1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0

    e là post mỗi cái icon không thôi sẽ bị mod nhắc nhở và khóa nick! ha ha ha ha ha!
    h đang muốn cười, nhưng nước mắt cứ chảy, sao nước mắt lại chảy mãi được nhỉ?!! Cứ như là không thể điều khiển được, cứ như là tình cảm, như là trái tim!
    Ha Ha Ha ha ha!!!
    Sao cuời mà nước mắt cứ lăn dài nhỉ?!!!
    Đời còn xuân chán! Anh hàng xóm hơn có 2 tuổi, h nằm đếm theo đồng hồ chờ ngày! Mình còn đương lượt phượt khắp đất nước! Đã từng được đi ra nước ngoài, châu Âu hẳn hoi, đời tươi bao nhiêu!
    Sao cười mà nước mắt cứ chảy mãi nhỉ?!!!
    Nhiều người nhìn vào sẽ thấy thèm được ở hoàn cảnh của mình! MÀ công nhận mình sướng! Chiếc xe máy đầu tiên trong nhà là cho mình! Ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn này cũng mình là người đầu tiên được tự mình quyết định số phận!
    Sao cười mà nước mắt cứ lăn dài nhỉ?!!!
    Ha ha ha!!!
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi có gọi là gái zà hok hả các chị, tự thấy mình zà nên vào nhập hội.
    hok yêu, ko buồn, ko vấn vương >>> cứ thế cho đến già, thích nhỉ?
  3. sweetsmile29

    sweetsmile29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    26 có gọi là già không - Cũng còn tuỳ, mình nhỉ , sống trẻ thì 30 vẫn trẻ, sống già thì 20 đã già.
    Mồm mình bai bải kêu già từ khi mình 20 tuổi, nhưng giờ, thực tâm mà nói, vẫn ko nghĩ mình già.
    Xấu - có xấu: cả gỗ cả sơn
    Nghèo - nghèo nhất trên đời vì giờ vẫn đang thất nghiệp
    Ấy thế mà chưa bao giờ lo ế, bụng bảo dạ rằng thì là mà.... mình ko có cái số ở giá vì mình hèn lắm, chả dám ở vậy đâu, sợ bị xì xào mà, sợ bị thua thiệt mà (chúng mày có chồng ông cũng phải có chứ ).
    Nhưng giờ lại sợ cái thời gian đang vù vù bay qua trước mắt.
    Năm sau, nếu vẫn còn chịu đựng được nhau thì kiểu gì cũng phải cưới, 27 rồi, lại yêu cũng đã lâu quá rồi.
    Nhưng sao vẫn thấy có gì đó như là chưa đủ.
    Chưa đủ chín chắn để trở thành vợ.
    Chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với cs gia đình.
    Chưa đủ yêu người yêu để mong muốn đánh đổi cs tự do lấy cs vợ chồng.
    Chưa đủ tin vào bản thân, vào tình yêu, để trao cuộc đời cho anh.
    Nhưng biết thế nào là đủ hở cái đứa chưa bao giờ biết đủ kia.
    Yêu anh đã 8 năm rồi, có thêm 8 năm nữa thì sẽ trở về con số 0 thôi chứ có lẽ t.y chẳng thể nhích thêm bước nào.
    Chờ, chờ điều gì đây?
    Hay là sẽ lấy chồng như là đến cái lúc phải thế mà thôi.
    ---------------------------------------------
    Ước mơ viển vông và hoang tưởng rằng chồng mình sẽ hp vô cùng vì lấy được mình, được về sống cùng nhà với mình.
    Nhưng, tình yêu ơi, sau 8 năm yêu em, àh không, năm sau là 9 năm chứ nhỉ, thì t.y chắc cũng chỉ như em thôi nhỉ, đến lúc phải lấy là lấy thôi. Àh, tình yêu thì chắc sẽ thở phào vì ko còn phải lo giữ hộp thời tiết vừa béo vừa xấu. Còn em thì sẽ chép miệng tiếc rẻ vì đã hết cái thời có thể gọi gió hô mưa.
    ôi, ai đó nói, rất nhiều ai đó nói "đừng cưới khi chưa thực sự mong muốn".
    Nếu thế thì em ở vậy suốt đời thôi
  4. NDT2905

