1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ban gi Nhat Chi Mai oi~
    Ban la trống hay mái vây? tui thấy có quán cafe Nhất Chi Mai ko bít có phải là của bạn ko. Ngày xưa tôi bị thất tình lần đấu ở đó đó.
    Có gì liên lạc nha!
    UI mình điên quá
  2. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cử đầu hồng nhật cận
    Đối ngạn Nhất chi mai
    Trước một trí tuệ vỹ đại tôi cúi đầu
    Trước một trái tim vỹ đại tôi quỳ gối
    còn trước một vỹ đại, tôi ngắt đem về triển lãm chơi
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay (chính xác là hôm qua, 17/1) mình có nhiều niềm vui nhưng mình bận đến tối thì buồn ngủ nên không kịp viết lại những cảm xúc của ngày. Công bằng thì mình cũng phải viết về những niềm vui. Như thế nhật ký của mình sẽ không bị chê là u ám nữa, nhỉ.
    Nhận điện thoại của cậu, bất ngờ như lần trước và như khi nhận điện thoại của mẹ trẻ con. Cậu rất bận, và cậu cũng không phải là họ hàng máu mủ ruột thịt gì cả, nhưng lại thật tốt và hết sức quan tâm, trong khi bố mẹ thì... ( cũng không trách bố mẹ được nhưng dù sao đôi khi trước những sự quan tâm của những người ngoài, thì lại buồn...). Có lẽ cậu cũng hiểu và thương mình nữa! Hy vọng là với sự giúp đỡ của cậu, công việc sẽ có tiến triển tốt!
    Và những mong muốn tốt đẹp của mọi người cho mình sẽ thành hiện thực!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 18/01/2007
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị! Mình không thể không phì cười khi cô bé nói rằng: chị Hoa lúc nãy hỏi em là con bé ấy sinh năm bao nhiêu đấy? (có lẽ là do lúc trước mình dám xưng chị với nó đây). Thế rồi chị ấy đoán là 84, 85 gì đấy, hihihihi... mình bị bớt mất 4, 5 tuổi rồi. Nó lại còn nghĩ mình ít tuổi hơn nó mà dám xưng chị nữa cơ! Là người thứ mấy cho mình trẻ như thế trong đợt này rồi nhỉ?
    Đợt này mình bị sút cân, thật là một dấu hiệu không tốt lành cho vấn đề sức khoẻ. Nhưng ngược lại, lại có nhiều người khen trẻ so với tuổi. Phải chăng cũng là một điều thú vị? Và phải chăng là do mình đôi khi hồn nhiên như trẻ con, . Đi cùng cậu, cậu cứ bảo với người ta là "nó" nọ kia... hihi... mình đã 27 tuổi rồi đấy...
    Mình sợ rằng sắp tới có thể mình lại bị gầy và già đi đấy (như những ngày cuối năm như thế này năm trước). Phải chuẩn bị tinh thần thôi, mình thật là dở hơi, nhưng mà cứ lo trước đi thì vẫn tốt hơn, nhỉ! Dù sao, khi chị gái thân mến và thằng cu Bi về thì mình vẫn còn đang giữ vẻ trẻ trung, xinh đẹp, gọn gàng, như lời báo trước với chị hôm nọ, .
    Dòng tâm sự bị gián đoạn rồi. Thôi, khi nào có gì lại huyên thuyên tiếp,
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại được nhận quà! Vui!
    Giấy gói lại còn đầy đủ cả tên, địa chỉ, chính xác đến cả... Hà Nội, Việt Nam, hihi... ( có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà, ),
    Nhưng hình như hôm nay mình làm cho một người buồn (chẳng lẽ...). Chiều mình đã hứa với em là sang đánh bài tổng luận cho nó rồi, đã thế lại còn tranh thủ... thôi, cũng chẳng có gì... nhưng... có người nào buồn vì mình nữa không nhỉ? Thực sự thì mình cũng hơi bận đấy.
    Cậu bé bạn em trai có vẻ hơi ngạc nhiên về sự tự tin và lạc quan trong dọng nói của mình, . Đợt này, đôi khi mình còn lạ về bản thân nữa là... Hy vọng là tinh thần mình sẽ chỉ có tốt lên chứ không tệ như những ngày này năm ngoái. Mình còn nhiều việc phải phấn đấu tốt, trong mọi vấn đề! H ơi, cố lên!
    Sắp đến tết rồi đấy!
  6. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Việt nam.Hà nội.Ngày hôm qua.3h30 sáng
    Đêm thật yên lặng.
    Se lạnh.
    Trên cầu Chương Dương không 1 bóng người.
    3 điếu Canabis.
    Chai Vodka Hà nội chỉ còn lại 1ngụm nhỏ.
    Một mình.
    Chuyếnh choáng.
    Sông Hồng mùa nước cạn.
    Anh
    Gào thét điên cuồng.
    Không còn nước mắt..
    France.Rennes.Ngày hôm nay.
    Không lời.
    Cổ họng khản đặc.
    Thâm quầng mắt đỏ.
    Xếp những mảnh vỡ.
    Đàn guitare.
    Băng garô cầm máu.
    Lạnh!
    Như lưỡi dao lam.
    Thì thầm nghèn nghẹn
    Vĩnh biệt Mẹ yêu của con
    Vĩnh biệt!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi mình không nghe những bài hát vui nhộn mà trước đây có thời gian mình vẫn thích nghe, nhỉ. ( mình thật có lỗi với bản thân, )
    Này thì là Doctor Jones - Aqua, Boom Boom Boom, Kiss - Vengaboys, Mambo Italiano, Made in India... rồi thì là Hey hello, I have a dream... Khá là cổ điển nhưng chưa bao giờ mình hết thích những bài này, chỉ là quên thôi... Cũng từ ngày học ở Huế đến giờ không còn tập thể dục nhịp điệu nữa ( người bây giờ còn chưa phải mong béo lên là may rồi, hichic). Nghe những bài này lại nhớ ngày còn bé, bọn thanh niên gần nhà hay mượn băng của bố để về nghe, mỗi lần bố về là nhà nhộn nhịp, rôm rả như tết, kể ra ngày trẻ bố mình cũng thật sôi nổi, phong cách trẻ trung, sôi động ghê.
    Cuộc sống của mình đã và đang còn nhiều những khó khăn, thử thách, nhưng ai cấm được mình thỉnh thoảng nghe những bài này chứ, nhỉ!
    ( Mình thừa hưởng ở bố một số đức tính không được tốt lắm, như tính ghen chẳng hạn, ... nhưng cũng thừa hưởng được một số thứ khá thú vị và cần thiết, )
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp đến rồi đấy!
    Mấy hôm nay, đất trời đã phảng phất không khí Tết.
    Mùa xuân sắp tới... Hoa sẽ về trên những bàn tay,
    Mơ ước một mùa xuân, một giao thừa sớm nhất sẽ tay trong tay với người yêu!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=7296&iType=27
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này