1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ! Gửi tới một người !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Valentine16, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    thế quái nào mà mình vẫn bô bô tư vấn tư viếc cho người khác chuyện tình củm mà giờ đến lượt mình thì lại gục ngã thảm hại thế này nhở. Mà viết tâm sự thì gửi đến ai bây giờ. Em có bao giờ vào mạng đâu mà đọc.
    Ngả bàn tay nhớ bàn tay
    Hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
    Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
    Nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình​
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à ! ta lại viết cho nhóc nữa đây ! hôm nay trung thu rồi nhóc có biết không ? Ngày xưa nhóc ăn trung thu cùng gia đình và cùng một người nhóc yêu thương .Năm nay trung thu trời lại mưa như mọi năm ! nhóc cá với một người trời sẽ thôi mưa sau 9h . Ta cũng mong như thế !
    Ta chép bài hát này tặng nhóc vì ta biết nhóc thích mưa ngâu và nhóc đã giành rat nhiều fần trong trái tim mình cho người ấy của nhóc :

    Mưa ngâu
    Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
    Búp non trên cành thành lá biếc
    Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
    Tròn xoe chiếc ô trên đầu
    Ngày xưa đôi ta bên nhau
    Chiếc ô trên đầu là tán lá
    Mong sao mưa thật lâu
    Để cho đôi lứa bên nhau

    Ngày nay đôi ta xa nhau
    Vắng anh em nhìn từng góc fố
    Từng giọt mưa rơi rớt bên thềm
    Tình yêu đâu dễ lãng quên

    Và cơn mưa mưa còn mãi vương trên
    cuộc đời đầy nắng gió
    Giọt mưa ngâu hay là .
    nước mắt ai nhớ nhau
    Chuyện tình yêu như là những
    cơn mưa trong đời đầy nắng gió
    Để trên mi ai bây giờ
    ướt đẫm mưa ngâu ...

    Ta gửi cho nhóc một chút mưa ngâu để nhóc thấy sau cơn mưa trời lại hừng ánh nắng .Ta gửi cho nhóc một chút mặn của nước mắt để nhóc hiểu rằng khi nước mắt khô trên mi nhóc sẽ là lúc nhóc nhìn thấy cuộc sống còn nhiều màu sắc hơn .Sau tiếng khóc là tiếng cười ! Cười lên nhóc của ta nhé !


