1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mới có tý tuổi đã cuống rồi, cứ chơi đi em. Giờ thấy mấy cô mới bước vào tuổi xuân đã kêu ầm, hưởng thụ đi 26 lấy chồng là vừa mà 28 cũng được mà hơn nữa thì cũng không vấn đề.
    Cứ yêu đừng sợ phải chia tay, giống như kiểu đi làm phải trải qua vài công việc mới có kinh nghiệm và cũng dần làm cho mình quen hơn với tình huống bị thất nghiệp
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng bị coi là GIÀ roài
    Họ hàng đã giục cưới roài
    oé, sợ nhắm, yêu còn chưa muốn chứ nói gì là cưới nữa
    Đã chuẩn bị được cái gì đâu mà cưới.
    Trong tay đã có gì đâu mà cưới
    CƯỚI Có phải đơn giản chỉ là chuyển sổ hộ khẩu đâu
    Nhiều vấn đề lắm
    Chưa cưới đâu
    CỨ từ từ
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vỗ ngực ta đây còn tin lắm, còn trẻ lắm. Ngày nào cũng mò kênh 14 với hi hi ha ha đọc cho nó xì tin. Đi với bạn bè nói cười rổn rảng. Đứa nào cũng tự nghĩ "ta đang hồi tin". Ra đường thấy lũ trẻ cấp 2, cấp 3 xí xớn thì đâm ra ghét. Chửi thầm trong bụng "đúng là cái bọn đua đòi, xớn xác". Tết về đi với mẹ, ngta hỏi "em út à?".
    Đêm về gác chân lên trán, link các sự kiện lại, thì thấy thật ra mình GIÀ rồi. Già đến mức ko bít đến lúc nào đc ngta rước về rinh. Già quá rồi có ai thèm ngó ngàng đâu.
    Đuôi mắt đã bắt đầu có "vết chân chim"
    Trán đã thêm vài vết ngang dọc
    Mũi đầy mụn cám.
    Đôi khi còn đãng trí nữa chứ
    Lúc nào cũng càu cạu khó tính như bà già
    Sáng nay đi làm lạnh co ro. Sức đề kháng giảm thật rồi đây.
    Túm lại là thấy mình GIÀ quá rồi.
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái nì em thấy hay. Em tính ăn chơi vài năm nữa, rồ mớii yêu đương, hay chồng con gì gì đó.
    Nhưng chị đã nói thế, em xin vâng, jờ em fải tiến hành đi "LÙA ZAI" thôi, có chị nào tham ja cùng cho vui không ạ?
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, cuộc sống như những trò chơi, muốn thắng người ta phải nắm rõ luật lệ
  6. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Uh tiến hành đi cho tớ luyện tập với

Chia sẻ trang này