1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ! Gửi tới một người !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Valentine16, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự ! Gửi tới một người !

    Phải chăng , tình yêu của những trái tim đa sầu , đa cảm đa mang ??. bao giờ cũng đan xen nỗi nhớ , nỗi buồn xa cách , nỗi đau chia ly , hay sự ngọt ngào của nụ hôn và vị mặn của nước mắt .
    Khi viết topic này , Valentine16 mong mỏi rằng , qua những dòng tâm sự rất thật của Valentine cũng như của các bạn , chúng ta sẽ tìm thấy được sự đồng cảm , sự động viên an ủi từ tình yêu của những nguời bạn cùng một ngôi nhà chung là HLC thân yêu .
    Chúc các bạn đang có tình yêu ngọt ngào thì luôn vun đắp , xây dựng mối tình sao cho luôn trong sáng , đẹp tươi , tràn đầy hạnh phúc . Nếu là mối tình tuyệt vọng và đau đớn thì với nghị lực chỉ ở con người mới có mà vươn tới phía trước để sống xứng đáng với cuộc sống duy nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta .
  2. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Cái gì thế này ? Lẽ nào anh đang mơ hay anh bị hoa mắt ? Tất cả những dòng email của một người bạn gửi cho em mà anh tình cờ đọc được đã làm anh choáng váng . Vâỵ là ?o Trong tim em đã có một người con trai khác ?o Anh chết sững ?o . Anh tự biện minh cho em , tự lừa dối mình . Phản bác lại những gì xảy ra như một sự an ủi cuối cùng cho tình yêu của anh . Nhưng anh biết rằng mình đã nhầm , anh thấy mình bị tổn thương ! kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa không còn đủ để cho anh bám víu vào mà chấp nhận sự thật quá phũ phàng này .Tại sao em lại làm như vậy ? Phải chăng em đang tìm cho mình một lối đi riêng trong khi chúng mình vẫn còn đang yêu nhau say đắm . Giờ thì chỉ còn lại mình anh trong nỗi chua xót đắng cay em à ! Thôi đành phải tạm biệt em yêu ! Tạm biệt mối tình đầu nhiều nước mắt những cũng quá đỗi ngọt ngào !
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc người ta tưởng rằng không thể lãng quên,nhưng cuộc đời là thế không có cái gì hoàn thiện,có những lúc mình yêu say đắm,nhưng rồi thời gian qua đi,thứ tình cảm mình cho rằng là thiêng liêng bỗng chốc chở thành thứ vô duyên nhấtchẳng có gì là lạ,"Người ta cứ nói,đừng quá tin.Người ta cứ nói,đừng quá yêu...."(hẹ hẹ,nói thì nói thế chứ...cưỡng sao nổi trái tim)Có ai đó đã nói rồi " Hãy lãng quên quá khứ,đừng nghĩ vớ vẩn về tương lai và hãy sống hết mình vì hiện tại">>>Chí lí chí lí quá
    Over and over,I'll wisper your name
    Over and over,I'll kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever,no more goodbye!!
  4. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vậy là điều gì đến cũng phải đến . Em gửi đến anh lời chia tay qua một mẩu giấy nhỏ . Chỉ có bấy nhiêu thôi ! Không một dòng cảm xúc , không một lời an ủi , những nét chữ khô cứng rời rạc . ?o em muốn được chia tay trong im lặng ?o Không lý do tại sao ! Chỉ vậy thôi mà anh đã hiểu hết . Trống rỗng , hụt hẫng mà không thể nuối tiếc , hình như lí trí còn reo lên một lời ác độc ?o ta đã được tự do ?o . Lúc đó anh tự hỏi mình rằng hạnh phúc hay đau khổ ?
    ?o Anh hãy chờ em và cho em một cơ hội khác được không anh ? ?o . Niềm tin của anh ơi , anh sẽ chờ , sẽ đợi em vào một ngày em mang đến cho anh một tình yêu trọn vẹn . Anh biết cái ngày đó quá xa xôi , nhưng nhất định anh sẽ chờ em à !
    Khi biết chẳng thế níu kéo thêm được sợi dây tình cảm thiêng liêng mỏng manh giữa anh và em nữa thì chúng mình chia tay như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai đứa . Anh không muốn em phải khó xử trong chuyện này . Hãy cứ thanh thản bước chân bên người yêu mới mà không phải lo gì cho anh cả . Anh cũng không trách em đâu . Sự thật thì em cũng chỉ như những con người bình thường khác , một con người với những ham muốn của con người . Em có nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho tương lai của mình mà không phải là với anh . Còn anh chỉ là một con người nhỏ nhoi giữa dòng đời bươn bả , luôn khát khao yêu thương , khát khao hạnh phúc . Em đã đến và ban tặng cho anh chút tình thương , rồi em lại ra đi không lời từ biệt ?.. Đối với anh như vậy cũng là quá đủ rồi . Dù sao thì anh cũng phải cảm ơn em , cảm ơn tình yêu đã cho anh hiểu thế nào là nhớ mong , xao xuyến , đau khổ và hy vọng , dù chỉ riêng với mình anh ??Uh anh vẫn còn yêu em nhiều lắm?? . Bên em anh cũng đã có một thời gian sống trong hạnh phúc đấy chứ ! Nhưng giờ đây trong anh cái hạnh phúc đó chỉ còn là ảo ảnh mà thôi .
