1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hằng ngày của một con bé khỉ gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dahlia25, 12/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có một sự việc tác động làm cho mình đột nhiên cảm thấy chẳng gắn bó với ai thì thật là tốt. Đến thăm facebook một em gái xa lạ. Thấy ngập ngụa máy đánh trứng, bột, trứng, khuôn bánh,... làm mình suýt phát ọe. Có một thời đã xa xôi lắm cách đây vài năm, nấu nướng còn là một niềm tự hào của mình, nhưng đến giờ thì chăm sóc gia đình không thôi nó đã là một thú vui xa xỉ quá, nữa lại là mấy cái trò nấu nướng show hàng trưng bày rẻ tiền. Mình ko nói nấu nướng là rẻ tiền, nó là một thú vui hưởng thụ cuộc sống nếu có thời gian rỗi rãi mình ưng nhâm nhi thực hiện nấu món nọ món kia lắm.

    Còn bây giờ ... Bây giờ mình có thời gian lướt web, nghe nhạc, có thời gian vào TTVN viết lung ta lung tung, rảnh nữa thì đọc sách, nghĩ ngợi, nhưng không có thời gian ngủ và đặc biệt là chẳng có thời gian để nấu ăn. Sao dạo này mình căm ghét nấu ăn đến thế. Mặc dù hôm trước vào bếp, có dọn rửa bát thôi mà thấy đầu óc, cuộc đời thư giãn hẳn. Dạo này về nhà quá muộn, đến lúc lấy chồng vào thì ko biết xoay xở thế nào vì có những hôm rất mệt, về nhà từ 6 rưỡi vứt cặp không ăn uống tắm giặt rồi ngủ li bì đến 7 rưỡi hôm sau. Lại bắt đầu 1 ngày mới.
  2. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mời A đi ăn buffet về xoáy được 1 cái thìa để về nhà pha cà phê ;)) ;))
  3. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chán/ mệt quá mà ko có cái tai nghe.
  4. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm trời nắng không gay gắt như buổi trưa mà thoảng hơi mát nhẹ. Đi qua chợ thấy đã bán hồng và na chứ không còn chỉ có nhãn và chôm chôm như mấy buổi trước. Lại một mùa thu sắp về rồi. Cứ mỗi độ thu về, mình lại nhớ lại cái bồng bềnh, vô lo của một cô gái mà tuổi còn đang trẻ vài năm về trước. Mình nhớ về thời mình còn 21. Nhớ về những suy nghĩ của mình lúc đó. Giá như mình giữ mãi đc những nghĩ suy lúc đó chứ không ưu tư như bây giờ.
  5. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái hiện tượng đang xảy ra là cái mình thích, tạm gọi là có hiểu biết và có đóng góp công sức vào thì kết quả của nó đang dần tăng lên nhận thấy rõ. Dù cũng đang còn ở mức thấp. Mới chỉ là bước đầu. Không biết sau này thế nào. Không biết có đủ sức không. N ... ;))
  6. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đệch, thế thì ra gì. Đáng lẽ mình phải đoán đc trước chứ nhỉ. Ngu.
  7. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    tâm trạng quá nhỉ.hì mình cũng xin nick face nào.rảnh nên buôn bán tí
  8. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái facebook của mình mình muốn bí mật tí bạn ạ ^^. Bạn thông cảm cho mình với ^^. Còn nick ttvn mình add ngay ^^. Chỗ này là chỗ riêng tư của mình mà ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sáng dậy muộn quên mất tập thể dục. Hôm qua về muộn quên mất rửa mặt. Đc đúng cái hôm mình đánh phấn đầy đủ lệ bộ. Mùi trang điểm, nước hoa thật là dễ chịu. Chỉ mỗi tội về nhà thì ngủ quên mất ko tắm. Cứ ngủ quên thế này thì chết. Cuối tuần phải mua thêm vài cái váy đi chơi mới đc. Mấy tháng nay chưa mua cái váy nào. Đột nhiên thích đi chơi quá.
  9. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    ờ vậy à,ngai quá xl nhé,mình chỉ xin thôi ,rảnh thì ntin face chứ mình ko định add để share cho ai cả,mình cũng ko hay kết bạn trên ấy.hầu như chỉ ng quen bạn bè thân và khách của mình thôi.hì nếu ko tiện thì thôi ko sao.rảnh thì vào chơi face vơi mình vậy
    https://www.facebook.com/chjm.nho.3
  10. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đại Cồ Việt đoạn rẽ ra phố Huế mới lắp thêm 1 cột đèn đỏ phụ rồi mới rẽ ra đèn đỏ chính à?

