1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Sư Học Đạo -Những chuyện bên đường ..

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muaxuan_hn2004, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tầm Sư Học Đạo -Những chuyện bên đường ..

    Trên con đường tầm sư học đạo ta gặp không ít những chướng ngại khó khăn .Có người có thầy giỏi luôn kề cận ,có người được minh sư dìu dắt hướng dẫn ,có người may mắn tự mình tìm được đường đi ,nhưng có những người không may sa chân lạc bước vào nẻo tà ,may phúc thì thoát ra được toàn mạng ,mà không thì cũng trở nên thân tàn ma dại phí hoài cả một kiếp nhân sinh ..
    "Lạc trong Đời có Đạo dắt ra
    Lạc trong Đạo bị ma dắt vào "

    Hy vọng những trao đổi đóng góp nơi đây có thể giúp thêm được một chút kinh nghiệm trên hành trang tu học của mỗi người .Có thể là những vấn đề chưa tìm được lời giải đáp ,có thể là những vấp ngã ,những kinh nghiệm về cách thoát ra ..
    Rất mong được các bậc cao nhân chỉ giáo !
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bùa chú
    Tôi có người bạn thân ,đã từng bị truy đuổi trong sự điên loạn khi người ta gán cho cô ta tội dùng bùa để khiến cho một anh chàng yêu cô ta một cách mãnh liệt .Cô ấy không thể hiểu tại sao người ta lại có thể qui chụp một cách như thế bởi vì cô ấy chẳng bao giờ tin và cũng chẳng biết là những điều đó có thật trên đời .
    Nhưng bây giờ sau khi chứng kiến một vài trường hợp ,tôi đã hiểu ra được một phần nào .
    Như kinh nghiệm của một vài cao nhân ,bùa ngải được dùng phổ biến ở các vùng từ Huế đổ vào Quảng Ngãi ,Bình Thuận ..Phía bắc có các vùng như Nghệ An ,Hà Tĩnh và các dân tộc miền núi phía bắc .
    Một số các ông thầy từ các vùng đó ra HN chiêu nạp đệ tử có dùng phương thức này : Bùa chú kèm theo âm binh .
    Được biết thời gian hiệu lực của loại bùa này kéo dài khoảng 6 tháng .Khi công hiệu của bùa yếu đi ,các ông thầy đó sẽ phải trở về để làm tiếp bùa mới và sức mạnh của bùa sẽ tăng dần lên ,càng ngày đệ tử càng khó mà thoát ra được .
    Nếu người nào may phước thì có thể thoát khỏi vòng kiềm toả của bùa trong thời hạn cuối tháng thứ sáu ,còn không thì lại mê mẩn mất hết cả trí khôn ,dần dần cho ma mượn xác hành động theo sự chỉ đạo của thầy .Có người sau khi đã tiêu tán hết cả sản nghiệp thì trở nên điên loạn ,thân tàn ma dại và chết ...
    (Còn nữa )
  3. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Can tội bái phù thuỷ làm thầy
    ở Châu Âu thời trung cổ, nếu bị phát hiện là phù thuỷ sẽ bị thiêu sống.
    còn ở các miền núi VN, nếu bị lộ ra dùng bùa ngải, hình nhân thế mạng ám hại người khác sẽ bị hội đồng vác đòn gánh cuốc thuổng... oánh chít (tất nhiên là có trường hợp bị oan)
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Văn bác lủng củng quá. Em hỏi khí không phải chứ "minh sư" với "thầy giỏi" khác nhau à?[​IMG]
    Chuyện bùa ngải thì em chả tin, có chăng chỉ là một dạng thuốc kích thích hay một biện pháp tâm lý gây ức chế thần kinh, từ đó có thể lợi dụng người bị ức chế mà thôi.
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 21/11/2005
  5. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo )
    Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu những người đã bị sa vào bùa phép không phải là những người có trình độ văn hoá cao và căn bản tu học khá vững vàng về thời gian cũng như kinh nghiệm .Cùng một nhóm đạo tràng ,nhưng mỗi người rơi vào với một kiểu khác nhau với những điều sau khi đã tách biệt ra họ mới nhận thấy sao mà ngô nghê và ngớ ngẩn đến thế .
    Ví dụ một trường hợp ,chị K đã từng là bác sĩ trong bộ công an ,đã tập luyện KC trong một thời gian dài ,rồi một ngày chị bỏ nhà đi theo một thầy .Khi trở về vì chồng chị phản đối ,chị đã dắt về nhà một "Hạnh Kiều ",để thay chị chăm nom chồng .Để rồi một thời gian sau chính chồng chị cũng đi theo thầy nốt .Điều đáng nói ở đây ,người được coi là "Hạnh Kiều " là một cô giáo trẻ ,xinh như hoa hậu ,theo lời thầy cô phải làm "Hạnh Kiều " tức là vợ nhiều người với thời gian 6 tháng một lần .Trong thời gian "Hạnh Kiều " ở với chồng mình ,chị K luôn là người canh gác và gìn giữ .Tại thời điểm hiện giờ ,cửa nhà sản nghiệp nhà chị K đã tan hoang ,bản thân chị thì bị liệt nửa người ..tiền của chẳng còn vì đã bị chị chôn và đốt hết (?)