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm Về Phố Cũ
    Bình Nguyên Trang
    Tháng năm em về ngang con phố cũ
    Ngồi một mình trong quán cà phê
    Nỗi buồn thấm sâu và trời đã mưa
    Người ta mở những bài ca sầu não
    Em linh cảm một mùa hè gió bão
    Hoa loa kèn thôi trắng phía bờ sông
    Có chút gì tràn lan như cỏ trong lòng
    Âm thầm nhắc những điều vô thường lắm
    Em đã bao lần úp bàn tay lên mặt
    Tự hỏi lòng năm tháng sẽ về đâu
    Em sợ trời mưa người ta bên nhau
    Một mình em đi về trên phố cũ
    Có thể nào em lại không hát nữa
    Bài hát ngày xưa giai điệu học trò.
    Gương mặt anh trở về xa xôi như mùa thu
    Lời anh nói giờ đã thành quá khứ
    Giá em đừng nặng lòng với mà hoa cũ
    Hẳn chiều nay phố đỡ nhạt nhòa hơn
    Tháng năm cô đơn phượng nở dỗi hờn
    Em gặp lại thời mười bảy tuổi
    Em đã yêu anh chẳng có gì tiếc nuối.
    Đèn đã thắp lên, thành phố võ vàng
    Như người ốm, bước em về chếch choáng
    Âm nhạc bao dung và cà phê đắng
    Không sẻ chia được gì với buồn em.
    Chiều lạnh lùng chiều đã lặn vào đêm
    Bước chân em, rồi mưa sẽ xóa
    Nhưng mà tháng năm và con phố cũ
    Mỗi mùa nhớ thương em vẫn quay về.

  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn nhờ topic của bạn để gửi tới 1 người , có thể nói là thay lời 1 người con gái gửi tới người bạn của tôi ,theo cách tôi cảm nhận về suy nghĩ của người con gái ấy
    Trước kia , em chẳng nghĩ xa đến thế , cái gì đến sẽ đến.. Em cũng chẳng nghĩ mình có về QN k, mặc dù em yêu quê mình. Nhg đến khi yêu anh, mọi tình cảm của em đều dành cho anh . Thật lắm ! thế rồi em nhận ra mình phải về Qn , em phải về với gia đình , phải lo cho công việc của mình ,mà anh thì không thể theo em về , anh còn có trách nhiệm với mẹ và em gái , anh lại quen với cách sống ở đây rồi.
    Em biết là anh cũng yêu em , anh bảo là có nhiều cách giải quyết , là anh sẽ về , nhg em biết đấy là chỉ vì anh k muốn mất em mà nói thế , hơn nữa ,anh lại là người sống thật thà và lãng mạn nên chưa nhìn thấy điều đó ...mà cũng có lẽ vì em xa gia đình sớm ,lại là con gái nên suy nghĩ cẩn thận hơn???]
    Trong lúc đó ,người con trai ấy lại có rất nhiều điểm tốt , lại quen thân với gia đình em ............anh có hiểu em k? Em lưỡng lự , em biết mình yêu anh , nhg tuơng lai tình cảm ấy cũng chẳng đi đến đâu, rồi cả 2 cũng sẽ thêm buồn khổ...mà em khổ , anh buồn thì em còn khổ hơn ,kết thúc mọi chuyện hay tiếp tục yêu anh mà k thèm quan tâm tới bất cứ chuyện gì , mặc kệ chuyện về hay k, vì tuơng lai em sẽ ở Hn thêm mấy năm nữa cơ mà? Vì vậy em cũng muốn mình có được sự chọn lựa chính xác hơn Nhg anh k hiểu , hay đúng hơn là cố tình k hiểu . anh thấy người con trai ấy bên em nhiều , dĩ nhiên , anh ghen , yêu mà , rồi anh đọc được mail cậu ấy viết cho em ....
    Em luôn giới hạn mối qhệ này , vì em yêu anh , chỉ yêu anh thôi,nhưng................... Ngày anh nói lời chia tay , em như điên lên , biết như thế có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn , nhg sao lại phải thế khi cả 2 còn yêu nhau? em biết làm gì bây giờ?
    anh bảo sẽ chờ đợi em nhg em biết đấy chỉ là câu nói. ..
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được một tuần rồi kể từ cái ngày hai chúng mình chia tay nhau ??.
