1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhat_chi_mai, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bé Mai làm thơ đí,cho anh đọc ké với
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thơ kiểu
    Buồn buồn ra đứng bờ ao
    Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
    thì có lẽ không phải chờ cảm hứng cũng làm được, thế nhưng mà thơ kiểu người thích thơ muốn đọc thì rất sẵn sàng ... post của Nguyễn Bính lên đây cho mọi người cùng đọc lại.

    Qua nhà
    Cái ngày cô chưa có chồng
    Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
    Lối này lắm bưởi nhiều hoa...
    (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
    Một hôm thấy cô cười cười
    Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
    Biết đâu, ồ chả nói chòng:
    "Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!"
    Một năm đến lắm là ngày
    Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
    Từ ngày cô đi lấy chồng
    Gớm sao có một quãng đồng mà xa
    Bờ rào cây bưởi không hoa
    Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
    Lợn không nuôi, đặc ao bèo
    Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
    Giếng thơi mưa ngập nước tràn
    Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều​
    1936
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 25/04/2006
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Loạng quạng lạc vô đây, đọc lại bài thơ của cụ Nguyễn Bính chợt nhớ ra rằng đã có lúc mình cũng viết theo đuôi cụ ấy - để tặng cho một ông bạn bị người yêu đi lấy chồng, "nó" thế này (xin Một nhành Mai cho Một nhành bằng lăng gửi tí nhé ) :
    TRƯỚC NHÀ BẠN CŨ
    ***
    Từ ngày em đi lấy chồng
    Tôi qua ngõ nhỏ nghe lòng trống tênh
    Đường êm sao bỗng gập ghềnh
    Áo ai xanh cũng giật mình - ngỡ em !
    Nhà em bỗng thấy xa thêm
    Chẳng còn em đứng bên thềm ngóng trông
    Tôi như gã gió lông bông
    Dạo qua ngõ cũ chân không muốn vào
    Lục bình phủ kín mặt ao
    Sắc hoa tím đên nôn nao lòng người
    Ngày xưa, mỗi bận sang chơi
    Có em tựa cửa cười tươi đón chờ
    Tìm đâu cảnh ấy bây giờ
    Tháng năm lần lữa, ước mơ phai tàn
    Đường xa - tình cũng quan san
    Em theo chồng để bẽ bàng cho tôi
    Tôi thành gã gió đơn côi
    Qua nhà em đấy? chân tôi chẳng dừng !

  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cây cau trước sân
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, ngốc nghếch lại bị lỡ tay. Có định post bài gì đâu. Hôm qua cùng cu út đi thắp hương ở chùa Trấn Quốc lễ vu lan. Hai chị em chụp ảnh rồi về cho vào blog. Thế mà ... cuối cùng lại ra cái câu giống như spam trong topic này. Thật là.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bạn NHẤT CHI MAI này có liên quan đến bút dnah NHẤT CHI MAI hay viết thể thao ở Vietnamnet và bongda24h.vn không nhỉ?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không phải rồi, lãng đãng thế này, bóng đá có mấy khi xem đâu mà viết về thể thao ở đâu đó chứ.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài thơ Ở lại đi, trong topic Để gió cuốn đi... vào một ngày trời lạnh như mùa đông ( vẫn cho rằng chưa phải mùa đông).
    Ở lại đi
    Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
    tiếng cười chưa dứt
    đêm chưa về sáng...
    Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
    cần một tiếng thở dài đồng cảm
    cần một cái lay vai thức tỉnh...
    Nơi này còn những ngày thật ngắn
    còn những đêm thật dài
    còn những bình minh một người chưa thức giấc
    những hoàng hôn một người đã chợp mắt...
    Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
    còn cần một tấm lòng thành thật
    còn cần những ước mơ viển vông...
    Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
    còn một cơn gió về thật nhẹ
    còn một ánh trăng qua cửa...
    Ở lại đi.
    nơi này còn cần tất cả!
    ...
  9. thienha719

    thienha719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo rằng "cơm áo không đùa với khách thơ " tự nhận mình chẳng phải khách thơ mà mới ê a đôi câu đã thấy đói bụng lắm rồi .các bác nhà mình có cái thơ nào bày cách làm giàu BOT lên cho em học xíu

Chia sẻ trang này