1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá!Mưa to thế mà không mò đi tắm mưa, lãng mạn nhất quả đất.
    Hihi.

    Hnay định rủ chị Tr qua quán anh, nhưng mãi lúc em về nhà rùi chị bảo đi uống bia.
    Tiếc thiệt, nhà xa thủ đô quá.Đã về tới Gia Trang là hổng muốn rời đi nữa nên đành chối từ.

    G9 đêm!
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trời. Cứ ra thôi chứ. Có anh tiếp là được rồi mà.
  3. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, mệt mỏi và đau đớn!!! Nhưng đến giờ mình thấy mình thật may mắn vì đã có quyết định đúng đắn[r23)].
    Ngày mai thức dậy mình sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Mình sẽ sống.
  4. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn! Éo ngủ được, nhắm mắt vào là những thứ tùm lum lộn bậy nó bày ra trước mắt. Có lẽ phải ngồi thiền theo mẹ[:D].
    Mình là người may mắn mà, mình đang vui mà, thế mà éo ngủ được mới nhức! Những điều mình hy vọng nó không phải sự thật thế mà nó cứ là sự thật mới tài chứ lị. Thế mới biết mình chưa phải là thằng dẻo mỏ, mình chưa khôn,... nhưng may[:D]. Hay hổng bằng hên mà lị;)).
    Ơ đẹt, cứ nói mịa ra mình ngu đi cho thoải mái, cứ nói mịa ra là mình bị lừa tình đi để lấy chút khoái cảm trong cái đau khi bị lừa tình đi.
    Ông zdời cũng khéo vui đùa ghê;))
    Khi nào gặp phải bắt tay mời rượu để cảm ơn thằng kia mới được, không có nó giờ mình vẫn bị cười là thằng ngu mà[r2)].
    Tự nhiên thấy yêu đời ghê, yêu đời thật! Chắc tại mình có sẵn nhiệt tình, cái khao khát sống\:D/.
    Giờ đi ngủ này, dặn mẹ trưa nấu một bữa thật ngon, chiều làm chút việc rồi alo mấy thằng đánh cầu lông trâu bò giao lưu, rồi làm một trận bia đã đời, tối nay chắc sẽ ngủ ngon để rồi sáng mai ta xốc lại đời ta, rồi ta lại yêu đời thiết tha:)).
    Ngủ ngon thôi, mệt thật rồi:-w.
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái sự đời ơi là cái sự đời, hết kẻ này tới kẻ khác phải đau vì một chữ tình để làm gì?

    Đi xa rồi mới thấy con đường ta đã bước qua thật diệu kỳ,giống như một cuốn phim do một đạo diễn tài ba nhất dàn dựng.

    Mình thật thích câu nói này của @cuoicodon\" tối nay chắc sẽ ngủ ngon để rồi sáng mai ta xốc lại đời ta, rồi ta lại yêu đời thiết tha:))."
  6. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói thì dễ hơn làm, đôi khi chẳng biết nghĩ sao cho đúng, chẳng biết làm gì cho phải.... Mà thôi, khỏi nghĩ nhiều, cái j đáng nghĩ thì nghĩ, cái gì đáng làm thì làm, cái gì không đáng thì coi như bọt rác trôi sông đi.
    Đành ngồi ( hoặc nằm để tránh mỏi cổ) ngắm mây trôi mong cái ngày được trở lại cung trăng.
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thèm có 1 chú bò vàng để hàng ngày đi thả thì thích lắm
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    5 ngày 4 cái sinh nhật...Ôi trời..nghĩ điên đầu ko biết mua quà j
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hnay con đường ấy khác xưa. Nhưng tình yêu vẫn thế, giành cho con đường và giành cho những gì mình vẫn giành cho.
  10. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này