1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự giấc mơ Rock ( dành cho các bác có tí tuổi)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi conrua80, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conrua80

    conrua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự giấc mơ Rock ( dành cho các bác có tí tuổi)

    Ngồi buồn buồn, tưng tửng tự nhiên muốn tâm sự vài lời.
    Cái này chắc chỉ phù hợp cho các bác đã có tí tuổi thôi.Ngày xưa còn là sinh viên cũng máu Rock nhưng đíu có điều kiện : Do ko đủ tài năng, do không có thời gian ( cái này thì thêm vào cho vui thôi) hoặc là quan trọng nhất là *** có đủ tiền để mua cái electric với cục phơ chứ chưa nói đến âm thanh
    Nhớ lại những năm tháng sinh viên buồn vui lẫn lộn, mấy thằng bạn với nhau thì thằng nào cũng máu Rock mà sinh viên thì ông đíu nào chẳng ôm lấy con guitar. Thế là ước mơ được chơi nhạc Rock, được ôm đàn giặt giũ theo điệu nhạc ( trên giường ) bên dưới sàn nhà là các fan quay cuồng, trong đó có đôi mắt nai tơ nhìn những ngón đàn điêu luyện đầy thán phục. hê hê
    Nhưng giấc mơ đến nhanh thì lượn cũng nhanh. Vấn đề là tiền để sắm em electric f đíu có. Em vẫn nhớ mãi cái giá đàn ngày đó : Hàng cơ quan sản xuất tại Việt Nam 600k -1200k chưa trả giá, hàng nghĩa địa sản xuất tại Nhật bổn từ 1200k trở lên. Ôi, hu hu nhịn đói 2 tháng mới đủ. ( Ngày xưa cả tiền ăn ở em được có gần 500k, mà thế là thuộc loại giàu sang rồi đấy ạh)
    Thế là toi, vì ngày đó có đủ mọi khó khăn. Bóng bánh thì chưa có như bây giờ, lô đề thì có nhưng mà mấy khi chơi lô đề trúng đủ 1 con guitar cơ chứ
    Thế là đành ôm em Mộc chơi cho đỡ buồn, giấc mơ Rock cũng dần trôi theo năm tháng.
    Ngày nay, lương tháng tiêu bét nhè ( bao gồm gấu mẹ giữ + mua sữa cho gấu con + nhậu nhẹt + rau cỏ tùm lum ) thấy trong quỹ vẫn còn đủ mua 1, 2 cái đàn giá 2tr cả phơ như bác nào đó vẫn rao bán hàng ngày mà cũng vẫn đíu mua được vì mua về để làm gì. Già cả rồi con Rock riếc gì nữa. Buồn không?
    Mắt bồ câu ngày xưa bây giờ cũng đã đậu trên con chim khác, giấc mơ thì mãi là giấc mơ thôi. Cứ xa xa gần gần mà không sao với tới. Đúng là buồn các bác nhỉ
    Còn bây giờ thì thỉnh thoảng ôm em Mộc ngồi nghêu ngao với gấu mẹ mấy bài tình ca kiểu như " con Kênh xanh xanh " hay là mấy bài Rock ( trữ tình vì gấu nhà em nói thế ) của mấy bác Bức Vách cũng thấy tâm hồn vui tươi hơn
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nhìn nick chắc Sn 80 huh, sao rên rĩ như ông già 50 vậy, mới 27t còn trẻ chán, cái quan trọng là đk thì bạn đã có ( xèng ), giờ kiếm bạn bè và thời gian nữa thôi, cứ thử coi
  3. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giấc mơ của bác chưa đủ power để bắt bác alêhấp thôi, chứ còn mà quyết tâm thì kiểu j chả thành rocker . Iem thì iem biết là mình không có nhịp trong người nên từ bỏ con đường chơi rock, giờ chỉ còn có duyên còn nợ với nó thôi. Thôi thì hy sinh đời bố, củng cố đời con, mong rằng thằng ku shin nhà iem sau này nó có tí nhịp để cho nó đi học đàn. Nhìn nó vẫy vẫy tay, nhún nhún chân theo Sultans of Swing là em đã thấy nó là công trình lớn nhất mà mình tạo ra được rồi. Hy vọng lớp con em có tương lai rock sáng lạng hơn cha anh chúng nó.
    Hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn
    TNT
  4. conrua80

