1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi, gái đầu hai đít hơi to tí đã tự thấy mình già.
    Làm cho mình cũng hơi ngẩn người ra một chút, đầu 3 đít giữa giữa rồi mà chẳng mấy khi nghĩ đến tuổi.
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, gái này là đã trải qua thời kỳ quá độ, bước vào giai đoạn ổn định của chủ nghĩa độc thân rồi nên còn nghĩ ngợi gì nữa
  3. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại thở dài nữa rồi, các tình yêu ạ.
    Trong một buổi chiều oi bức với những đám mây xám xịt chở đầy hơi nước, em xoè tay để hạnh phúc trôi tuột qua những ngón tay buông hờ. Biết là chỉ cần nhón chân và vươn tay một chút thôi là hạnh phúc sẽ ở lại. Thế mà lại cười thật buồn và để gió cuốn đi.
    Trời mưa, em xách ô đi bộ dưới hàng cây xà cừ già in hằn dấu vết tháng năm. Có nhà ai đó bật điệu jazz nghe ngọt quá. Các tình yêu ạ, trong những thời khắc như thế, nỗi buồn thốt nhiên trở nên thật khó nắm bắt. Hệt như một khi ta thả một giọt mực vào cốc nước vậy. Lan tỏa chậm. Và êm. Em nhẹ lòng lắng tai nghe tiếng mưa chạm vào tán lá. Nghe giòn và đanh. Khác hẳn với nỗi nhớ. Trầm và sâu.
    Mưa dai dẳng, các tình yêu nhỉ. Nhưng mà em bận lòng gì? Tự nhiên vốn thế. Cũng giống như cuộc sống của em mà thôi. Con đường là do em chọn, nên cứ tự nhủ mình hãy dũng cảm mà tiến bước, các tình yêu nhỉ?
    Em lại nói đùa rồi, hi''hi''. Dũng cảm gì đâu. Sống thật với chính mình mà. Sự thật đôi khi giản đơn đến nhạt nhẽo.
    Thôi thì, đầu tiên là học cách cố gắng không thở dài. Cười thật nhẹ và thở...đều thôi, các tình yêu nhỉ?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế tình yêu đã xem *** and The City (movie) chửa? Đi xem đê.
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Kí hợp đồng đàng hoàng nhé! thử việc 5 năm, rồi sau đấy kí hợp đồng vĩnh viễn! Đương nhiên, trong khi thử việc thì sẽ không được hưởng tất cả các lợi ích sẽ có trong hợp đồng vĩnh viễn!
    Tại sao chưa bao giờ tớ nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng nhỉ? Tớ nhìn tương lai thấy mờ mịt, và thấy tớ ngơ ngácTớ nhìn đàn ông thì gia trưởng và độc đoán, còn tớ thì ích kỉ hẹp hòi! Có phải tớ chưa bao giờ yêu hết mình không? Có phải tớ chưa từng gặp một tình yêu thật sự không? Theo như tớ tự đánh giá, tớ cũng đã trải qua cảm giác hạnh phúc rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ đến hôn nhân! Tớ ngang bướng, hay giận dỗi, một vài lần thì đc, yêu thì còn chiều, chắc đức ông chồng hết chịu nổi, dễ đưa tay lên làm một phát lắm!
    Oài!! Có phải tớ chưa từng nghĩ mình cần một người chồng không nhỉ? Đức lang quân ơi, chỉ có dlq mới hiểu, nhưng chúng ta lại cứ thích đi guốc vào bụng nhau nên chẳng có chuyện gì nên hồn cả!
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh này là giai đấy e ợ, đẹp zai hơi béo, tiền có, nhà có, mỗi tội tán gái hơi kém, như trong bóng đá ngwòi ta hay gọi là tấn công nhiều nhưng dứt điểm kém ấy mà
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em,
    Già rồi
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tưởng bác ý là gái thì mới ko ý kiến ko lại tự ái, là giai thì đầu 4 đít lung tung luôn đi lúc đó được gọi là hâm
  9. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    theo tớ biết thì bây giờ lấy chồng muộn đang là mốt đấy, gái tầm 35 lấy chồng là vừa, chỉ zai là lăn tăn vì chưa thông tư tưởng chê zà thôi, rồi dần dần zai sẽ phải quen thôi, phải để cho gái tự do, có thời gian đây đó hoặc công danh sự nghiệp tí chứ. Tớ thì cứ lớn bùi bé mềm, chén dc là chén thôi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc câu này bùn cu­o­i quá, 35 t thì lấy giai như­ nào nhỉ, lại còn mốt nư­­­­­­­­­a chứ
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác đừng trích dẫn lại bài của em nữa nhé. Mod đã gửi thư cho em rồi.
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 16/07/2008

Chia sẻ trang này