1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đoạn vàng này của bạn. hehe đọc ts này lại nhớ đến chị Hồ Xuân Hương:
    Ví đây đổi phận làm giai được
    Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dạ, già tuổi àh! Cái tuổi nó không còn gọi là o20 nữa rồi, gọi là U30 còn hơi gượng rồi đấy ạh!
    Tớ theo chủ nghĩa hưởng thụ! Đương nhiên, trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép! Lấy chồng vẫn phải được hưởng thụ! Cái kiểu cả 2 cùng đi làm, cùng về 1h rồi chồng ngồi vắt chân đọc báo xem TV, vợ bục mặt cơm nước con cái, viễn cảnh ấy với tớ chẳng thấy có gì tốt đẹp cả! Mà hình như đến 99% là như thế! Oải lắm mọi người ạh!
    Đôi khi cuộc sống hôn nhân không nhất thiết dựa quá nhiều vào tình yêu! Tình yêu rồi cũng đến một lúc nào đó cũng chán, lại phải có đột biến, hoặc là cưới, hoặc là chia tay, thế thì buồn lắm! Vậy thì tại sao cứ phải yêu nhau quá làm gì, cưới về rồi yêu sau, đến lúc chán yêu thì sinh em bé, cũng là đột biến, rồi đến đứa con thứ hai, thứ ba, nếu đủ khả năng, sau đó thì hết muốn thay đổi rồi! Haizz!
    Tình yêu với tớ tăng theo thời gian dành ở cạnh nhau! Với tớ, xa mặt thì cách lòng! Chẳng có lí do gì tớ lại ngồi chờ đợi một người ở tận phương trời xa xôi nào đó trong khi cuối tuần bạn bè đi chơi, ngày lễ ngày tết họ tay trong tay còn mình lủi thủi một mình! Không có chuyện đó đâu! Cứ cho là tớ thực dụng, nhưng hy sinh vì một tình yêu xa vời thế, tớ chịu! Cái thứ tình yêu mà 1 tuần không gặp mặt nhau tớ cũng chịu, 1 ngày không nt hay đt, sang đến ngày thứ 2 chắc tớ cũng sẽ cho vào diện xem xét!
    Thà tớ một mình, lang thang một mình, xem phim một mình, ở nhà một mình, một mình ăn uống, một mình một ba lô nhảy lên tàu lên xe đi chơi, một mình hoà vào dòng người, một mình lẫn vào tiếng cười tiếng nói! Tớ không chịu nổi kiểu, không một mình nhưng vẫn cô đơn!
  3. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã vào tháng 7, giữa hè rồi, các tình yêu ạ. Vậy mà cái nắng dường như vẫn chẳng phải là oi nồng quá. Bởi thỉnh thoảng lại có những đợt gió mùa tràn về. Và chưa bao giờ, em lại được đi dự nhiều đám cưới vào mùa nắng thế này, các tình yêu ạ. Ngày trước nhá, cưới vào thang 5/ tháng 6 ư? "Chắc là bác sĩ bắt cưới đấy mà". Vậy mà năm nay, cho đến h này, em vẫn phập phồng nỗi lo cháy túi vì tiền "cơm bụi giá cao" trái mùa vẫn đều đặn ra đi dù ko fải là mùa vu quy. Sao mà thiên hạ thích cưới thế, các tình yêu nhỉ?
