1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trong tim
    Ngoảnh mặt lại đã hết lịch
    Một năm mười hai tháng ồn ào
    Và câm lặng
    Mười hai tháng có nhau không nhau
    Bao nhiêu lần ngủ bao nhiêu lần thức
    Bao nhiêu lần khóc bao nhiêu lần cười
    Những xuân hạ thu đông
    Hết mưa lại nắng
    Trái đất quay tròn vòng quanh một năm
    Em cũng quay tròn mê mải theo anh
    Mỗi ngày mỗi giờ
    Đan tay võng niềm vui của tuổi
    Hát ru thì thầm lời ru êm
    Hỡi tình yêu ngủ ngon
    Đừng thức
    Hãy ngủ ngon trong tiếng thở thời gian
    Điều mơ mộng của thời thơ dại
    Thời học trò
    Thời sinh viên
    Thời của những đắng cay ngọt lịm
    Ký ức như một ngôi nhà
    Quá nhiều cửa ngõ.
    Ta đi hoài không thấy vách ngăn
    Ngoảnh mặt lại đã hết lịch.
    Mười hai tháng hành trình chưa xong
    Mười hai tháng tìm nhau
    Mười hai tháng mất nhau
    Ngoảnh mặt lại.
    Không biết có còn gì
    Trong tim ...
    __(@)
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sắp 27 tuổi, nghĩ đến chuyện lấy chồng thì cũng già già rồi đấy, ở cơ quan toàn bị kêu là kéo dài giai đoạn yêu đương lâu quá, chả mấy ai tin là mình chả có người yêu. Đi học thì vẫn được các em khen là nhí nhảnh nhất lớp
    Mỗi khi gặp bạn, hay chị nào chưa lấy chồng, chưa có người yêu lại thấy an tâm hơn một tí; gặp em nào đã lấy chồng rồi thì tủi thân 1 tẹo. Vẫn thấy chuyện yêu đương thật quá ư là xa vời, ko với tới.
    Về công việc thì lại đang nghĩ đến chuyện bắt đầu lại từ đầu.
    Thật ko biết bao giờ mới lớn được.
  3. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, đến nhà người quen chơi. Ai cũng hỏi có người yêu chưa, mặt mũi mình cứ đỏ ửng lên vì..............ngại. Dù sao cũng đầu 2 đít là cái xe tải rồi vậy mà..........chưa có tình yêu.
    Trả lời là chưa có thì tất cả mọi người đều nghĩ là mình nói dối, đều nghĩ là mình giấu. ôi cái sự đời..........đành im lặng thôi.
    Mà em còn trẻ con lắm chưa nghĩ đến 1 mái ấm GĐ đâu.
    E lại dối lòng rồi, fải nói thật là cũng đau đầu nghĩ về yêu đương lắm nhưng tình yêu vẫn ở nơi mô???
    Thiếu niềm tin lắm lắm. E xác định em ế rồi các bác ạ
  4. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    84 làm gì mà đã cuống lên thế. Còn trẻ mà em. Hai năm nữa mới phải cuống
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    thực ra...có thể ko hiểu nhiều...nhưng với những người bạn học "đồng niên" của tôi, gần 30 thì giờ chỉ có ...tự tin và cần một chút thay đổi...
    rất mệt nhưng phải vậy thôi..."vì cuộc sống là không chờ đợi"...
    có lẽ chỉ những người sống "dằn vặt" giữa 7X nghiêm túc và chân thành với 9X xì teen và cái gì cũng hết cỡ....thì những kẻ ngang với tôi hơi bị kẹt một chút mặc dù lao ra đời làm việc ko biết mệt mỏi...nhưng văn hóa, lối sống, tư duy và những điều mình tôn trọng.. ko phải ngày một ngày hai mà change, hay xóa bỏ đc..... biết nói sao nữa... đời là vậy...
    ... chỉ mong đời không chê trách... chỉ mong...ko dừng sớm khi đang rong chơi....
    .....
  7. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ....Làm sao về được mùa Đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng....
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    kakaka, xin lỗi cả nhà cho em cười sảng khoái 1 cái. Vào cái topic này thấy toàn người quen thở ngắn than dài. Già cái gì mà già, chơi tẹt đê. Chuyện hôn nhân nó là cái duyên cái số, muốn cũng chẳng được mà ko muốn cũng chẳng được. Bạn chủ topic này ngại lấy chồng nhưng theo tớ nghĩ là bạn ấy ko yêu người ta. Chứ con gái mà yêu ai chả muốn cưới, nhất là đã tầm tuổi này rồi. Bạn cứ nghĩ kỹ đê, chuyện cả đời chứ phải như 1 chuyến đi nào đó của bạn đâu. Chắc bạn này cũng bên F_233
    @vaga: cô dạo này là hư quá, tý tuổi sang đây hóng hớt. Về ngay!!