    Đé* mẹ. Mình vẫn chết vì cái tính ẩu, thiếu để ý, thiếu quan sát. Đé* biết là phải mất bao nhiêu tiền ngu nữa. Mãi không sửa được cái tính này. Mình làm việc tỉ mẩn lắm rồi mà vẫn cứ bị dính. Chả biết sửa thế nào nữa.

    Mà đúng là của thiên trả địa. Lần trước chôm đc cái thìa ở Royal City hôm nay mất tiền cho CSGT. Rồi lúc đi ăn về được bọn marketing nhà hàng nó ném vào mặt cho cả đống voucher 30%. Không biết phải cho ai hay đi ăn của bọn nó đến bao giờ mới hết.

    Lúc đi. Đi qua Xã Đàn Kim Liên mới. Thấy một cái bục sân khấu biểu diễn ảo thuật, ca nhạc Nối vòng tay lớn đại loại để làm từ thiện. Sân khấu tuyềnh toàng, bóng đèn điện sáng choang và lúc mới khai mạc ngoài người dẫn chương trình nói oang oang, một người ngồi dưới trông coi sân khấu ra thì không có một ai xem. Mình nghĩ làm từ thiện thế này thì ế mất thôi. Thế mà lúc về mình đi qua đường đấy thì lại thấy cũng đông phết. Một người đang hát, xe máy đậu xem cũng nhiều, người ta dừng lại ngồi trên xe và ngáp ngắn ngáp dài.

    Lúc ngồi trong quán với bạn, một nhà hàng kiểu nhà hàng hệ thống. Ngồi trước mặt mình là một thằng trông mặt như người Nhật hay Hàn, ăn mặc cũng chỉnh tề oách ra phết, đại loại như bọn manager của mấy công ty nước nó sang đây để làm việc. Nó đi cùng với một em kiểu như sinh viên người Việt. Nữ. Tầm 19, 20 hay bao nhiêu mình không nhìn mặt em ấy. Chỉ nhìn liếc qua bàn 2 người ngồi vì nó ngồi trước mặt mình. Thằng già tuổi trung niên. Đé* hiểu có biết tiếng Việt không.

    Đầu tiên mình đoán nó không biết tiếng Việt nên nói chuyện với bạn hơi to. Xong lúc để ý thấy nó yên lặng nhìn chằm chằm vào cái thực đơn hay nó đang đọc cái gì đó mặc dù nó với em gái kia ngồi cũng lâu và sắp về rồi. Nó làm mình ngượng nên phải giảm volume nói lại. Tầm 5 phút sau nó đứng dậy, em gái kia lẽo đẽo theo sau. Mặc quần bò và áo kẻ ca rô.

    ĐI bộ sang Đinh. Lâu lắm rồi mình không đến. Vẫn cầu thang tối, hẹp và bẩn. Sàn gỗ rơi vãi tàn thuốc lá, giấy ăn đã bị người khác dẫm lên và hạt hướng dương. Hoa hồng ta cắm lọ đặt trên quầy và bên bậu cửa sổ, ban công cũ, rộng, kiểu Pháp nhìn xuống lòng đường sáng rực, xe chạy đèn xe chói lòa. Lọ hoa hồng hoa hơi bị rủ, khói thuốc lá, phim Titanic và nhạc Rock nhẹ. Right here waiting for you, everything i do, ... và một vài bài khác mình không biết tên. Mấy anh thanh niên chất lừ, đeo ba lô đằng sau, áo phông và nhả khói thuốc. Mình ngồi trong góc với bạn, anh ấy có liếc mình, nhưng không ra làm quen. Không phải mình thích thú gì, nhưng những anh con trai đến đây quả thật rất chi là chất lừ.

    Anh ấy cũng đến ngồi với bạn. Và nói rằng đối với anh ấy hôm nào cũng là chủ nhật. Không làm gì thì chả hôm nào cũng là chủ nhật à. Thật là chất thế không biết. Gọi là anh thôi, nhưng chắc cũng kém tuổi mình, anh này chắc chỉ khoảng 22, 23 và kém tuổi mình.

    Mình quả thật lớn quá và đã qua mất thời tuổi trẻ rồi hay sao?

Chia sẻ trang này