1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã không đi tham gia buổi offline thú vị được rồi.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39144&iType=27
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cũng là lúc chị không còn gần nữa.
    Tối qua em không ngủ được. Có lẽ là quá nửa đêm lâu lắm, và thỉnh thoảng thức giấc. Sáng mai thức dậy, thẫn thờ, buồn và hụt hẫng. Là những gì ngược lại với những điều em có thể hình dung trước... thì ra con người " tiểu thuyết" vẫn là em. Nhưng có lẽ sẽ là điều kiện cần thiết cho mọi thứ tiến triển tốt hơn. Em sẽ biết tự lo cho mình nhiều hơn. Em cảm ơn chị và em nhớ chị!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=31248&iType=27
  6. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thường thích sơn tất cả mọi thứ màu đen,mặc đồ đen,hoà mình trong đêm.Chỉ có đóm lửa trên môi là đỏ rực.Vậy thôi!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn quá ( thực ra thì cũng đã có chút nắng, hanh hao và gió, se se...mênh mang một nỗi gì? )
    Lại đúng lúc đồng chí đang sống những ngày buồn. Sao đồng chí lại phải buồn nhiều như thế nhỉ? Ban đầu cũng không hình dung, không thể lường trước sẽ là thế này. Ngày đầu tiên, đồng chí bắt đầu chợp mắt vào khoảng 3.a.m, rồi thức giấc liên tục và sáng mai thức dậy thì buồn, như hụt hẫng gì đó và chực khóc... nhưng đồng chí đã không khóc ( bên cạnh, cô bé bạn tinh quái vẫn đang ngủ). Ngày thứ hai hình như có vẻ khả quan hơn, đã sớm hơn được khoảng 1h, nhưng sáng mai rất mệt.... Có lẽ thời gian đúng là liều thuốc hiệu nghiệm trong trường hợp này. Hy vọng rồi mọi thứ lại ổn. Đồng chí thật là hư! ( Chị bảo rằng: em là một cô gái tốt. Nhưng em phải sống mạnh mẽ hơn, thực tế hơn. Em nhạy cảm và sống tình cảm nên dễ bị tổn thương trước những vấn đề cuộc sống!).
    Hôm trước đồng chí vừa được thấy nhà văn Lê Lựu, con người mà đồng chí đã rất ngưỡng mộ từ cái ngày còn bé tí, chưa đến trường và chưa biết đọc, biết viết. Ngưỡng mộ cái ông Lê Lựu nhà văn Việt Nam rất hóm hỉnh và thông minh kể về cuộc hội thảo ở Mỹ, với câu chuyện về những vị đại biểu tham gia cuộc họp với chiếc quần đùi mà đến khi nóng quá, thậm chí có thể cởi luôn; hay những công dân Mỹ có những câu hỏi xóc xiểm và những câu trả lời sâu sắc, đáng giá của một con người không chỉ có lý tưởng mà còn có cả một trí tuệ đáng khâm phục (Những điều đó, vào cái thời điểm " 1USDmột bó rau muống = 12000đ, đã để lại ấn tượng mạnh, cho đến bây giờ, càng trở nên là một cái gì rất đáng nể )
    Hôm nay đồng chí đã dậy sớm, dù tối qua vẫn chưa ngủ được trước nửa đêm ( hôm qua thì là tào lao với 2 cô kia). Đồng chí đã kỳ công áp tải bông hồng ( hái từ trên ruộng hoa) ở mãi Cầu Diễn về, thế nhưng thật tội nghiệp, chiều nay về thấy mấy cái lá vẫn rũ xuống thảm thương. Lần đầu tiên đi ra xa như thế, hic... có cô bé ngồi sau chỉ đường và trò chuyện rồi mà vẫn hoang mang thêm mỗi chặng đường ( đi lần đầu mà).
    Đồng chí đã học sang môn chuyên ngành rồi và may mắn thay các môn chuyên ngành đều được những giảng viên xuất sắc đảm nhận. Đồng chí rất nể phục và trân trọng những con người như thế.
    Thằng bé trên lớp thật là vô tích sự. Hỏi rằng: Thế chị không định lấy chồng à? Rồi thì là...
    Thôi, có lẽ tối nay đồng chí sẽ cố gắng bắt mình đi ngủ sớm (và hy vọng sẽ không có đồng chí nào bên cạnh buôn tin nhắn với bạn đến 1, 2.am như mọi hôm) Thực ra thì trưa nay không được ngủ rồi, có lẽ sẽ buồn ngủ sớm thôi.
    Lâu lắm rồi đồng chí không còn huyên thuyên với bản thân như thế này. Lâu nay đồng chí quá bận và cũng là chưa có hoàn cảnh thuận lợi để sâu sắc hơn với những nỗi niềm của mình. Mà có nên không nhỉ?
    ...
    30/4 sẽ về chơi với cu út tội nghiệp. Sẽ lại đi biển nhà mình,
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đang mọc răng (), nhức nhối, và có vẻ như muốn sưng vù lên như mọi người vẫn bị thế, hic. Chỉ tội nghiệp mỗi bữa ăn, trệu trạo, móm mém ... nhưng có lẽ vì thế mà đồng chí có vẻ dịu dàng hơn, thuỳ mị hơn, hihi...
    Mà tự dưng nay lại trở lại với sandal cao gót, rồi thì là quần áo dịu dàng...
    Những ngày tháng 4, bắt đầu có nắng rồi... những ngày nắng tháng 4, đẹp... và một nỗi mênh mang gì đó...
    Dù sao trong tất cả những cái đó vẫn là nỗi nhớ thương cu út và những phút tự lý giải bản thân. Đồng chí đang có những sự thay đổi, hy vọng là tiền đề cho những điều tốt đẹp hơn! Sẽ sống cho mình nhiều hơn và sâu sắc hơn với một số vấn đề,
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=30786&iType=20
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=7049&iType=21
    Million scarlet roses
    Trời đã nắng lên rồi! Nắng mới, tháng tư...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này