  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em
    Một tháng rồi đấy nhỉ, đến và đi nhanh quá, vội vã, đam mê, say đắm, bây giờ thì đau khổ ngọt ngào với anh quá.
    Em đã từng nói với anh, "Cái gì đến nhanh sẽ đi rất nhanh", sao mà đúng quá, anh đến với em nhanh quá, vội vã nói lời yêu khi chưa từng hiểu nhau, vội vã em chấp nhận. Rồi em dừng lại và thử thách anh. Anh nhận ra điều đó, tự ái, anh bảo em không tin anh nên mới phải làm thế, em nói "Tình yêu nào cũng cần thử thách". Rồi cho đến khi anh thấy em với người yêu cũ tình cảm còn sâu đậm, anh lại tự ái, đáng nhẽ anh phải đến với em thường xuyên hơn để giữ lấy, thì anh lại chộp lấy điện thoại nói với em là chia tay. Em không thể nào nói khác được bằng lời đồng ý. Cả hai chúng mình đều kiêu hãnh, nhưng có một điều quan trọng nhất là do anh không hết mình. Anh kiêu ngạo hơn em, tuy em là con gái.
    Bây giờ anh lại phải chúc em hạnh phúc ư, không đâu, anh muốn em không hạnh phúc. Anh không thể chúc em giả dối vậy được. Vì cho đến lúc này anh vẫn còn kiêu hãnh.
    Đồ kiêu hãnh, vậy hãy nhận lấy hậu quả đi.
    Rồi anh đã vất bỏ mọi tự ái của mình, gọi điện cho em thú nhận mình đã gục ngã . Nhưng muộn rồi.
    Kiêu hãnh, hãy nhận lấy hậu quả đi.
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi ! lại một thứ 6 nữa nhóc chỉ có một mình ! Nhóc lại trèo lên nóc nhà và khóc .Trên nóc nhà của nhóc nhiều hoa tigôn . Ngày xưa nhóc thường đọc thơ TTKH và bây giờ nhìn hoa lại thấy "hoa dáng như tim vỡ , ta biết tình ta có thế thôi "
    Khi nhóc yêu nhóc nhìn màu hoa như màu lửa .Khi nhóc buồn tigôn lại hoá màu máu thắm fai .Ta vẫn nhớ những ngày nhóc lang thang trên con đường quanh Bãi Cháy tìm tigôn và kết thành một dây hoa cài lên tóc .Mặc cho người ta nhìn nhóc cứ fóng xe vun vút và cười .Tóc của nhóc dài lắm ! đã có thời tóc nhóc dài đến khoeo chân .
    "Người ấy thường hay vuốt tóc tôi " .Tóc nhóc dài quá nên người ấy thường nâng niu như báu vật trên tay .Người ấy không ngờ có một ngày nhóc tự tay cầm kéo xén mất một nửa mái tóc.Đơn giản không một lời giải thích ! Thế rồi người ấy cũng xa nhóc không fải vì nhóc cắt tóc ...
    Nhóc bây giờ vui tươi như một đứa trẻ nhưng mọi người đâu biết lòng nhóc nghĩ gì . Tất cả đã qua .Ta biết nhóc luôn nhủ trong lòng điều ấy !
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời có cảm giác thế này phải không em ??? Có lẽ sẽ có đủ tâm trạng đấy em ạ - buồn - trách cứ - hờn ghen và giận dỗi ... cảm giác như một người thua cuộc - du` rằng chẳng có một cuộc thi nào cho em tham gia cả ...Cái cảm giác làm người thay thế , lấp chỗ trống cho một bóng hình khác khó chịu lắm phải không ??? Em đừng hối hận , cũng đừng ngồi mà ước cho thời gian quay trở lại làm gì nữa , dù muốn hay ko muốn , dù hối hận hay ko hối hận thì tất cả đều đã qua mất rồi ... Em hãy chấp nhận nó - như chấp nhận 1 điều tất yếu sẽ phải xảy ra , như những gì em nghĩ trước khi em bước chân vào câu chuyện mà chẳng gọi là tình bạn, cũng chưa đủ để gọi là tình yêu ấy ..Có hiểu không ??
    Vẫn biết rằng em ko trách người ta - nhưng em ko trách bởi vì em đã tự trách bản thân em hết rồi .... Trước giờ em được nhiều người quan tâm , em chưa để cho ai phải làm em suy nghĩ hay bận tâm nhiều cả , nhưng lần này em không làm được như thế rồi đấy - dù rằng em nghĩ đến người ta không phải vì em dành cho người ta quá nhiều tình cảm - mà một phần bởi vì bản tính tự ái của con gái ở trong em có nhiều quá mà thôi ...Có phải vì thế mà em thấy như mình là người thua cuộc ??? " Cho thời gian " ư ?? - cho để thấy được cái bóng hình cũ ấy dần dần rõ nét hơn trong lòng người ta à ??? " hãy tin đi" - tin để cuối cùng cáng mất lòng tin thêm ?? " tất cả đều là thật lòng " - cái gì đã qua nói gì mà chẳng thể được phải không em?? Tất cả đều có lý do hết cả rồi - rõ ràng , và dễ dàng chấp nhận nữa - đến nỗi chính em cũng không thể trách được người ta cơ mà ... Thôi em ạ ! đừng nghĩ gì nữa cho thêm mệt mỏi ..cái gì đã qua cho qua hết đi.. Hãy nghĩ như mình đã được đón nhận một bài học cho chính bản thân mình - chắc em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều đấy . Em hãy trở lại là mình như trước kia đi nhé - Cuộc sống có nhiều niềm vui đang đợi em lắm đấy ... Mỉm cười và đón nhận nó ....!!! Được không em ???