    Hôm nay anh có dịp đi qua con đường kỉ niệm của hai chúng mình . Em có còn nhớ con đường đó không ! Giờ thì con đường đó chỉ còn một mình anh bước đi trong nỗi nhớ thương vô vọng . Tình yêu đầu tiên anh đã trao em với tất cả sự nồng cháy đam mê của một cuộc tình . Anh không hề ân hận và tiếc nuối một điều gì cả , anh chỉ buồn cho số phận cuộc tình mình mà thôi . Anh biết rằng mình không phải là một nửa của em đang tìm kiếm . Anh chỉ là một ngôi nhà nhỏ bé cho em - người lữ khách dừng chân trong đêm giông bão .Bây giờ giông bão ngoài kia đã yên rồi và em đã ra đi để lại lòng anh ngập chìm trong bão tố . Thôi em cứ vững bước ra đi , không phải lo lắng bất cứ điều gì cho anh cả , giông bão nào rồi cũng sẽ qua đi , anh sẽ chôn chặt tình yêu đầu vào nơi sâu thẳm trái tim . Kỉ niệm buồn xin được gửi lại cho gió cho mây , để cuộc tình sau được vẹn tròn và đầy đặn . Chúc em hạnh phúc ! Tạm biệt em !
  8. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời vẫn còn mưa mãi !
    Người yêu hỡi ! Giờ này em đang làm gì nhỉ ? Em có biết rằng anh đang nhớ em nhiều lắm ? Giờ thì tình yêu mới âm thầm đến bên em rồi ! em chắc chẳng còn nhớ đến anh đâu nhỉ ? Còn anh , vẫn âm thầm gọi em trong nỗi nhớ mong cồn cào khắc khoải , trong một ngày mưa bay trên phố xưa , trên con đường kỉ niệm nơi vẫn còn in dấu bước chân của hai đứa mình . Vẫn biết rằng tình yêu đã trôi vào dĩ vãng , đã trở thành kỉ niệm nhức nhối , không bao giờ có thể trở lại mà sao anh vẫn hoài thương nhớ .??Yêu dấu ơi ! Sao anh mãi gọi tên em mà chỉ nghe được tiếng vọng lại của chính mình . Tình yêu đã bay xa nên lời gọi đó đâu còn được đáp lại , nó đã rơi vào khoảng trống hư vô . Sự thật đã rõ ràng ! Tại sao anh lại không dám chấp nhận sự thật này ! Phải chăng nó quá phũ phàng . Thôi thì hãy cứ coi tình yêu chúng mình như một bức tranh buồn và em như một ảo ảnh trong đời mà thôi .
  9. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ..::: Bây giờ em đã xa :::...
    Cảm ơn người đàn ông vừa kịp đến sau anh
    Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh
    Anh tự ngẫm lại mình anh không hề ân hận
    Đúng , em bây giờ mới thật là em .
    Bây giờ em đã xa
    Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng
    Thời gian sẽ xoá nhoà những hờn ghen , khổ đau những đêm hò hẹn
    Cỏ sẽ xanh dày trên ly rượu trăm năm
    Bây giờ , em đã xa........
    Em mất tích lúc lửa tình nồng thắm
    Anh choáng váng - mất em - giữa cuộc đời xoáy lốc
    Làm sao níu lại một làn hương ?
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sẽ gửi lời này đến một người bạn , mình tin rằng bạn đọc được những dòng này sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn nhóc yêu của tôi ạ !
    Gửi nhóc !
    Ngày xưa nhóc yêu một người rất yêu nhưng rồi nhóc thất vọng .Người ấy không yêu nhóc nhiều như nhóc tưởng ! nhóc nói với tôi nhóc ngây thơ , nhóc tin tưởng người ấy quá nhiều . Nhóc khờ quấ ! Bây giờ con trai đâu fải ai cũng tốt .Nhóc trải qua mấy cái mà nhóc gọi là mối tình rồi nhóc có biết ko ? tỉnh lại đi nhóc của tôi ơi ! Nhóc đâu fải là người như thế !
    Đừng mù quáng như vậy nhóc à ! tôi yêu nhóc của tôi nhiều lắm ! tôi vẫn mong nhóc lại có một ngày lang thang trong mưa và sà vào các hàng ăn như xưa .Nhóc lại cười khi nhìn vào gương mỗi sáng ! Nhóc không toan tính gì cả và nhóc đừng thực dụng .Tôi chỉ mong nhóc của tôi như thế thôi có khó quá không nhóc !
    Tôi biết nhóc vẫn nhớ người ấy nhiều lắm và nhóc vẫn là nhóc của tôi nhưng tại sao nhóc fải giấu mình như thế ! có cần thiết fải như thế không ? tôi yêu nhóc của tôi ngày xưa .Tôi buồn vì nhóc lắm nhưng có bao giờ nhóc sẽ thay đổi ?
    Khi xa người ấy nhóc đã níu kéo nhưng níu kéo làm gì khi người ta không còn là của nhóc nữa ! tôi biết nhóc đau khổ nhưng không đáng đâu nhóc của tôi ơi ! tôi biết nhóc sẽ đọc những gì tôi viết giống như tôi luôn bên nhóc mỗi khi nhóc buồn ! nhóc của tôi ơi mạnh mẽ lên mà sống nhóc nhé !

Chia sẻ trang này