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 16/08/2008
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em 26 tuổi các cụ rồi, có thể chưa phải là quá già, nhưng tự nhiên nhiều lúc cũng thấy mình già ngoẵng. Bao nhiêu việc phải lo toan: công việc, học hành, cúng giỗ, gia đình (gia đình chung ấy, chưa có gđ riêng), họ hàng, tai tiếng...
    Bằng giờ năm trước em còn ngây thơ và đáng yêu nắm cơ! (Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!)
  10. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng là một chiều thứ 7 đi thử váy cưới, các tình yêu ạ.
    Này là váy trắng ngà kết pha lê cẩm thạch.
    Này là váy xanh phá cách điệu đà.
    Này là những nụ cười e lệ của cô dâu tương lai mắt thắm thắm môi hồng.
    Này là nét cười rạng rỡ tự hào của những đấng mày râu khi ngỡ ngàng ngắm nhìn người con gái vẫn bấy lâu giản dị nắm tay mà hôm nay bỗng trở nên kiều diễm trong chiếc váy tinh khôi. Cuộc sống quả thi vị vì có những nụ cười thật ấm êm như thế, các tình yêu nhỉ?
    Con bạn thân em mặc áo cưới đẹp quá, các tình yêu ạ. Em dẫu vẫn biết mình hay bị mắc bệnh tự hào và bênh bạn, nhưng em nói không ngoa đâu, em đồ rằng trên đời này, nó là đứa mặc áo cưới đẹp thứ nhì. Còn người đẹp nhất trong bộ váy cưới thì em chưa có hân hạnh được gặp, các tình yêu ạ
    Ấy vậy mà vẫn chẳng dám "ngắm hộ" nó thật lâu. Bởi ngay từ cái giây phút đầu tiên, chỉ như một lằn tia chớp, khi nụ cười bạn rạng rỡ phản chiếu lấp lánh trong ánh mắt ngưỡng mộ của những những người đang hiện diện xung quanh, em thốt thấy xẹt ngang là một nụ hôn thật buồn của thời gian. Và cũng thật nhập nhoằng, em thấy hình ảnh của mình bỏ chạy về phía chân trời.
    Bước đi trong cuộc sống, có bao nhiêu lần các tình yêu thấy mình giống như một kẻ lãng du? Cũng vào một sáng tháng tám oi nồng như thế này đây của nhiều kiếp xa xưa, em bước đi với đôi chân trần gày guộc trên những lớp cỏ xanh mượt mà còn đẫm hơi sương. Để cảm nhận sự gần gũi của đất trời. Để cảm thấy mình chơi vơi chẳng thuộc về nơi đâu. Như một bóng nắng. Như một tiếng ru tình thật nhẹ. Và cả như một kẻ lạc lõng giữa cõi trần ai.
    Dù vào bất kỳ thời điểm nào của ngày, phi trường luôn có những bộ mặt thật ấn tượng khó phai. Khi thì ồn ào tấp nập bởi những chuyến bay đến-đi dày đặc xen kẽ. Khi thì hoang vắng ngập lòng khắc khoải của những giấc mơ chập chờn đến từ lác đác vài kẻ lữ thứ chờ đến giờ rời bỏ một xứ xở này để đi về một nơi khác.
    Nếu sau này có dịp được làm phim, em sẽ cân nhắc đến hình ảnh một cô dâu trong bộ đồ cưới đứng bơ vơ giữa phi trường với tất cả cảnh vật đều bất động, chỉ có 2 cánh cửa quay mòng mòng đến chóng mặt. Cửa "exit" - hoà nhập lại với cuộc sống bên ngoài & cửa "boarding" - đưa cao vút lên tầng không để đi về một chốn xa xăm của những người bỏ ra đi như người mất trí. Đấy hẳn không phải là một cảnh quay quá tệ. Dù phi lý tột bực, nhưng mà chẳng sao, em sẽ ***g vào đấy một bản ballad tuyệt ngọt. Sến như con hến, các tình yêu nhỉ
    Được annuma sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 17/08/2008

Chia sẻ trang này