1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng rồi, cứ tưởng bấy nhiêu là đủ, ai ngờ 29 rồi mà vẫn nhận tin đen, vậy là tháng này có cả thảy 6 cái tin . Không biết phải làm gì bây giờ, thôi mặc kệ, ta vẫn đi làm, vẫn ngủ và trái đất vẫn quay, và dường như thiếu 1 bóng hình ai đó thì ta vẫn sống, ngày mai ta vẫn cười........cuộc đời là thế.
    Nhân được tin em lấy chồng
    Anh về mài lại cây dao cũ
    Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng...
    Nhớ mấy câu thơ cũ, chẳng nhẽ lại tìm Dao lau? H này, người anh muốn kiếm bộ lòng ko phải là chồng em đâu, mà là chính em, kẻ phản bội (Anh xin lỗi, nhưng cách gọi này rất đúng với em). 13h trưa, nhận được tin sét đánh, mình biết là trước sau gì cũng xảy ra mà thôi, ko ngờ lại nhanh đến thế, trước 1 tuần rồi, thế mà chẳng biết gì cả, không ai nói, không ai thông báo, chắc mọi người sợ mình buồn......Ai cũng biết là A yêu E hơn tất cả những gì mà anh đã nói, đã làm, hơn tất cả những gì mà họ biết, và hơn cả cuộc sống của A......
    không biết bao nhiêu rồi nhỉ, ưm, 10 tháng 27 ngày, thậm chí nhìn mặt cũng ko được, bận quá, cả 2 đều bận, nhưng chúng ta ko thể đổ hết lỗi cho công việc, tất cả đều do chúng mình cả, do anh? uh, đúng, do em? cũng đúng, do hoàn cảnh, do địa vị.....ko sai, tất cả đều ko sai, chỉ trách cho anh , biết trước mà còn yêu em, rồi để em phải đau khổ, phải suy nghĩ, tha lỗi cho anh, anh xin lỗi.......
    Dù sao đó cũng là 1 kết thúc có hậu, chúc vợ chồng em hạnh phúc, cho anh gửi lời hỏi thăm tới gia đình, bạn bè em.....
    Mãi yêu em.
    Thân.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E8C6/
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Cám ơn bạn vì một cảm xúc bất chợt!
  4. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Purest of pain -bài hát của ngày hôm qua
    Sorry I didn''t mean to call you but I couldn''t fight..
    Purest of pain và em và tháng 12
    Một năm rồi đấy M. Ngày hôm nay cũng là một ngày ý nghĩa đối với chị. Nói đúng hơn là cả tháng 12, một năm đã qua mà tưởng chỉ ngày hôm qua thôi. Chị chỉ nhớ đó là một buổi tối buồn của cái tháng 12 lạnh giá, khi chị em minh bắt đầu nói chuyện, khi em nói rằng em đi tìm một nguời để tâm sự và em đã tìm thấy. M có biết đâu lúc đó chị cũng có biết bao tâm sự nặng nề, và M sẽ kô bao giờ biết những gì em trải qua lúc đó cũng là những gì mà chị cảm thấy, để tháng 12 đối với chị là một kỷ niệm buồn. Nhưng nó cũng là một niềm vui mỗi khi chị nghe Purest of pain. Kô đơn thuần là một bài hát nữa mà nó là hồi tưởng của những kỷ niệm đẹp .
    Giáng sinh năm nay M sẽ kô cô đơn nữa rồi. Chị em mình cũng sẽ kô còn cùng đón giao thừa qua màn hình nữa. Có lẽ sẽ vẫn luôn là một điều hối tiếc với chị khi kô được uống rượu đêm đó. Chị thật sự muốn say, muốn quên đi cái lạnh lẽo trong một đêm giao thừa chỉ có một mình, muốn có một cảm giác ấm áp.
    Kô biết có khi nào M lại nghe Purest of pain kô. Đã lâu rồi, nhưng khi nghe lại Purest of pain vào tháng 12 này chị lại cảm thấy gần gũi như chỉ mới hôm qua thôi. Những kỷ niệm mang mình về gần với ngày xưa hơn cho dù bao năm tháng đã qua. Và chúng ta cũng sẽ khác ngày hôm qua, cũng vì thế mà những kỷ niệm đẹp cũng mãi mãi chỉ là kỷ niệm để nhớ về...
    Mong cho M luôn hạnh phúc. Cùng trải qua một tháng 12 kô buồn nhé.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=7049&iType=21
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Trời thật là lạnh!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình buồn.
    Mình thật là tội nghiệp, có phải không?
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Còn đúng hai tháng nữa là Tết.
    Mình mong nhanh đến Tết để về nhà. Ngày mai là còn hai tháng thiếu một ngày nữa.
    Đôi khi mình cũng thật là hư... hic
    Hôm qua mình được nhận quà và mình rất vui. Xem như là đã được nhận quà Noel rồi đấy. Cậu tâm lý quá!.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình lại khóc. Mình thật là đáng thương! Nhưng hãy nghĩ như đó là một trong những vấn đề không hề mới mẻ mà mình đã từng phải chấp nhận nó. Dù sao cũng đã qua rồi, chỉ còn biết cách hy vọng và cầu mong mọi điều tốt lành.
    Mình lại đã nghe bài Papa như bao lần buồn tủi quá mình thường như vậy.
    Tại sao người thương ta như một con người bé bỏng cần được giúp đỡ, nâng niu thì mình lại không thể có tình cảm với người ta được nhỉ? Có lẽ cái số của mình sinh ra chỉ để yêu thương và lo lắng cho người khác thôi?
    Dù sao như thế mình là một người tốt. Tuy nhiên đôi lúc có những kẻ đáng ghét không chịu hiểu những điều này, để rồi tự chuốc lấy nỗi buồn rồi đôi lúc cũng làm mình buồn nữa.
    Giáng sinh sắp đến rồi. Cầu mong một giáng sinh an lành, vui vẻ cho những người mà mình yêu quý!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này