải là vợ chồng ngày ngày đi làm, về đến nhà thêm con cái nheo nhóc! Eo ôi! Tự mình còn không lo nổi cho bản thân mình, lo cho ai được bây giờ?
    Mình có biết nấu cơm không nhỉ? Suốt ngày quanh đi quẩn lại, thịt gà rán, thịt bò rán, thịt bò xào, và cơm, và rau luộc! Vậy mà cũng không xong, "an mì đê, mì có giá vào thịt bò, thả vào cho nhanh"! Hờ lên thớt chờ băm, vẫn còn hình dạng chứ chưa nát toét!
    Thật àh? Mình đã là gái già???
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    @mergi thì già cái gì
  5. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đời người thì dài thế mà sao hoá công lại quá ư thiên vị chỉ dành cho phần tuổi trẻ một đoạn ngắn ngủi đến vậy, hả các tình yêu? Ngoảnh đi ngoảnh lại, các bạn đã đều con cái đề huề, vậy mà sao mình vẫn thích rong chơi? Không phải là không yêu, mà đơn giản chỉ chưa hình dung đến "ngôi nhà và những đứa trẻ".
    Các tình yêu ạ, sẽ có người bảo em là, "điên ah, học bọn Tây ý, con mấy tháng đã xe đẩy đi chơi cùng bố mẹ khắp mọi nơi, vấn đề gì?" Ah, nói đến đây mới lại kéo áo các vị đó mà thỏ thẻ nói rằng "đang ở xứ Annam, nhé, có phải Tây tàu gì đâu mà đòi bố mẹ chồng cho đi cái kiểu đấy. Lại còn đi kiểu fiêu lưu khám phá ah, có mà mơ"
    Em lại đùa đấy, các tình yêu ạ, thật ra là bởi vì bạn giai bạn ý không thích mấy cái vụ đi chơi của em. Đấy, mọi chuyện đều có thể thương lượng và thoả hiệp, nhưng mà mấy cái vụ đi ngao du này, sao mà em thấy khó quá các tình yêu ạ.
    @mathuyen: cũng muốn rủ bạn giai kia đi cùng lắm ý, nhưng mà kiểu khác tình yêu ạ. Với bạn ý là phải nghỉ ngơi, resort nọ kia rồi gia đình quây quần etc này nọ, thì tính sao giờ?
    @mergi: già thật, già thật rồi mergi ạ. Không tin hỏi mấy thằng bạn giai chơi cùng mà xem, lại được nhận những lời cay đắng ngay ý mà
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    nếu như bạn tiến tới hôn nhân mà ko thực sự thoải mái vẫn có sự gò bó thì bạn ko nên dù rằng bạn vẫn yêu, bạn nên có sự lựa chọn dứt khoát, biết đâu khi có gia đình và có baby rồi thì bạn sẽ có niềm vui mới đó là chăm sóc gia đình và con cái thì sao, các baby đáng yêu lắm và bạn sẽ ko xa nổi bé ngày nào đâu,thời gian và cơ hội ko chờ mình đâu!
  7. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    theo tớ biết thì bây giờ lấy chồng muộn đang là mốt đấy, gái tầm 35 lấy chồng là vừa, chỉ zai là lăn tăn vì chưa thông tư tưởng chê zà thôi, rồi dần dần zai sẽ phải quen thôi, phải để cho gái tự do, có thời gian đây đó hoặc công danh sự nghiệp tí chứ. Tớ thì cứ lớn bùi bé mềm, chén dc là chén thôi.
  8. aol

    aol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ôi cầu chúa cứu vớt những tâm hồn đang lạc lối
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Cái đo đỏ là tình yêu còn hạnh phúc hơn nhiều người rồi (trong đó có tớ ). Với những đứa đầu 2, đít cứ gọi là ...như bọn mình, hãy biết giữ gìn những rì mình đang có, (mặc dù chả biết sau này...cái đó có đem lại hạnh phúc hay không), nhưng cứ sống vì hiện tại và vì những con người hiện tại đã, tình yêu ah.
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Để tông xuỵt tông với cái tô bích bên kia thì phải là LẤY CHỒNG KHÓ THẾ hay TÂM SỰ GÁI GIÀ, hí hí (j.k)
    Chuyện này nan giải thật, vì không phải mình mình cố là được, trong khi có vẻ những người xung quanh thì không bao giờ chịu hiểu, cứ tưởng hò dô ồn ào rồi giục cho người ta toắng lên là sẽ giải quyết được không bằng. Công nhận mệt.
    Anh ơi, cứu em!

Chia sẻ trang này