1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Sư Học Đạo -Những chuyện bên đường ..

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muaxuan_hn2004, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Những người thầy dưỡng sinh ngày nay, tôi thấy đa số cần 3 thứ này :
    1. Cần gây ảnh hưởng rộng trong cộng đồng (cho nên ai có thế lực, hoặc con cháu những người có thế lực thì dễ được thầy nhận hơn).
    2. Cần học viên phục vụ trung thành cho hệ thống của thầy + tham gia phát triển hệ thống của thầy (những ai học được lên cao thường là những người phục vụ tốt cho hệ thống lâu năm).
    3. Tiền (ai không muốn phục vụ thầy lâu năm thì nôn nhiều đạn ra mà mua bí quyết tu luyện, hoặc biếu ô tô, biếu nhà).
    Quả là tôi có gặp 3,4 người thầy, chỉ đơn thuần vì thấy học trò có căn cơ tố chất mà bỏ công truyền dạy lâu năm không đòi hỏi gì, nhưng gặp được người thế này thời nay hiếm lắm lắm. Các thầy bây giờ làm ăn khéo ghê.... moi tiền các học viên rất nghệ thuật và... có uy Ai mà không có địa vị hoặc nhiều tiền, thì chỉ còn cách là bám theo thầy phục vụ ngoan ngoãn lâu năm (cái này không chắc chắn nha, trong nhiều năm phục vụ đó chỉ cần chạm tự ái hoặc làm thầy phật ý một lần, thì kể như công sức đổ sông đổ bể).
    Bạn có thấy vậy không hả Muaxuan_HN ? Bạn đã gặp ông thầy nào truyền pháp cho trò mà không cần 3 thứ trên chưa?
    Nếu gặp được người như vậy thì quả là duyên may lớn trong đời. Mà nếu về sau các bạn trở thành thầy, thì chắc gì đã thoát khỏi 3 thứ "cần" kia người nào chẳng có nhu cầu này nọ, cuối cùng thì vẫn phải lệ thuộc vào những thứ đó thôi
    hè hè... năm mới vòng vo tí cho đỡ buồn
  2. chonte

    chonte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo toi neu ai dang cau Minh-su thi phai lam nhieu viec tot cho nguoi khac vay. Tam rong rai day tinh-thuong yeu la chia khoa de ban de tao ra duyen may gap duoc nhung bac nhu vay (DONG THANH TUONG UNG, DONG KHI TUONG CAU). Toi cung da tung rat kho-tam vi dieu do!!!!
    Than ai,
    CHON TE
  3. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Langduk3,năm mới đi vòng vo tí cho đỡ buồn !
    Em thấy là không chỉ Thầy chọn Trò mà Trò cũng cần chọn Thầy cho xứng đáng .
    Chúc bác Năm Mới May Mắn ! Cầu gì thì trúng đó !
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác CHON TE rằng".. Tâm rộng rãi đầy tình thương yêu là chìa khoá để tạo duyên may gặp được những bậc như vậy ..."
    Ở hiền gặp lành mà !
    Chúc bác Năm Mới Thân Tâm luôn an lạc !
  5. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe chuyện kể rằng :
    Ngày xửa ngày xưa,có một bác ăn ở rất hiền lành .Bỗng một hôm cuộc sống ấm êm của bác ấy bị đảo lộn khi vì cảm thấy mệt mỏi triền miên nên bác ấy đến bệnh viện khám .Bác ấy bàng hoàng không thể tin được khi nhận tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện cho biết bác ấy bị ung thư máu ,bác ấy chẳng còn sống được bao lâu ...
    Chán nản ,thất vọng ,đau khổ ..theo bước lang thang vô định ,bác ấy tới một quán cà phê cổ kính .Bên li cà phê nhỏ giọt như dòng cuộc sống ,bác ấy một mình chìm vào nỗi đau .Tối khuya ,quán đóng cửa,bác đành thất thểu ra về ...Mãi sau bác ấy mới nhớ rằng đã bỏ quên tờ giấy báo tử tại nơi quán lá .
    Sáng hôm sau ,khi bác ấy tới xin lại tờ giấy kia,gặp ông chủ quán râu dài nét mặt như dò hỏi :" Tờ giấy này là của anh ? Nếu có thể có cách giành lại mạng sống ,anh có muốn làm theo không ?"
    Như chợt tỉnh cơn mê,bác ấy liền bái ông râu dài làm sư phụ ,sau một thời gian tập luyện theo pháp ông bày ,bác trở lại mạnh khoẻ ,những xét nghiệm của bệnh viện chẳng còn nghĩa lý gì với sự thực cuộc sống bác ấy đang cảm nhận .Bác ấy đã được hồi sinh với nguồn nội lực mới .
    Nhận thấy rằng đây chính là một pháp cứu người qua trải nghiệm thực tế của bản thân ,bác đã chăm chỉ tu luyện để trở thành Thầy với mong cầu cứu nhân độ thế .
    Rồi từ đó ,bác đi rao giảng khắp nơi ,thu nhận nhiều đệ tử và cũng giúp được nhiều người hồi sinh với những điều tưởng như chỉ có trong phép màu ...
    Nhưng,chỉ với mỗi cái nhưng thôi ...biểu lộ thì giống nhau mà căn nguyên ở mỗi người mỗi khác .Thứ thuốc bổ có thể cứu giúp được mạng sống của người này cũng có thể trở thành thuốc độc để lấy đi sức sống của kẻ khác ...
    Làm Thầy cũng thật khó lắm thay !
    Chỉ là chuyện bịa !
  6. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chị MX_HN2004 bật mí về người này đi chứ, ông ý học được pháp gì thế
  7. yogamel

