1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ từ giã cuộc sống ảo, vì anh và vì chính em nữa
  2. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng có gì đáng chán cả, mưa lất phất thế là thấy chán, ôi cuộc sống. Mình ghét nhất là những người ko dứt khoát, thế mà mình cũng sống như vậy. Ko dứt khoát, cái vòng luẩn quẩn làm mình mệt mỏi.
    Xin lỗi ấy nhiều!
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gió đã cuốn bao chiều đầy mộng ước
    Thu đã về lịm tắt giấc mơ hoa
    Đời của ta như chiếc lá giữa dòng
    Bao hoài bão chôn vùi theo ngày tháng
    Tay đã nhúng chàm!
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi viếng chú hàng xóm cũ bị tai nạn chết ngay ở chỗ làm. 9 năm trước nhà mình và nhà chú ấy gần nhau, rất thân nhau. Bây giờ bố mẹ mình và vợ chồng chú ấy vẫn thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau. 14 năm trước mình và hai thằng con của chú ấy là bạn ... tắm mưa của nhau. Bây giờ anh lớn đã lấy vợ có con, anh nhỏ chưa lấy vợ nhưng túm lại là lớn hết rồi.
    Và hôm nay là lần gặp lại đầu tiên sau 10 năm. Tuổi thơ chợt ùa về với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Nước mắt chảy nhoè khi nhận ra thằng bạn còi dí còi dị năm xưa hay rủ mình trốn ngủ trưa đi bắt chuồn chuồn, đi chơi trốn tìm, chơi toe bắn ... giờ cao lớn vạm vỡ, nhưng lặng thinh trước bàn thờ bố nó. Nó chắp tay cúi đáp lễ cho mình 1 cái sau khi mình thắp nén nhang cho chú, ánh mắt bạn bè từ thủa ấu thơ giờ nhìn lại nhau sau 10 năm lại trớ trêu đến thế. Không mở được miệng an ủi thằng bạn dù chỉ 1 câu. Lặng lẽ đứng nhìn. Lặng lẽ nhìn mẹ nó khóc vật vã bên quan tài. Lặng lẽ rơi nước mắt ... Phúc Cóc ơi, giá như 10 năm không quá xa ...
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng tui hôm nay sao ư ? Tui thấy mình thật vô dụng, cái gì cũng mù tịt thế này là sao, bạn ấy mắng tui như vậy ko oan chút nào.
    Tui chỉ biết ngồi nghe và khóc mà thui, nhưng liệu có giải quyết đc gì ko nếu như tôi ko cố gắng chứ. Bạn ấy nói đúng, bạn đã nói với tui rất nhìu lần nhưng tui lại ko nghĩ nó quan trọng như vậy, và hậu quả là giờ đây tui thế này đây.
    Tôi cũng phải cảm ơn bạn ấy rất nhiều, vì bạn ấy đã nói ra những điều mà có thể bạn ấy ko nói ra thì mãi mãi tui ko biết đc về mình như vậy. Bạn ý luôn nghĩ cho tui và quan tâm mới có thể nói lên như vậy mà ko sợ tui giận, mà tui sao có thể giận chứ cảm ơn chưa hết thì đúng hơn.
    Giờ trong tui luôn văng vẳng những gì bạn ấy nói, ko biết bạn ấy có biết tui đang nghĩ nhìu như vậy ko. cũng bùn và thất vọng về mình lắm, nhưng biết sao đây phải tự mình đứng lên mà thôi. Lúc này giá có ngưòi nào đó bên cạnh hỉu đc tâm trạng của tui và có thể cho tui chút tự tin và 1 chút quan tâm thôi cõ lẽ tui đỡ thấy lạc lõng như này.
    Nghoảnh đi nghoảnh lại cũng chỉ thấy mình mình với cái máy mà thui, giá mọi ngưòi có thể hỉu đc mình, mình đâu có phải là ngưòi khó hỉu đâu chứ. chỉ cần mọi ngưòi để ý chút thôi mà. Không biết mình sẽ phải như này bao lâu nữa, hy vọng nó nhanh qua đi và 1 ngày tươi sáng sẽ đến với mình.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xoã vai mềm. Mùa xuân rất hiền, lặng im ngồi nghe tôi hát..."
    Qua Bờ Hồ, mưa lất phất bay, muốn dừng lại ngắm màn mưa xuân nhẹ rải mặt hồ, bảng lảng, mát trong... nhưng không tiện... chầm chậm, và cười một mình vì ý nghĩ chợt nảy ra: Nếu trời đang không mưa thì có lẽ sẽ không có nhiều ghế trống như thế kia, .