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à ! bây giờ nhóc còn hối hận không ? Trung thu không có trăng nhưng trăng hôm qua thì sáng vô cùng nhóc nhỉ ? Trăng sáng như lòng nhóc lúc ấy .Hơn ai hết ta hiểu lòng nhóc khi ấy , nhóc đã trở về với chính nhóc .Không đau đớn , không hối hận , không căm ghét , không khóc lóc ...chỉ còn yêu thương . Nhóc vẫn còn nhớ một câu trong kinh thánh chứ : " giận thì giận trong giây lát nhưng thương yêu yêu suốt cả đời "
    Dù sao nhóc cũng từng yêu thương nên đừng để tình cảm ấy mất đi nhóc nhé ! Khi nhóc còn tình yêu là khi nhóc còn tồn tại được .Ta hiểu rằng không bao giờ nhóc quay lại được ngỳ xưa và nhóc cũng chả ước mơ điều ấy ! Love is never say "sorry ". Nhóc luôn yêu thích câu nói của scarlet : xét cho cùng mai là một ngày mới ! mới cho cả ta và nhóc đúng không hả nhóc yêu !
    Ta tin nhóc sẽ tìm được một tình yêu mới mãnh liệt và nồng nàn như trái tim và con người của nhóc ! yêu nhóc rất nhiều !
  7. badboyblue231981

    badboyblue231981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có mà không có
    Thật mà không thật
    Yêu rồi lại không yêu
    Tất cả chỉ là tương đối cho nên đừng nên tin quá vào một điều gì cả."Người ta nói đừng qua yêu,người ta nói đừng qua tin,Ty dẫu có củng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời "

    Tình yêu cũng phải ăn,uống và vui chơi giải trí.Không đáp ứng được thì đừng có yêu.ok?

    Cuoc doi co may khi ma hung ho[/size=7]
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ta viết cho một người Hà Nội ...
    Mùa thu là mùa người ấy yêu thích .Ta yêu mùa thu như yêu quý người ấy . Ta thích cùng người ấy lang thang trên Hồ Tây những khi chiều về và cùng người chụp ảnh hoàng hôn .Trong ánh nắng vàng như mật ngọt ấy người đã nói yêu ta .Nhưng người có hiểu mãi mãi ta cũng chỉ có một trái tim .Ta không thể dành trái tim ấy cho người mặc dù ta yêu quý người nhưng ta chỉ yêu người như yêu một người anh trai mà trong tim ta lúc nào cũng mong muốn nhưng chẳng bao giờ có được .Ta bắt đầu cảm thấy ghét người .Ta tự rời xa người vì ta không muốn mất đi những gì ta đã giành cho người trước đó nhưng đến một ngày ...
    Khi ta nhìn người bước vào cửa kiểm soát sân bay ta hiểu ta cũng giành cho người một chút gì đó nữa nhưng vẫn không fải là yêu .
    Một năm qua rồi người vẫn chưa nói chuyện với ta .Ta biết người vẫn quan tâm đến ta .Những món quà sinh nhật người không bao giờ đề tên và nhờ người chuyển đến nhưng người làm sao giấu ta được vì chỉ có người hiểu ta thích gì . Ta muốn người vẫn là anh trai của ta như xưa bởi vì ta không muốn mất người và bởi vì ta biết người cũng thế ...
    Ta gửi cho người một chút nắng mùa thu ....
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh và chị ...Mong chị hãy hiểu và yêu anh ấy ...
    Ta từng mơ về Hà Nội trong giấc mơ của đứa trẻ chưa một lần nhìn thấy hồ Gươm .Hà Nội xanh thắm màu xanh nước hồ . Hà Nội xanh ngắt bầu trời thu cao rộng .Hà Nội xah mướt mượt mà hàng liễu rủ ven đường và xanh non thơm lựg sắc xanh cốm Vòng...Hà Nội của một đứa trẻ là vị kem Tràng Tiền tê tê đầu lưỡi , là vị cay xè xộc lên mũi của bún chả , bún ốc và fở ...
    Hà Nội của ta bây giờ có em - một thiếu nữ Hà Thành .Em đẹp như cô kiều nữ trong thơ Quang Dũng ngày xưa : " đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm " Ta yêu quê ta bằng tình yêu khắc khổ ,mặn mòi hương muối . Ta yêu Hà Nội bằng tình yêu thanh thản yên bình . Hà Nội của ta , của em và của những người con Việt Nam yêu quê hương . Ta từng mơ cái miền quê đầy nắng ,đầy gió và cát của ta đẹp như Hà Nội nhưng em ạ !Dù thế nào nơi ấy cũng là quê hương ta .Cái miền quê nhiều đau đớn ấy là nơi ta sinh ra ,là nơi mẹ ta đã chôn chiếc răng đầu tiên của ta xuống cát . Ta yêu em ,yêu Hà Nội và ta yêu miền quê cháy bỏng ấy của ta ...

Chia sẻ trang này