    Những câu chuyện nếu nói ra nghe có vẻ khó tin hoặc quá vớ vẩn ,hoặc là chẳng có gì liên quan đến những người vẫn cho rằng mình đang đi trên con đường chân chính .
    Một trong những người cũng đã từng nghĩ thế cũng bị mắc vào ,khi thoát ra cũng lấy làm ngạc nhiên tại sao mình lại có thể nghe theo những điều ngớ ngẩn như thế .Mỗi khi trong đầu nảy ý nghi ngờ thắc mắc thì lập tức trong đầu lại có ý nghĩ khác biện hộ giải đáp ngay lập tức cho các hành vi kỳ quặc của thầy ..Khi đến nơi đó ,dường như có một thế lực vô hình nào đó làm con người ta trở nên u tối và si mê ,trở nên bảo vệ và theo thầy một cách mù quáng .
    Có người ,còn được nằm mộng gặp thầy trước ,sau đó đến khi nhìn thấy thầy bỗng mừng rỡ bởi khuôn mặt thầy giống hệt trong giấc mơ ,thầy giảng về những điều ta tâm huyết biết bao ngày thật cặn kẽ ,tưởng như thầy đã biết ta từ lâu lắm rồi ..và người đó lao tới với thầy như một con thiêu thân .
    Trong những trường hợp này ,người đệ tử được nhận đạo bùa của thầy dưới dạng vài bức tranh thơ chữ ,có bức treo giữa nhà ,có bức luôn được mang theo người để tỏ lòng cung kính .
    Thật khó mà viết hết được ra,chỉ biết rằng trong những trường hợp này vài người đã thật may mắn thoát ra được bởi sự trợ giúp của cao nhân khác bên ngoài .Tất nhiên sự giải thích có phần nào mang đậm nét mê tín với những người chưa hiểu hết .Chỉ biết rằng thầy có sử dụng âm binh và hồn ma đó luôn kề cận thì thầm dẫn dắt tâm trí mê muội của kẻ đệ tử .
    Cũng có thể người thầy đó dùng thuật thôi miên qua ánh mắt và âm thanh lời nói .Một vài người có kinh nghiệm nói rằng ,trước mặt đệ tử vị thầy kia thường hua hướng hai lòng bàn tay (Có bùa ) ra ngoài để chi phối ...
    (Tạm dừng )
  6. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    PhiCau không biết rồi, nếu PC đã dùng lý luận của tâm lý (hoá chất gây ức chế thần kinh...) để phủ nhận chuyện bùa ngải, thì tìm hiểu thêm về khoa thôi miên , ám thị của châu âu nhé, họ cũng toàn vận dụng trên cơ sở tâm lý, phân tâm đấy !
    Chuyện bỏ bùa, hình nhân thế mạng thì quốc gia nào trên thế giới cũng có hết, không phải chuyện hoang đường đâu. Vấn đề này có liên quan đến thôi miên , ám thị.
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Minh sư khác thầy giỏi, minh sư là thầy sáng
    Vd cho nó dễ hiểu, một ông thầy làm được tích phân thì là thầy sáng nhưng không làm thế nào dạy đưọc học sinh lớp 1 lấy luỹ thừa, còn một ông thầy giỏi thì chỉ biết làm phép nhân nhưng lại hướng dẫn được học sinh lấy luỹ thừa
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, em nói là dùng chất kích thích hoặc phương pháp tâm lý gây ức chế thần kinh mà, bác đọc kỹ lại đi.[​IMG]
  9. thayboi_nbk

    thayboi_nbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế cho em ho?i mún bái sư thi? bít ai tốt,ai xấu giơ? ha? các bác.
  10. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bác thật là khó ,tới giờ em vẫn chưa biết nói sao cho rành rẽ .
    Chỉ biết rằng qui luật "Đồng thanh tương ứng ,đồng khí tương cầu " luôn là tác động chính .Vì thế , cần luôn quán xét ở chính nơi bản thân mình ,những vọng niệm mong cầu ...
    "Ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã " Lời các cụ dạy xưa nay cũng không phải vô cớ ,những gì tới với mình cũng chẳng phải không có căn duyên ...
    Em chỉ biết theo lời Thầy dạy ,luôn tâm niệm mấy chữ "Đình Tĩnh -Sáng Suốt -Trong Lành " và lắng nghe sự dẫn dắt sâu thẳm nơi bản thân .Điều này khi thân tâm thật an tịnh mới hiển lộ .Hãy tập lắng nghe chính nơi bản thân mình !

Chia sẻ trang này