1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluwin

    bluwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hum nay em buồn
  2. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời kể cũng hay
    Một đứa thần kinh ko bình thường, một đứa quá tự tin vào bản thân mình đến mức mông muội. Thế nhưng hai con người này, cứ hễ mở mồm ra lại chưởi người này ngờ u, người khác ... ko có óc. Các cụ đã nói, cấm có sai: Người khôn thì ko bao h được nói người khác ngờ u nhể
    Đấy, hậu quả bây giờ thấy đấy, bị cuộc đời nó vả cho bôm bốp vào mẹt, có thấy sướng ko? Cứ tự cho rằng mình ghê gớm hả? Cuộc đời này còn đầy người ghê gớm óai ăm hơn các ông các bà gấp tỷ lẩn đấy. Hãy nhớ rằng: Các ông các bà chỉ là một con ngan trong hàng ngàn con ngỗng thui, nhá. Kiểm điểm lại mình đi
    Còn tớ, tớ thực sự thanh thản, chả suy nghĩ gì
  3. hungty

    hungty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là một đêm hội hoá trang.Anh đeo chiếc mặt nạ Si Mê và em chọn cho mình bộ trang phục Quyến Rũ.Tặng em Bông Hồng Thuỷ Tinh trong bản Tango Cuối Cùng.Và khi cây nến Sự Thật được thắp lên...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn quá!
    Chỉ một màu ảm đạm, đìu hiu trùm lên tất cả!
    Không có mưa. Cây cối im lìm. Buồn thiu
    Lại thích lang thang trên đường (nhưng đừng có tắc đường )
    Không phải mùa thu, cũng không phải mùa đông xơ xác. Mà sao buồn thế?
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Không biết em đang làm gì lúc này. Muốn nhìn thấy em , muốn được gặp em và muốn ở bên em ... nhưng mình không thể nào làm được. Đối với em mình như 1 cục băng lạnh lùng nhạt nhẽo ...
    ... Tôi đứng ngoài cuộc sống của em nhưng đôi mắt luôn hướng về phía đó, vui khi em vui, buồn khi em buồn và 1 chút đau khi em ở bên người đàn ông khác ... bề ngoài tôi là người bạn tốt luôn động viên và chia sẽ mỗi khi em buồn, chỉ vậy thôi, nhưng bên trong tôi nghĩ đến em nhiều lắm, nhớ đến em như những lúc này đây! ...
    ... Nhưng sao tôi không thể đến với em, ngọn lửa nhỏ cứ âm ỉ sao không dám bùng cháy ... Có phải tôi sợ, không phải cho tôi mà là cho em. Tôi sợ lại làm em lại đau khổ, còn em thì rất sợ điều đó. Trái tim em chưa còn chưa lành hẳn với vết thương lần trước, còn tôi, tôi cứ lẩn tránh, cứ lạnh lùng để rồi lại buồn lại nhớ...
    ... Tâm trí tôi mách bảo, tôi sẽ tìm một người con gái từ trước đến giờ tôi mới gặp để ko biết quá nhiều về cô ấy, không phải lo lại làm người ta đau thêm 1 lần nữa. Còn em hãy để con tim em mách bảo tìm được niềm hạnh phúc của mình. Tôi cầu mong em được hạnh phúc ... Nhớ em nhiều lắm "bạn" của anh ạ

  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
    Breisleach - Francis Goya - Solo guitar
  7. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  8. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều tâm sự quá nhưng không biết bắt đầu từ đâu/.
  9. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Paris
    Những quán cà fê góc phố
    Nắng vàng rải khắp lối đi
    Hà nội
    Những con đường thấp đêm thấp thoáng đèn vàng
    Nồng mùi hoa sữa
    Rennes
    Những phiến đá xám lặng im dưới gót giầy
    Mưa đủ ướt mắt
    Anh
    Sẽ ở hay đi???
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày hôm nay ko thể ra khỏi nhà đc, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hết lang thang mạng lại xem TV , chán lại thơ thơ thẩn thẩn ngắm xe cộ qua lại. Đã vậy rồi tối nay còn bao chuyện xui sẻo sảy ra với mình, mình không muốn làm cho người khác buồn như vậy nhưng biết làm sao đc, không muốn làm mất đi 1 tình bạn, giường như mọi cái với mình luôn là vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này