    yogamel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thân gởi các bạn!
    Các bạn thân mến, chúng ta học gì làm gì , chọn lựa hay không chọn lựa nó khó phụ thuộc vào bản thân chúng ta các bạn ạ!Vấn đề chọn thầy này thầy kia học hỏi, thật sự mà nói chúng ta thấy vấn đề chọn lực trên phụ thuộc vô chúng ta nhưng không phải hòan tòan như vậy!hòan cảnh nó quyết định tất cả, ta là phần tất yếu trong đó, nếu nói duyên cơ gặp gỡ thì cho là vậy , thời gian àny gặp ông này , thời gian khác gặp người khác không tìm không gặp mà tìm chưa chắc trúng.Nói nhiêu đó mốt bàn tiếp
  8. nhungchilamothoi

    nhungchilamothoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng công nhận tầm sư học đạo là việc khó. Năm nay tưởng đây là chân sư của đời mình, sang năm biết đâu lại ngộ ra không phải là như thế! Màn kịch diễn một hồi, ngoảnh đi ngoảnh lại mất bao nhiêu thời gian.

    Để đỡ thất vọng, theo tôi cần có thái độ như sau:

    1. Bản thân mình là chính, ông thầy chỉ là phụ. Phải có tư tưởng tự lập như thế thì mới học được, tôn trọng ông thầy nhưng tuyệt đối không được tôn sùng u mê
    2. Không có thầy tốt thầy xấu, cái chính là mình muốn gì thì lấy đó làm mục tiêu, thước đo
    3. Giữ cuộc sống thật lành mạnh thì mới tu luyện được. Đừng thấy ông thầy nào đó nhậu nhẹt lu bu tối ngày, ăn nói linh tinh... mà học theo, tưởng thế là giống thầy. Lầm to
    4. Không a dua a tòng nói chuyện thị phi quấy quá với bạn cùng tu. Giữ được im lặng trong tu luyện mới đạt kết quả.
    5. Coi tu đạo là việc lớn nhất của đời mình, nhằm nâng cao tư cách của mình lên, đó là việc quan trọng nhất, còn lại những khả năng có được do tu luyện cũng chỉ để nhằm nâng cao tư cách bản thân mà thôi, nó chỉ là phương tiện chứ không thể là mục đích. Cho nên, tốt nhất là coi thường những khả năng đó.
  9. nhungchilamothoi

    nhungchilamothoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Học đạo, học các pháp môn thực ra chỉ là phương tiện nâng cao tư cách con người mình lên, các thầy cũng chỉ là người lái cái phương tiện đó thôi, nên suy cho cùng bản thân mình mới quan trọng. Vì vậy theo tôi nên xác định:
    1. Mình là chính, thầy là phụ. Không có thầy tốt thầy xấu, cơ bản là mục đích tu luyện của mình là gì. Tôn trọng thầy nhưng không thần tượng hóa mù quáng
    2. Khả năng có được do tu luyện chỉ là phụ, vì như đã nói khả năng đó cũng chỉ để giúp mình nâng cao tư cách của mình. Xác định tâm lý "coi thường" mấy cái khả năng đó cho đỡ bị thất vọng về sau.
    3. Xác định tu luyện là việc chính cả đời của mình, không phải là việc "phụ" lúc nào thích thì làm lúc nào không thích thì nghỉ, có thầy thì tu luyện không có thầy thì nghỉ. Luyện từ từ thong dong, không ham hố tham lam quá - thường thấy ai thái quá ban đầu thì lại bất cập về sau.
    4. Giữ cuộc sống lành mạnh, không a dua theo thầy theo bạn nhậu nhẹt lu bu, nói năng linh tinh vì những trò đó chỉ có hại cho tu luyện. Thầy hay ai làm thế là việc của người ta, mình ham vui đua theo đàn thì cũng chỉ là con cừu giữa bầy cừu

Chia sẻ trang này