1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ô! Ô R! H V C B N T. D NY C S S K R. C NY TT.
  2. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chán! Không muốn làm việc! Lại mất ví!
  3. sake1910

    sake1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ theo chiều hướng tích cực 1 chút thì mất ví sẽ là không cần phải cân nhắc xem tiêu số tiền có trong ví đó như thế nào.Nhưng có tiếc cái ví không nhỉ ? Hi.
    Miệng cười, mắt cũng cười....sẽ có 1 ngày cuối tuần có tâm trạng vui vẻ.
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chết. Chú ẩu quá. Mua cái ví khác đi. Từ sau có tiền đưa anh giữ cho. Chỉ đề ví không trong túi thôi kẻo mất thì đỡ tiếc
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    ÔI anh Huy chả cẩn thận j cả. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Các cụ dậy chả sai bao giờ. Em chả bao giờ mất tiền cả chỉ có đồ đạc ko dính được vào người là mất liên tục vì bỏ quên đánh rơi ...etc... Thôi vẫn ăn mừng vì của đi thay người anh ạ ko nhớ lại gãy nốt tay còn lại mất
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thử dịch cái: Ô! Ô right! H(à) vẫn cứ buồn như thế. Đây. người yêu có sẵn sàng kả rồi. Câu cuối chưa biết thế nào cho xuôi.
  7. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ace nào hảo tâm mua tặng mình cái ví nhỉ! Để càm cho nó oai, chứ giờ này có cái gì cho vào ví nữa đâu. Cuối tuần lang thang mỗi nhà một bữa vậy
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là vắng vẻ
    Cả ban có mỗi mình ngồi ôm máy tính
    Mọi người đi công tác hăng say
    Còn mình ở nhà ngáp dài
    Chẹp, lười biếng...................
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện 5C. Ko ngờ có ngày nó rơi trúng đầu mình. Ngủ 2 giấc ngày mai trời lại sáng. Nhưng tỉnh dậy lại những miss call, nhưn sms an ủi làm ta lại thổn thức. Cố gắng thật mạnh mẽ. Ta cứ ngồi yên hay sẽ làm một cái j đó?
    Cái gọi là may mắn là j. Ngày xưa buồn vì 0.5đ nhưng đến khi sắp ra trường ta mới biết đó là sự may mắn. Liệu bây giờ có phải là sự may mắn ko. Ko biết nói thế nào nhưng từ giờ mình sẽ ghi nhớ cái tên "Khổng Ngọc Giang". Được. Để xem mày làm j với với chỗ của tao.
  10. sake1910

    sake1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã coi là sự may rủi thì thôi đừng bực cảm thấy bức xúc quá nhé. Nhớ mà cảm thấy không vui thì thôi đừng nhớ. Rồi mình sẽ nhận được những thứ khác đúng là của mình.hì.

Chia sẻ trang này