    Đấy, già rồi có khác, toàn nói chuyện lan man. Thôi, vào chủ đề chính các tình yêu nhé. Dạo này mong manh dễ vỡ, hay suy nghĩ vẩn vơ, và đặc biệt là hay trăn trở kiểu rất gái nhé. Các tình yêu này, thật ra thì sự hoang mang của em là bình thường, là hội chứng "chuẩn bị cưới" mà các bạn nữ nào cũng trải qua, qua rồi là hết, hay thực sự em mắc bệnh nghe rất thời thượng là bệnh "sợ cưới", hả các tình yêu? Em kính mong các tình yêu vào chỉ bảo cho em với. Nếu đúng là hội chứng kiểu ai cũng gặp thì em yên tâm mà nhắm mắt đưa chân với hy vọng vào một ngày bừng sáng sau khi kết hôn. Nếu không thì, thì...thì rất là thì.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hội chứng nhưng có áp lực với tùy từng tuýp người, cái giai đoạn bạn bè chuẩn bị cưới hết thì mình nghĩ " Sao bọn này dại thế? Lập gia đình là phải chăm lo cho thêm một vài người ". Lúc đó vẫn muốn bay bổng, mình có suy nghĩ cưới xong thời gian sau mình lại chán thì không biết làm thế nào? Đó là cái suy nghĩ của những người chưa sẵn sàng để san sẻ và gánh vác, thêm một gia đình thêm một đứa con, chưa biết chăm trẻ con ra sao, ôi mệt. Và giờ mình vẫn thế trong khi lũ bạn đã có thể gọi là cưới hết rồi nhưng giờ đã lớn hơn rất nhiều và có thể dám làm một số thứ ko sợ như xưa. Bao giờ bạn sẵn sàng đón nhận thì hãy thực hiện đừng nhìn vào trào lưu và áp lực mà làm gì, khổ đấy
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc thấy bạn nào có cái câu " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ " mà bỗng thấy giật mình , ừ nhỉ , có bao lâu mà đã quá 1 phần 4 cuộc đời rồi dấy . đã già rồi đấy ...
    Thế mà mình vẫn chả có j , à ko đã từng có nhưng chính mình lại để nó ra đi ... chán nản
  6. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có lẽ Chưa tìm được tình yêu đích thực
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, lâu lắm em mới lang thang box tâm hự. Chính là vì hôm nay cũng hơi có tâm hự tí. Bố em cho em một cái đít lai là năm 2010 phải yên bề gia thất. Cơ bản em chưa nghĩ giề. Ấy là khi tình cảm đang còn nửa nạc nửa mỡ kìa. Chứ nhưng mà tình củm dạo này hình như gắn bó hơn, nhưng lại chẳng thốt lên điều gì, không có định hướng lâu dài và cũng chẳng có những ước nguyện cho tương lai. Hay có mà chả nói ra thì cũng thế, không tích sự rì. Phận gái mỏng manh chả dám chủ động nên nhiều khi em cũng tủi
    Bữa qua đi dự cái tiệc cưới tự nhiên thấy xúc động quá trời. Cũng muốn cưới
    Cơ bản thì 25 tuổi vẫn còn xuân chán. Các chị bạn em khối bà 27, 28, 29 mí cưới vẫn phởn. Cái chính là không phải lúc nào mình cũng vững tin được thôi. Đôi khi tủi. Tủi lắm. Lắm lắm é.
    Cơ mà em không thích cái tên topic này. Nghe có vẻ hơi đáng thương. Tự tin lên đê mấy chị.
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 15/07/2008
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ặ, trong này có 2 tơnh yêu viỏt mỏƠy cÂu hay quĂ!
    Gỏằi là có chút 'ỏằ"ng cỏÊm nên vào 'Ây cỏằ. vâ 2 tơnh yêu thôi!
    Dỏôu sao thơ tỏằ> vỏôn muỏằ'n yêu và 'ặỏằÊc yêu, 'ặỏằÊc cỏÊm nhỏưn nhỏằng hỏĂnh phúc bơnh dỏằ< mà bỏĂn bă mơnh 'ang cỏÊm nhỏưn. Tuy vỏưy, cho 'ỏn giỏằ vỏôn chặa có gơ thay 'ỏằ.i.
    CĂc tơnh yêu viỏt tiỏp 'i nhâ!
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nghe được!
    Tớ là zai, nhìn thấy gái đẹp thì thèm nhỏ nước miếng, nhưng ít tiền nên không thuốc được đứa nào... đang tìm xem có chị nào vừa miếng thì "tiến tới" luôn, già rồi nên yêu theo cái kiểu... y trang như cái bôi vàng ở trển.... nhưng mà kiếm mãi chẳng thấy chị nào vừa miếng... đành tiếp tục nuốt nước miếng!!
    Đó! tâm sự có bấy nhiêu thôi.

Chia sẻ trang này