    NDT2905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một bà chị tuổi cũng kha khá rồi, cũng đang muốn làm mối cho bà ý đây. Ngoại hình công việc tính tình thì rất ok , chả hiểu sao duyên số nó cứ lận đận thế nào ý
  5. nhung2610

    nhung2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Con e thi lai thich lay chong cac bac ah. Lay de on dinh, lay di con lam viec khac.Cuoc doi ai ma chang phai lam dieu do. Thoi ta cu lam som di cho chac an.Chu de ngoai bam thi co ma qua bom no cham.
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải nhận mình là gái già nhỉ Mình chưa chồng, mình trẻ trung, mình vẫn đang trong hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc cơ mà.
    Vẫn biết người thân có lo lắng mới thúc ép mình để mình sớm có chỗ dựa. Sớm cảm nhận được cái hạnh phúc sinh ra những đứa con yêu thương, để lại nâng niu, lại chăm bẵm, rồi khi nó lớn lại như bố mẹ, ép nó lấy chồng lấy vợ
    Chẳng ai muốn mình cô độc mãi. Cứ cho cái hành trình mình đi mãi chưa đến đích- nhưng kiểu gì cũng sẽ đến trừ khi là mình bỏ cuộc mà trong cái hành trình đi tìm hạnh phúc thì ko ai dễ dàng bỏ cuộc cả.
    Những chị gái lấy chồng muộn ko hẳn là ko có ai yêu, không hẳn là kiêu quá mà ế hay vô vàn những lý do khác trong sâu thẳm vẫn luôn muốn mình đi đến đích thật nhanh đúng ko nhỉ
    Có khi mình phải chủ động , có khi do mình bị tác động nhưng cứ bình thường đi hạnh phúc cũng dễ đạt được lắm- nếu biết nắm bắt và ko ngại từ chối
    Được nhaemtrennui sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 02/08/2008
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Già như mình mà cứ gặp tòan phi công mãi thế này thì cuộc đời mình cũng vẫn chỉ là 1 con số 0 mà thôi
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Sao chị ko nhẩy lên máy bay và thử phi ầm ầm xem thế nào ạ???
    đã gặp phi công trẻ là ko hề già
    em thì em nghĩ là chị đang là con số 9 ợ số đẹp. Cố phấn đấu lấy chồng là thành số đẹp 10
    Thân!
  9. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sữa tắm
    Chú tiểu lần đầu xuống núi tắm hơi, Khi đã cởi hết quần áo vào bồn tắm mới sực nhớ để quên xà bông nơi phòng chứa đồ.Chú tiểu trần truồng đến phòng chứa đồ tình cờ thấy 2 ni cô trong chùa cũng đi tắm hơi sắp bước vào, Ngại quá chú giả làm bức tượng và cầm cục xà bông trên tay. 1Nicô ra xem và sờ vào chổ "thằng nhỏ" làm chú tiểu rùng mình đánh rớt xà bông. Nicô nói thì ra bức tượng này dùng để đựng xà bông. 1Nicô khác lại chạy tới nghịch thằng nhỏ một hồi rồi reo lên: aaaaaaa...chị ơi chỗ này dùng để lấy sữa tắm :oops
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Oài! Tâm sự cái!
    Mình này, tự nhiên tớ lại thích xì pam, thích thấy cái nick của mình bị nhắc nhở, phải cái, xì pam trên 1000 bài rồi, "gân" cũng "bò" rồi, nhắc nhở đâu có dễ!
    Mình này, bọn mình ấy, già đâu mà già! Tớ chưa từng nghĩ mình già, nhưng vào topic tâm sự già mà nói mình không già e không phải phép!
    Nói thế chứ mình biết là tớ già tuổi thật nhỉ! Cái tuổi của tớ ấy, có lẽ không nên đú đởn nữa, nhưng mà tớ lại không thể thế! Mình biết không, đôi khi tớ nhìn bản thân tớ thấy nản lắm ấy!
    Tớ chẳng biết sau lưng họ nói sao, nhưng trước mặt tớ, họ chẳng bao h đoán trúng tuổi tớ, cơ mà tớ nghi lắm, mặt dù tớ rất tự hào vì cái mặt lừa đảo của tớ! Cơ mà tớ đã bắt đầu lo lắng, cho nếp nhăn đầu tiên lúc nào đó sẽ xuất hiện! Không tốt mình nhỉ! Nghĩ nhiều sẽ nổi nếp nhăn thật đấy! Tớ phải cười thôi!
    Oài! Tớ chả tâm huyết gì cả, chỉ hay buôn chuyện thôi! Hư quá! Thế là đã già rồi đấy, trẻ không chơi, già không quản được! Oài!!!

Chia sẻ trang này