1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystory001

    mystory001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lau roi khong vao Box Phu tho thay co rat nhieu cai moi, dac biet la topic nay....hix.....
    "Hom nay ban cam thay the nao?" Rat hay
    May ngay hom nay tui cam thay met moi chan nan.... Cac bac biet vi sao ko? Vi may ngay nay khong biet thuy dien hoa binh hay la thuy dien thac ba bi "Mắc Rác" hay sao ý. Mất điện gần như cả tỉnh PTO. " Chan chang buon chit...
    Chi mong sao may ngay nay qua di that nhanh de anh em do kho..
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Phê. Mệt. Đau đầu. Vui. Nhớ. Buồn. Cảm xúc lẫn lộn. Crazy. Cảm ơn mọi người.
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    đang đói ,1 gói mì tôm vẫn chưa đủ
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Vợ con rồi mà vẫn khổ nhỉ
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. hị hị
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tìm lại được đồ đã mất.May quá tý lại của đi thay người. Bó tay với bản thân. Dạo này mà chính xác là cả tuần trước làm j cũng hỏng. Lúc nào cũng phải làm đi làm lại mới xong. Làm dư âm sang cả ngày hôm nay. Suýt khóc. Cầu toàn và dựa dẫm nên tự mình nó khổ thế này đây.
    Có những khi một mình
    http://chacha.vn/search/result?search_type=song&search_text=C%C3%B3%20nh%E1%BB%AFng%20khi%20m%E1%BB%99t%20m%C3%ACnh&show_type=list&page=1
    Đôi lúc tôi hay ngồi 1 mình và hát vu vơ
    Dù tình thì cứ vô bờ, để lòng còn hoài nhung nhớ
    Đôi lúc tôi hay buồn, ngồi chờ từng ánh sao rơi
    Thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười
    Và người yêu thương hỡi
    Xin em chớ trách tôi vội xa
    Xin em chớ trách tôi vội quên những phút giây, những lời đã hứa
    Dẫu rằng mai kia xa vắng
    Bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong
    Bao yêu dấu biết có còn không
    Cho năm tháng vẫn luôn đợi mong
    Không thấy nhau đôi ngày để lòng ai nhớ thương ai
    Xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày 1 niềm vui mới
    Bao nhớ nhung xa rồi, còn lại là giấc mơ thôi
    Dù giấc mơ xa vời vẫn ước mơ có em bên đời ...
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng cứ thấy áy náy cho cháu Phương! K làm gì thì....k an tâm, làm thì...k đủ điều kiện tài chính hic hic hic..............
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói j ngoài từ cảm ơn. Cảm ơn vì trời đã không mưa. Cảm ơn ông *****i sáng đã cho mình niềm tin, cảm ơn em rể, cảm ơn anh Thủy nhiều. Người giờ đang lâng lâng sau chuyến đi 200 cây số.
    Sáng dù vội điên cuồng vẫn không cưỡng được vẻ đẹp của cầu vồng. Dừng lại chụp kiểu ảnh :D. Lâu lắm mới thấy cầu vồng to và đẹp như thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giờ phải ngủ cái
  9. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ôi...mệt...đau đầu...chán nản mà hổng bít làm seo...huhu...đời nắm éo nhe...!!!!
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang ở nhà 1 mình. mọi khi thích ở nhà một mình nhưng mà hôm nay cảm thấy nôn nao quá. Vừa cùng C sang bác chơi về. Đã định về ngay nhưng nô với mấy tg cháu mệt quá 2 đứa lăn ra ngủ tít. Ngủ dậy thì cuống cuồng như chạy giặc vì cơn bão đã xông thẳng vào HN như DBTT ngày hôm qua. Lúc về gặp 1 tai nạn ngay giữa cổng trường xd. C kêu lên ôi mày ơi sao lại thế này. Một phần mê tín vì C sắp phải đi sang ĐA, có lẽ nhìn thấy từ xa thì tránh đi đường ấy ra. Các cụ nói sinh dữ tử lành nhưng vẫn sợ. Sợ quá mình lấy túi quần áo che mặt nhưng vẫn nhìn thấy cái đầu bê bết máu có lẽ là ko đội mũ bảo hiểm. Còn nghe tiếng ai đó kêu ai đưa nó vào cấp cứu đi. Hai đứa vội về vì còn cbị đi nữa. Bây giờ, trời đã mưa to lại sấm nữa, ngồi 1 mình bồn chồn lo cho C, lo cho bà chị đi đường xa. Haizz

Chia sẻ trang này