    Sẽ tuyệt biết bao nếu là Em nhỏ bé sau lưng Anh vững chãi, mạnh mẽ, bản lĩnh... và cả yêu thương nữa... đủ để em cảm thấy mình nhỏ bé... Khi ấy mưa xuân nhè nhẹ đủ để ướt áo nhưng sẽ thú vị hơn, Xuân hơn rất nhiều so với những ngày Tết nắng chang chang vừa rồi...
    Mong một ngày thật sớm, em sẽ không còn phải vừa đi trên đường phố ngày xuân vừa viết tin nhắn lưu vào cho mình rằng: " Một mình thật là buồn",
    Mùa xuân dù sao cũng rất đáng yêu!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/11/05F61E77/
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia đi học rồi. Sẽ bận rộn hơn và có lẽ sẽ bớt vẩn vơ đi, hì...
    Con gái tầm này mà đi học quả là một việc khá khó khăn nhưng được cái ( trộm vía) cũng không có nhiều môn học quá chán nên cũng có phần hào hứng với việc đi học, thậm chí có một số môn còn rất thú vị khi mà giảng viên đã tỏ ra khá ấn tượng ( dù một số người thường kèm theo cái tài là cái tật, cái lập dị, nhưng dù sao điều đó cũng không ảnh hưởng gì, ). Đôi khi bận rồi nghĩ đến việc đi học nữa, thấy thật là phiền phức. Tuy nhiên, mình đã phải bỏ tiền học phí ra thì cũng phải thu lại được cái gì chứ, nhỉ... thế là lại cố gắng, lại phấn đấu. Kỳ vừa rồi tiếc vì phải nghỉ một môn mà cô giáo giảng rất hay nhưng vì mình đã mệt với công việc rồi nên được nghỉ thì nghỉ thôi chứ cũng không phải là lười học, . Hy vọng học kỳ này lại cũng thật sáng sủa, có nghĩa là lại được gặp những thầy cô giáo thật hay, để không phải chán nản mỗi buổi đến trường. Và hy vọng rằng sẽ không có nhiều khoảnh khắc phải nhớ một ai đó khi ngồi trên lớp học hay là trên đường nghĩ vẩn vơ thế nào để rồi vượt đèn đỏ một cách vô tư, hồn nhiên như cái hôm ấy (may mắn ít khi lặp lại lắm, ). Hy vọng rằng nhiều điều tốt đẹp vẫn tiếp tục đến với mình,
    H ơi, cố lên!
    Dù sao lớp học của mình cũng là một tập thể đáng yêu,
    Chúc cho tôi và tất cả những ai mà tôi yêu thương, một năm mới với nhiều điều tốt lành, học tập và công tác tốt!
  9. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Làm từ sáng sớm,về đến nhà mệt rã rời.Gọi điện cho Laurent:Mày ở đâu?tao cần uống!Chuẩn bị sẵn vài điếu nhé!
    Chiều Chúa nhật thành phố buồn tênh.Vài người già lững thững trôi chậm trên nền cổ kính.Thả mình trên bậc thềm trước cửa nhà thờ.Nắng buông nhẹ vàng trên những lối đi lát đá xám vuông.Đã nhiều đêm uống trên bậc thềm này rồi nhặt báo về sưởi ấm trong căn nhà hoang.Đối diện là toà thị chính,1 người say đang thả hồn trong chiếc harmonica,vẫn là những bản nhạc rong rêu cũ?Tiếng guitare thùng bập bùng từ người nghệ sĩ đường phố giọng khàn đặc cách đó không xa.Vài đôi tình nhân tay trong tay lướt qua như mây trên phố.Gần bến xe điện ngầm,người hành khất chìa tay.Trước cửa rạp vẫn đông người .Bình yên mà sao thật buồn.!Nhắn tin cho người thương....thương...vậy thôi!
    Laurent đến...chuyếnh choáng...
    Tao chán...
    Tao còn buồn hơn...mày có giấy quấn không...loại này ngon lắm!
    ...
    Tao muốn ngủ rồi!
    Lát tao gọi mày dậy đi làm!Cứ ngủ đi,mình đang ở Pháp...à ...con bé đang yêu mày...
    Kệ tao đi!Mày hiểu tao đấy! quấn điếu nữa...
    Ma tuý...rượu và đàn bà...
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này