    conrua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vợ con rồi nó mệt lắm đồng chí ah. Với lại từ Hà Nội chuồn vào Saig Gòn, bạn bè cũng chẳng có. Bạn nhậu thì đầy nhưng kiếm được thằng mê Rock như mình cũng hiếm
    Hê hê lắm khi trốn vợ trốn con lên mấy quán cafe Rock ngồi tí thấy mình cũng còn trẻ chán
    Âm nhạc mà, híc ngáp cái nào.Mới sáng sớm ra đã ngáp
    Chắc mấy bác nghiện giống y mình
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cái chính là bác có đam mê hay không thôi, bác ơi!
    Từ nhỏ, em đã mê cái trống, nhưng không có tiền, nên em chuyên đập bàn cho đỡ ghiền. Mà nghĩ lại cũng vui. Hồi em còn học đại học, ở khu phòng trọ, mỗi lần nổi hứng lên là em lại đập bàn theo nhạc. Mấy đứa nhỏ ở phòng bên nghe em đập, liền chạy qua hỏi "anh có học trống ở đâu mà đập bàn nghe giống trong bản nhạc thế?" He he! Em có học hành gì đâu!
    Đến năm cuối, dành dụm mãi, mới mua được cây bass cũ mèm, tập tành chơi cũng đỡ ghiền, nhưng không tìm được ban nào (vì em chỉ khoái nhạc tình cảm lãng mạn, nhạc đỏ, nhạc thiếu nhi, và rock ballad chứ không thích rock nặng).
    Đi làm rồi, lại hướng qua keyboard (loại có rhythm như PSR của Yamaha) vì có thể tuỳ biến phần Accompaniment theo ý muốn của mình. Mà làm cũng chỉ đủ ăn. Cho nên lại để dành, được một ít, em mới rinh cây PSR 530 cũ của thằng bạn để lại. Sướng ghê bác ạ! Tuy tính năng không bằng mấy cây đàn mới bây giờ, nhưng vẫn đủ hài lòng! Sau này có tiền, em sẽ nâng cấp : 1 cây đánh Style, 1 cây đánh voice. Còn bây giờ thì cày cái đã!
    Và theo đuổi đam mê của mình!
    Chúc bác khoẻ và tìm thấy nhiều niềm vui nhé!
  6. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Chia sẻ với đ/c. Tớ cũng tầm tầm đ/c nhưng chưa con vợ gì cả. Cũng máu tầm tầm như bác. Đang tìm kiếm con E nào vừa $ về phang cho đỡ vật. Giờ cũng chỉ ôm con A, lắp dây E vào, gắn mobil rùi qua soft guitarFX, phang loạn lên thôi.... Tớ thì chỉ ngồi trong phòng ôm đàn giật giũ 1 mình cho đỡ thèm chứ cũng chả có time hay đk để luyện tập mà thành dốc cơ được. Với lị, tài năng có hạn...
  7. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hé, topic này hay wuá. Ủng hộ các bác :D
  8. conrua80

    conrua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    híc, em Mộc mà lắp mobil vào thì chỉ làm âm thanh nó to lên thôi
    Hay em chưa biết cái mobil của bác thế nào
    Hê hê hồi đó em cũng thuổng 1 cái về lắp cho em mộc. Chết cười các bác ah, nhưng mà hồi đó chưa có mấy cái phần mềm guitar nên em về chỉ cắm trực tiếp vào ampli và loa.
    Quên mất chưa nói cái này, hồi đó được mua máy tính cũng là 1 thành công phết, hình như năm 2000 hay sao ý. Bọn bạn đứa nào cũng mua luôn cả loa ( tên gì wên rồi chỉ biết 1 loa cái + 4 hoặc 2 loa con tuỳ theo tiền ) em đek thích thế là đi sắm 2 em loa to cộ có cả ampli luôn. Nó có tên chính thức là Nam Môn
    Haha, nghe Rock đúng là phê lòi. Hôm nào uống bia vi sinh 6k/1 bình 2 lít thì thôi rồi toàn bị hàng xóm với chủ nhà chửi hết nước luôn.
    Mà các bác bảo bây giờ power chưa đủ đô, em cũng chẳng biết sao nữa. Chứ trình guitar thì em cũng chỉ là quạt chả thì vô tư còn chơi Rock = mộc thì được vài bài vớ vỉn kiểu ballad thôi
    Hay là cứ sắm đại 1 bộ về chơi cho vui nhỉ, chắc khoảng 4tr thì đủ cả đàn + phơ +amply + loa nhỉ
    Thấy mấy thằng tây con khi tập đàn có cái amply vuông vuông có cả loa luôn tiện lợi phết
    Bác nào biết chỗ nào ở Sài gòn bán bảo em với
  9. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô. Bác này sinh năm 80 mà cứ làm như mình già lắm rồi ý nhờ........
    Xin bác, bác còn "trẻ ranh" lắm!!! Có qué gì đâu mà cố làm ra vẻ yêu quý "ngày xưa" thế, cứ hồn nhiên mà vô tư đi.
    Trẻ không trẻ, già không già, rõ ẩm ương.........
  10. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cậu thông cảm cho đ/c ấy. Những người có vợ con vào rồi thường hay hoài niệm lắm.
    @conrua80: Dùng mobil từ thì nghe nó giống hơn dùng mobile điện động một chút bác ạ. Em dùng mobil từ mà.

Chia sẻ trang này