1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hằng ngày của một con bé khỉ gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dahlia25, 12/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    1h 25 phút sáng ngày 12/6.

    Một ngày mùa hè. Một ngày mùa hè vào ban đêm. Ngoài ban công, thi thoảng có tiếng xe chạy vù vù, vèo vèo, vọt vội vàng qua sự tĩnh mịch của màn đêm thanh vắng.

    Nhắc đến buổi tối thanh vắng. Mình lại nhớ tới buổi tối hôm nọ. Có tiếng chửi bất lực và chuếnh choáng của một người đàn ông đã ngà ngà say, và yếu đuối: "Mở cửa ra, *** mày". Ông ta đá vào cửa một căn nhà nào đó, sự bất lực thể hiện qua cả giọng nói đã say xỉn vì men rượu. Mình mới chuyển đến khu này nên không rõ là ông ta đá vào cánh cửa nào của cái ngõ chợ gần đây.

    Thôi mặc kệ sự đời. Lâu lắm mới viết nhật ký mà để chuyện thiên hạ làm mất xừ vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của một cô gái già trẻ trung mà đã đi qua 25 cái xuân xanh rồi.

    Mặt mình dạo gần đây mọc một cái mụn. Nhỏ thôi. Nhưng một tháng rồi vẫn chưa khỏi. Lo quá. Không hiểu là kiểu mụn gì. Không phải là trứng cá. May da mặt mình đẹp nhiều hơn nên một cái mụn vẫn chưa làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Mai phải đi khám da liễu mới được! Thật là lo quá. Cái gì cũng vậy, bình thường thì như cân đường, nhưng khi có chuyện xảy ra mới thấy giá trị của sự bình thường hằng ngày.

    Mấy hôm nay buổi tối, trời mát, mình thức khuya, nhâm nhi thấy đời thi vị được khoảng vài giây, yên ả thấy êm đềm quá rồi lại phải trở về với những lo lắng, tấp nập, bon chen bình thường ...
  2. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay đi phỏng vấn. Hơn 3 tháng phỏng vấn X chỗ mà chưa chốt chỗ nào . Số X lớn quá. Chỗ mình thích thì không nhận, chỗ nhận mình thì không thích. Cứ tình hình này quả thật không ổn chút nào. Chưa bao giờ trong đời mình đi phỏng vấn nhiều đến thế. Thêm một nỗi lo. Nỗi lo hơi bị to. Hay đi làm chỗ người quen? Nhưng công ty họ hơi nhỏ quá.

    Lỗi tại mình chăng? Mình có lỗi gì? Sửa lỗi và rút kinh nghiệm bao giờ cũng khó thế. Mình ko với cao nhưng cần phải thích hợp, không thể vớ đại. Phải cố thôi, biết làm thế nào.
  3. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, một người quen lại gọi điện. Bảo em thích thì mang hồ sơ đến chỗ anh, là người quen của anh D nên nếu em thấy ổn đồng ý đi làm là anh nhận thôi.

    Chiều, gọi điện đến chỗ thứ 6 tuần trước mình đi phỏng vấn. Chị nghe điện bảo chờ vài ngày nữa để có thời gian cân nhắc nếu bên chị gọi lại thì là em đỗ.

    Ôi đời. Sao quá éo le. Thôi lại làm mấy việc nghề tay trái kiếm mấy đồng bạc lẻ để khỏi mang tiếng thất nghiệp nào.
  4. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến chỗ người quen nộp hồ sơ. Chiều một chỗ gọi điện pv qua điện thoại vị trí nhân viên bán hàng! Quái lạ, mình nộp hồ sơ vị trí khác mà, chắc bị chuyển xuống.

    Sáng mai lại 2 chỗ gọi đi phỏng vấn, không biết có nên bỏ một chỗ không. Tối nay lại phải làm mấy việc nữa không có thời gian chuẩn bị. Chắc chỉ đi một chỗ.

    Thôi đi làm chỗ quen biết cho ổn định. Chứ cứ cái đà chỗ nào cũng gọi nhưng đều không nhận thế này chắc mình khóc dở mếu dở quá. Chỗ thứ 6 tuần trước thấy im hơi lặng tiếng quá, chẳng có nhẽ lại bị đứt thật sao?
  5. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một thằng **** trong một số ít những thằng **** mà mình đã gặp. Là người quen của một người quen gia đình, chú hắn thì rất là tốt, nhưng mà hắn thì ... Thôi có trách thì trách mình đã mất cảnh giác, thật thà nhẹ dạ cả tin. Mình tiếc là mình tiếc là mình đã thật thà quá, chứ cái bánh vẽ của hắn thì mình chứng kiến nhiều, chả có gì đặc sắc!

    Rút ra một kinh nghiệm, không phải bất cứ ai thân quen cũng đã là tốt, nếu mà mình chưa biết mặt và tìm hiểu kĩ! Lòng tốt không thể trao cho bất cứ ai, nhất là với kẻ thích trớt nhả, cậy thế đùa cợt người khác .
  6. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ....
  7. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...
  8. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mải mê, bận rộn quay cuồng với những chi tiết tỉ mẩn, nhiều vô vàn hằng ngày mà quên đi mất rằng thời buổi bây giờ đang khó khăn kinh khủng khiếp! Không được chủ quan, cố gắng lên nào. Không cố là chết!
  9. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này