1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathugioheomay

    muathugioheomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước nghĩ rằng mình sống sao chỉ cần mình biết vậy, hiểu lầm thì mặc kệ, miễn sao mọi chuyện tốt đẹp.
    Giờ thì sợ khủng khiếp những hiểu lầm. Nó làm cho con người bị dằn vặt trong tâm trí về nhau, về những điều không thể giải thoát, càng nặng lòng thì lại càng khó chịu.
    Tôi sợ lắm những hiểu lầm, có những lúc nó làm cho tôi trở nên ngớ ngẩn đến độ tin hình như mình cũng tệ như vậy đó.
    Tôi không có tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng chẳng xấu xí ghê lắm. Mong rằng không có hiểu lầm nữa, mệt mỏi vô cùng.
    Tôi cũng lại đang hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra xung quanh mình, và không biết mình cần làm gì.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bùn thật, đi ngang con sông tư nhiên muốn nhảy xuống,tệ thật, tâm trạng thật sa sút
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    I recognized myself in every stranger''s eyes.
    And I say bye bye to Romance.
    Coming back to life
    And i will be the man I used to be
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá!
    Mình cắm được bình hồng tỉ muội thật đẹp!
  6. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua lại thấy thật mâu thuẫn và thật buồn.......
    Sao mình thấy sợ những cái ngày này thế nhỉ?cứ lơ lơ lửng lửng thế nào íNgày càng thấy mình yếu đuối,càng ngày càng ì ko còn là mình nữa.Hay tại mình nghĩ nhiều quá nhỉ?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
    - Sao tự nhiên nay đồng chí lại add nick tôi vậy nhỉ?
    - Ừ thì...
    ...
    - Đồng chí vẫn khoẻ và công tác tốt chứ?
    - Ừ cũng tốt.
    - Đang béo phì ra
    - À hôm nọ tôi thấy đồng chí sánh bước cùng một nam nhân, mặt mày rạng rỡ
    - Hôm nọ nào nhỉ?
    - Đã lâu lắm rồi tôi không đi cùng một nam nhân nào cả, ngoài em trai.
    - Cậu em thì tôi biết
    ... ( chợt nhớ... đồng chí này, ngày xưa lâu lắm rồi, cũng cái giọng này, bảo là hôm nọ tôi thấy đồng chí đi ... dọc bờ tường trường KT... nghe cứ như là... hichic), rồi thì là hôm nọ thấy đồng chí đi cùng một đồng chí nam nào đấy, rất vui vẻ... toàn là những cái nhầm nhọt đầy thú vị!
    - Tôi đang nghe nhạc, đồng chí có muốn nghe nhạc không?
    - Đang ở cơ quan, nghe nhạc thế nào được.
    ............
    - Tôi phải nghỉ đây...
    - Đi đâu vậy?
    - Chuẩn bị ăn tối rồi tối còn có việc đến nhà người quen...
    - Vẫn giữ thói quen sinh hoạt như vậy mãi sao?
    - Hạt cơm nguội kia
    ... Hạt cơm nguội này chỉ đôi khi buồn linh tinh vậy thôi...
    Còn thì... cũng nhiều người nhầm tuổi, bớt mất mấy tuổi đấy,
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chiều thật rồi...
    Trên phố...
    ...Lắm người qua...
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lời tạ từ ( viết lên thành giường): Nơi đây đồng chí P.T.H đã sống và làm việc - với một số điều bức xúc đôi khi vẫn đến không báo trước!
    Và sau đó một vài giờ, khi nói chuyện với ông, đồng chí rơm rớm nước mắt ( điều không có trong dự báo). Hiện tại tinh thần của đồng chí lại bị chùng xuống, thay vì háo hức như khi trước.
    Thương ông. Và biết ơn ông vô cùng! Và cũng tiếc thay cho một số người! ( lại bao đồng rồi đấy, )
    Là người tốt, nếu không được gì thì cũng được một điều mà với chính bản thân mình là rất lớn, đó là sự thanh thản. Đôi khi có thể buồn kiểu tiểu thuyết, nhưng dù sao đó cũng là một tình cảm đáng trân trọng trong cuộc sống này!
    H ơi, cố lên!
    Trời mỗi ngày sẽ sáng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này