1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Kéo cái này lên fát, chả biết chủ topic đã có can đảm yêu chưa nhỉ? Mình cho đến giờ fút này vẫn chưa đủ cam đảm
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 18/11/2008
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị em đúng là có mốt chống lầy muộn thì phải, đàn ông Việt có vẻ ngày càng kém
  3. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    chả phải đâu, chả qua là để chơi, cưa zai cho chán rồi mới tính chuyện chống lầy
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi chống lầy là trách nhiệm hay niềm vui, chưa lời đáp ...
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nếu được làm lại tớ muốn ngay từ ngày yêu mối tình đầu năm 23 24 đúng lúc lẽ ra cũng đã lấy nhau rồi .
    Vì bây giờ tớ nhìn đến những đứa trẻ con .
    Nếu lấy chồng từ ngày đó có phải mình làm mẹ của một cậu nhóc nghịch ngợm hoặc một cô bé nhõng nhẽo 3-4 tuổi rồi không .
    Có khi nó còn 5-6 tuổi sắp bước vào lớp 1 rồi
    Nhìn những cái váy , bộ quần áo đôi giày trẻ con bé bé xinh xinh sao mà yêu thế , rồi cặp sách vở bút chì mà chỉ tiếc là mình chưa có con
  6. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em đầu 2, đít cũng 2, nhưng cũng bị liệt hàng gái già, thế mới đau chứ
    Nhưng mấy cái vụ chồng con nì, em xin vái, cả mấy cái vụ váy vủng, jầy dép trẻ thơ em cũng phát khóc, tiếp tục vái, keke, já jờ cao lắm các bác ạ, đừng có mà mơ liều.
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đầu 2 đít 2 là hàng hot đấy
  8. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em hôm nay mới vào đây xem topic này từ đầu đến cuối, thấy sợ nhất là bài viết trên.
    Cuộc đời đúng là không cho không ai cái gì.
    Độc thân vừa sướng vừa khổ. Có gia đình vừa khổ vừa sướng. Đứa bạn em chuẩn bị ly dị roài, có 1 đứa con nhỏ.
    Quan điểm của em là cái gì đến sẽ phải đến, ko tránh đc. Em cũng đang sống "kiếp độc thân", ca bài ca "đời tôi cô đơn". Tiền nong làm đc bao nhiêu em tiêu pha hết, thỏa mãn mọi ý thích bản thân. Theo em thế là sướng. Còn phần "khổ" thì mọi người đã ca cẩm trong này nhiều rồi, em không nói nữa .
    Thực ra chỉ có những dịp như Tết nhất hay Valentino gì đó thì mới hơi buồn buồn tí, còn ngày thường thì chẳng có hơi sức đâu mà ngợi.
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thì hay bảo hợp nhau thì lấy về mai sau còn chăm sóc, cũng khó nghĩ
  10. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    vậy ạ, sao chả thấy ai đến hót em đi
    Chờ mãi, chờ hoài mà không thấy

Chia sẻ trang này