1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hằng ngày của một con bé khỉ gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dahlia25, 12/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình hồi nhỏ cũng hay viết nhật ký, cũng có cuốn sổ có khóa, nhưng vẫn sợ người khác đọc được, vì như thế sẽ xấu hổ lắm, Cũng hay nghĩ, mỗi lần đọc lại bài mình viết lại thấy mình ấu trĩ, sao lúc đó có thể nghĩ như thế được? Nhưng thế âu cũng tốt, coi như là mỗi lúc lại khôn ra một tí, mỗi ngày lại tiến bộ hơn một tí :)
  2. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ.

    Mình chỉ viết nhật ký vài hôm thôi, rồi cuốn sổ nhật ký có khóa đó thì bay vào sọt rác như tất cả những gì goi là giấy bút ghi lại cảm xúc của mình hồi nhỏ. Sự thật thì ko dễ chịu. Mình có viết tản văn, truyện ngắn nhưng rất ít trong số đó là cảm xúc thật sự của mình, có chăng có sự sáng tạo thì cũng có thể gọi là có thật.

    Càng ngày, những cái gì gọi là chân thật đều càng trở nên hiếm quý vì chân thật thì thật sự không thể tồn tại được trong cuộc sống này.

    Càng ngày mình càng già đi thôi, khôn ra thì cũng gọi là có, trải nghiệm thêm thì cũng gọi là một ít, nhưng để tồn tại, biết đến thế nào thì gọi là đủ?
  3. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
  5. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, chính vì bạn đã cởi mở tạo ra và cho đi nên đã khiến mình không mỉa mai châm chọc bạn trong topic của mình đấy!
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Sr vì vào nhầm nhà xén cai đén sưa cen xon gén sai bẹn si khèn sung. Sr ...sr .. !
    Cái gì mỉa mai, cái gì châm chọc ( Mở cái não ra đọc cho kỹ ) để tiếp thu cuộc sống tươi vui bên ngoài.
    Muốn mỉa mai hay châm chọc gì gì ấy thì cứ tự nhiên nhé,nhà của mình mà.Tự nhiên thôi :-??
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn nobita thật là vô duyên. Vào nhà người ta ở box tâm sự mà comment thì tốt nhất hãy tỏ ra khôn ngoan 1 chút. Đây ko phải box hỏi đáp hay xin tư vấn nên việc dạy người của bạn ko được chuộng đâu.
    Nếu cứ như cái kiểu cư xử của bạn nobi thì có lẽ nghe lỏm được người ta than hết tiền cũng chìa ví cho vay đúng ko? Thế mới đúng là mất lịch sự chứ chưa chắc đã được người ta cảm ơn đâu
  8. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc đang còn trẻ, còn nhờ vả được bố mẹ, chưa trải qua giai đoạn nào khó khăn. Có khi còn chưa đi làm ngày nào nữa. Nhờ bạn xác minh giùm hiện tại của bạn mình đoán có đúng ko.

    Mình còn đoán thêm, trong tương lai, nếu bạn còn giữ tính cách y như thế này, nhiều khả năng bạn sẽ trải qua mất mát nhiều nhiều!
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Nhà gì,chỉ là nhà ảo thôi.Nếu là nhật ký hay đại loại gì ấy thì đã quăng lên face rùi.
    Khôn ngoan gì>Khôn ngoan bợ đỡ để được like hả => Chỉ là ảo thôi chứ có được gì đâu.Sống thật với cảm xúc của mình sẽ hay hơn bạn à.
    Bạn cũng nên nhớ rằng đã viết bài trên đây rùi thì đương nhiên người khác phải ghé thăm.Nếu chỉ khư khư 1 mình thì thà viết vào cuốn vở rùi ra ngân hàng gởi sẽ hay hơn.
    Cuộc sống mà,bạn còn chưa hiểu được câu " Nghe lỏm " đâu.
    Từ từ thời gian bạn sẽ hiểu được câu " Thêm 1 người bạn,bớt đi 1 kẻ thù "

    Mình cũng gần 3x rùi, cũng từng lăn lộn ngoài đời trên chục năm.
    Cũng từng làm phụ hồ, công nhân và lên làm chủ cty và tiếp là sa cơ lỡ vận.
    Bạn còn trẻ lắm,chưa hiểu hết cuộc sống ngoài đời đâu.
    [:D] tương lai hả => Sống thật,sống vì mọi người,không chà đạp lên người cùng nhỡ,sống yên vui => Dù tương lai có tàn tạ cũng yên lòng.
  10. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi thôi, bạn phắn đi cho mình nhờ. Ko sống nhờ hay dựa thế bố mẹ bạn mà bạn còn có cơ lên trên này comment cơ đấy!

Chia sẻ trang này