1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý không quote bài quá 2 tầng.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    LẠI CHUYỆN BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI À.
    ĐÚNG LÀ ĐỀ TÀI MUÔN THUỞ NÓI MÃI KO CHÁN CƠ
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Haizz!
    Tâm sự thì phải như thế nào nhỉ?
    Thế nào mới được gọi là tâm sự nhỉ?
    Chẳng nhẽ một tiếng thở dài không phải là thể hiện tâm trạng?
    Haizz!!
    Tớ đang làm nốt phần việc, để khép lại một câu chuyện mọi người ạh! Để toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại, hài lòng với cuộc sống hiện tại! Tính tớ ủy mị, nên lúc nào thấy cứng rắn được là nhất định phải dứt khoát!
    Haizz!!!
    Tớ không hiểu sao giờ này vẫn còn ngồi đây, không định hướng tương lai, không nền tảng vững chắc trong quá khứ! Một con số 0 gày còm chứ đâu có được tròn trĩnh!
    Haizz!!!!
    Cứ thế này chắc đến kiếp sau cũng không hết thở dài! Tập chung vào công việc nào! Hoàn thành thôi, "còn chút gì để nhớ"!!!!
  4. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mìng đã già chưa nhỉ
    có lẽ
    tự nhưng chẵng mún yêu ai
    thấy nhạt nhẻo sao ý
    lấy chồng sinh con ra già cỗi tàn tạ rồi đi làm nuôi con, chồng ngồi coi ti vi
    rồi đợi đến già ...ẹt xuống gặp ông bà , cuộc sống chỉ có thế thôi sao
    tự dưng quen 1 người cũng cảm thấy nhạt nhạt và lạnh lùng
    kô thấy vui
    phiền phiền
    chán thật
    chẵng nhẽ mất cảm xúc rồi sao
  5. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    He he gà đây rồi sao dạo này đi đâu để pc tìm mãi, sang bên tv chơi đi ở bên này suốt ngày mà than thân trách phận thế ah
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Send someone to love me. I need to rest in arm. Keep me safe from harm
    Càng già càng chai lì cảm xúc, ngày xưa còn biết rung động, giờ mất cảm giác hồi hộp rồi. Một chàng, hai chàng hay đến 3 chàng vẫn chả thấy gì, nguy to
    Haizzzzz , tầm tuổi này mà đợi có cảm xúc mãnh liệt thì chắc hết hơi, thôi cứ anh nào có cảm tình, hơi rung một chút yêu 2,3 tháng cưới luôn rồi về yêu tiếp
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ chán ko yêu tiếp thì làm thế nào bây giờ
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị lừa nhiều rồi nên thế hoặc chưa thấy đúng 1/2
    www.topphim.org
  9. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vào nói dùm tâm sự một người, người hàng ngày vẫn gặp, vẫn ăn tối cùng ...
    Tuổi đã hết thì cập kê, đến lúc được ( hay bị ) hỏi " bao giờ lấy chồng" , ứng xử khéo léo, nói chung giỏi giang, công việc tốt, thu nhập khá, đã từng yêu nhưng chưa đến đâu.
    Hay đến tuổi này đâm kén chọn, thấy ai cũng có khuyết điểm, nhiều bạn bè nhưng chả chọn được ai.
    Gia đình, họ hàng, hàng xóm suốt ngày hỏi han, càng thấy nản hơn, dần dần thấy " trơ cảm xúc", không quan tâm người khác nghĩ ji nữa, kệ, đến đâu thì đến !!
    Ngày, đi làm, tối về ăn cơm, cuối tuần, ngủ. Hết tháng ngày.
    Bao giờ tìm được người trăm năm!
  10. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thì cố sống lây lất qua quãng đời còn lại chứ sao
    Suy nghĩ nhìu chỉ thêm mệt óc
    tập tính vô cảm vậy

Chia sẻ trang này