1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là chỗ bình luận! Muốn bình luận sang topic khác anh nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Viết nhầm 1 chút đã làm chỗ cho những người có đầu óc ko được sáng lắm fát huy trí tưởng tượng bình loạn bổ sung roài.
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

    Hihi!Anh làm em giật mình,chạy đi tìm gương ngay lập tức.
    Ui!Hồi hộ wá,đọc thần chú mà run cập cập.
    " Gương kia gương ngự trong nhà...vệ sinh,
    Nói mau ai đẹp nhất nhà này đây...?''
    .......
    Gương bảo
    " Muốn biết đi mà hỏi anh @devilkeeper...\"
    Đáng ghét![:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @xuanhaitt Đêm 30 khoảng 12h30 em mới từ văn phòng cty mò về nhà cách đó khoảng gần 10km.

    Làm gấp rút vì chị Kt trưởng mới cưới và đang xây nhà nên chị bận và mệt.

    Sếp thì tối 29 mới đi tuần trăng mật về.

    Đầu óc em loạn lên vì 31 là hết hạn rùi mà sổ sách chưa đâu vào bờ,máy thì bị virut.

    May mà sáng hôm sau dậy sớm đi nộp nên vẫn kịp để về đi làm chính(chỗ kia em chỉ làm cộng tác viên)

    Kết luận: Lần sau không có chuyện đó nữa, xin nghỉ lun rùi,hihi
    Note; @xuanhaitt làm 9cty chắc có nhiều kinh nghiệm KT lắm,có vấn đề gì vướng mắc chỉ giúp em với nhé!
  3. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh có dùng chung nhà vệ sinh cùng em lần nào đâu mà cái gương nó quen anh nhỉ tài thật :-??
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là ghét. mấy con chuột chui vào xe mình làm tổ. hức hức
  5. tuantrietstar

    tuantrietstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy trống rỗng, vì muốn cho đi mà người ta không thèm nhận mới nhụt chứ, người ta bảo là dở hơi, ngu ngốc...rồi là như một trò hề...hichic.....phải làm sao đây?????????
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

    Chết thật!
    Cái gương khoác lác...
    Xoảng ...xoảng...xoảng.

    Phù!Đã xong một đời gương.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hôm nay thấy nhiều chuyện thú vị!

    Săp phải tìm thêm việc về làm thôi.

    Đợt này đang rất cần ttt.
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy thèm ăn trứng voi luộc kinh khủng
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xuống tàu xong thèm ăn ... phở xào, cuốc bộ từ ga Gia Lâm về, cuối cùng cũng thấy phở xào ngay gần ngõ.
    Măm măm...,đói mềm ruột nên ngon thiệt.
  9. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    thuck11114[r2)] .làm bát phở xào về nhà ngủ 1 giấc ko phải lo ngĩ j là 1 điều ước mơ của nhiều người đó
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ui! trời má ui,em chỉ có một ước mơ là sự thật hôm qua kiểm kho hàng thuốc không thiếu tận 6thứ như vậy.
    Ác mộng.
    Quả này chắc treo nồi niêu, xoong chảo lên mà đền thui.

    Hôm nay kỷ niệm tròn 2 tháng ngày mình quen chị,mình cứ ngỡ như quen chị 2 năm rùi chứ lị.

    Hôm nay tâm trạng mình không buồn,không vui,tối qua uống mấy chén mà chả thấy có hiện tượng say sỉn(hi hí)tửu lượng lên đời rùi hay sao ý.

    Hôm nay ngồi dở nhật ký ra viết không thấy có cảm xúc nữa, gọi điện cho mẹ cũng không được.

    Hôm nay mình bỏ cơm bữa trưa,tối nay ăn bù ....

Chia sẻ trang này