1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ GỬI CHỒNG CỦA EM...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoabattu1981hn, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ GỬI CHỒNG CỦA EM...

    Đáng lẽ em vào khu vực" gửi một người trong.." nhưng thấy topic này bị khoá rồi mà tâm sự thì ko kìm nén được nên em xin một chỗ để cho cái topic này, chuyện bức xúc mà...


    GỬI CHỒNG THỨ NHẤT:
    Vợ biết là bây giờ chồng đang đặt ra câu hỏi cái gì đúng, cái gì sai phải không???Đúng là những điều vợ nói có mâu thuẫn thật nhưng vợ vẫn thích chồng hỏi trực tiếp vợ hơn là tự đặt một câu hỏi rồi ko thèm chát chít với vợ nữa, người đâu mà tính trẻ con thế không biết!???, may mà mạng ở đây ko mất tiền ko thì vợ thù chồng lắm vì cái tội để vợ goị khản cả cổ, đợi đến gày gò héo hon cả người...mà không thềm trả lời.
    Vợ muốn nói cho chồng biết rằng những gì trước kia chồng biết đều là sự thật..tuy nhiên khi cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi một chút...Vợ bây giờ không còn như ngày xưa nữa, vợ đã có gia đình, suy nghĩ của vợ cũng khác trước.Vợ cảm ơn chồng đã ở bên vợ những lúc vợ suy sụp nhất và vợ rất hài lòng về tình bạn của vợ chồng mình, chính vì tình cảm ấy mà hôm nay vợ mới viét những dòng này cho chồng, trong lòng vợ, chồng đã và sẽ mãi là một người bạn rất tốt. Vợ sẽ nhớ mãi những hôm cùng chồng đi nhậu nhẹt với 80f, vợ sẽ giữ tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy...vợ chỉ mong chúng ta vẫn là bạn như ngày xưa thôi.
    Chồng đi Hải Phòng làm gì đấy, đi nghỉ mát à? Mí lần vợ định vuợt ngục đi chơi với chồng mà không được, âu cũng là cái số chồng nhỉ?
    À, chồng nhớ gửi cái bảng báo giá cho vợ nhé, càng sớm càng tốt, vợ chồng mình hợp tác làm ăn vụ này
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI SẮP LÀM CHỒNG CỦA TÔI
    Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ vào đọc được những dòng chữ này của em đâu, vì tiếng Việt của anh dở ẹc..nhưng em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có thể hiểu được những dòng chữ này để biết rằng em yêu anh biết nhường nào...không hiểu số phận thế nào mà lại để mình gặp nhau, anh nhỉ. Ban đầu em ghét anh lắm, em ko thích rời xa đất nước, gia đình, bạn bè mình, em ko thích lối sống phóng khoáng ở đất nước của anh..thế mà anh xen vào cuộc đời em một cách bất ngờ, ko nói trước cho em biết, khi đó em vừa chia tay với cậu bạn thời ĐH, cái tuổi mà anh gọi là đồ trẻ con...anh giống như một tên cướp vậy, cớ gì mà anh cưa cẩm cả bố mẹ em để họ luôn bênh vực cho anh...ban đầu em ghét anh lắm...nhưng mà anh khôn quá, anh biết cả những điều mà mấy cậu bạn( hồi ý cũng đang cưa cẩm em) ko biết, em vẫn nhớ cái giao thừa đầu tiên mình quen nhau, anh ko phải là người mà em đợi điện thoại, nhưng khi chuông reo, em nhấc ĐT thì một giọng nói ngọng nghịu, pha chút buồn cười" CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC EM THÊM TUỔI MỚI THÌ BỚT TRẺ CON ĐI CHO ANH NHỜ", em thực sự bất ngờ, anh học TV khi nào mà nhanh vậy, em đã ko nhịn được cười vì cái giọng của anh cứ ngố ngố thế nào ý...thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, anh vẫn chờ đợi em xong Đại học, anh thật nhẹ nhàng mà cũng thật dữ dội, em quí anh, xong em ko chắc đó là ty vì anh ở xa quá và vì trong lòng em còn đan xen những điều khác nữa, em có một quá khứ ko yên bình và anh là người đã cảm thông cho em và chia sẻ cùng em, em tự hỏi đay là tình yêu là lòng biết ơn( anh đừng giận vì dã có lúc em nghĩ vậy)...Em biết anh là người tốt nhưng cái ranh giới nửa vòng trái đất đặt ra cho em nhiều câu hỏi...3 năm chờ đợi, anh đã trả lời cho em tất cả...
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    GỬI CHỒNG THỨ HAI_NGƯỜI CHỒNG CUỐI CÙNG CỦA CUỘC ĐỜI TUI
    Ai nói rằng khác biệt về văn hoá, vè lối sống thì không hạnh phúc là sai be sai bét anh nhỉ. Chúng mình thật là hạnh phúc, em cảm ơn số phận đã mang anh đến cho em, em biết rằng còn lâu lắm anh mới đọc và hiểu được những dòng chữ này của em..vì tiếng Việt của anh vẫn dở ẹc như ngày nào nhưng em cũng ko muôn anh đọc được rồi lại vênh cái mặt lên mà kêu rằng" đấy anh là người chồng tốt, tại em còn trẻ con nên hay gây sự", nhưng sự thật là em yêu anh nhiều, thật nhiều, chồng đanh đá của em ạ. Anh biét không chính tình yêu của anh đã giúp em có lòng tin và đứng vững trong cuộc đời này...Trước kia em đã sợ rằng chúng mình không thể hoà hợp được để đi đến một đám cưới cho cả cuộc đời, nhưng trải qua bao cung bậc tình cảm, bao thăng trầm của CS, giờ đây em hiểu răng em ko thể nào thiếu anh được, người chồng yêu dấu của em, em cảm ơn anh đã chờ đợi đã kiên nhẫn và đã yêu em suốt 3 năm để em được hạnh phúc như hôm nay...Quá khứ của anh và của em chăng bình yên nhưng giờ đây chúng mình hãy quên đi tất cả để hưởng trọn niềm vui anh nhé, trong căn nhà hạnh phúc của chúng mình, anh sẽ vẫn đàn cho em ngủ, mỗi sáng em vẫn tiễn anh đi làm đến tận cửa và...em sẽ ko ghen với chị người cũ của anh nữa đâu...vì anh ko ghen với cậu bạn thời Đại học của em mà, nhưng sao anh chiều em quá..anh làm cả những công việc đáng ra là của em, anh lau nhà, hút bụi, anh nấu nướng, anh giúp em gội đầu, sấy tóc..trong mắt của anh em lúc nao cũng chỉ là một "bông hoa nhỏ" để anh nâng niu, chiều chuộng, Bố mẹ em sợ rằng em sẽ hư đi mất, nhưng mà ko đâu anh nhỉ, em yêu anh nhiều lắm và em luôn biết ơn những gì anh đã làm cho em, em biết điều đó lắm chứ. Rồi vợ chồng mình sẽ sinh cho thành phố Marseille này một đội bóng mũm mĩm, đáng yêu anh nhỉ...
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/06/2004

Chia sẻ trang này