1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    yêu đời thiết tha :D..Sống hết mình, cười hết cỡ, yêu đời thả phanh..Sáng dậy nhìn thấy một zai đẹp zai trong gương mình mới hỏi nó là " nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bác thì bác sẽ làm gì" :D
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mấy hôm nay bận quá nhưng mà rất tốt. Hì. Trời nóng quá. Nhất là hôm nay. Nắng tưng bừng từ 5h sáng. Đi qua quán bia mà nhớ nhà quá. Thèm về nhà ...
    Luôn yêu đời thiết tha
  3. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nóng quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!
    Chết mất thôi!
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Thấy mình có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt thật , buổi sang nói chuyện đên gần 100 cuộc thành công .
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 time điện đã về bản, văn hoá được phổ cập rồi. He he
    Đang mờ mắt.hì. Cho em xin thêm 500 time, chả nhẽ mọi thứ cứ dừng lại ở 1 điểm.
    Hôm nay sau 4 năm được bạn lớp phó bảo m vẫn là đứa t rất quý :D. Hoá ra thế nên mới là trg hợp đb luôn được nháy nhủ khi có chuyện j. Hehe
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải suy nghĩ. Nên hay ko nên đây. Hic. Kể ra mình sẽ chết nếu ko bỏ tính tự ái đi. Hu hu.
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chưa sáng đã mỏi tay..........vì đóng dấu!!!!!!!
  8. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ngày kia thi rồi mà ngày mai có nhậu và fête de la musique
    học kiểu gì đây..
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0

    Phải viết ngay vào ko quên mất.
    Hôm nay trên một chuyến đi dài mình nhường ghế cho 1 ông cụ rồi sau khi có ng xuống ngồi cạnh ông cụ. Ông hỏi mình đã có ng yêu chưa rồi hỏi tiếp một câu nữa mà theo ông là tiện thể và vui vẻ thôi nhé.
    - Làm thế nào để biết ai là người tốt biết bản chất của một người.
    - Quan sát thông qua hành động của họ ạ. Chắc là khi nhìn 1 ai đó cháu sẽ có cảm nhận đó là ng tốt hay xấu.
    - Nhưng mà cảm nhận thì đôi lúc đúng hoặc sai.
    - ?
    - Nghĩ ra j chưa?
    - ?
    - Ông gợi ý nhé. Khi nào người ta bộc lộ bản chất?
    - Khi gặp khó khăn ạ.
    - Đúng nhưng còn khi nào nữa.
    - Uhm. (sau 1 hồi) khi 1 mình ạ
    - Một mình thì làm sao bộc lộ được.
    - Thế cháu không biết. Vậy khi nào người ta bộc lộ bản chất nữa ạ.
    - Khi người ta ở những nơi không có người thân thiết.
    - Vâng nhưng mà cháu nghĩ có những người quan niệm chỉ tốt với nhưng người thân yêu còn người lạ thì không cần thiết.
    - Uhm nhưng chỉ khi ở nơi xa lạ người ta mới bộc lộ thật bản thân của mình.
    Mình chỉ cười. Ngồi 1 lúc ông lại bảo
    - Cháu có vẻ không hào hứng với câu hỏi lắm nhỉ. Sở dĩ ông hỏi cháu câu này vì khi phụ nữ lấy được người chồng tốt bụng biết điều thì đã sướng nửa cuộc đời. Còn người đàn ông lấy được vợ đảm thì cũng sướng nửa cuộc đời. Ông mong rằng câu hỏi này sẽ giúp cháu phần nào trong cuộc sống đê trả ơn cháu vì đã ngường ghế cho ông.
    - Thực ra việc nhường ghế cũng bt mà ông (lúc ý mình nghĩ nếu ko nhường thì ng ta cũng nhắc nhở nhường mà nhưng ko dám nói ra)
    - Ko phải đâu cháu ơi, ở những nơi công cộng thế này thì?
    Khi ông cụ xuống mình mới quan sát ông cụ đội 1 cái mũ trắng, mặc bộ quần áo tráng và râu tóc cũng trắng giống như ? 1 ông bụt vậy. Tự dưng trong lòng thấy có cái j đó vui vui và nghĩ sẽ nhớ câu chuyện này. Sẽ chuẩn bị trước 1 điều ước vì đêm nay mình tin chắc mình sẽ mơ gặp được ông tiên. Hì
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hôm nay vui vui vì có nhiều người nhớ đến bọn phóng ra viên như mình
    Chẹp viết tử tế là những nhà báo chân chính ^_^ hô hô, nói xong ngại quá
    Hy vọng năm nay phóng ra được nhiều viên làm ăn phát đạt
    ^_^ CHÚC MỪNG
    ôi zồi

Chia sẻ trang này