1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự những ngày ... mọc răng...
    Nàng đang trải qua những ngày mà trước đây từng được chứng kiến ở nhiều người khác và thấy rất sợ, nhưng đã không nghĩ là mình rồi cũng đến lúc phải nếm trải, .
    Nàng ăn uống từ tốn, chậm rãi, nhỏ nhẹ một cách thái quá... và móm mém... như là các Cách Cách trong phim công chúa - hoàng tử của Trung Quốc ấy (ngày thường thì vốn đã được chê là ăn chậm rồi, giờ... hm...) Và nàng nói bằng giọng của người nước ngoài nói tiếng Việt Nam, . Cũng may là chưa sưng vù lên quá đáng để có một khuôn mặt Monalisa lệch một bên (hy vọng là nó sẽ chỉ thế này thôi chứ không tệ hơn nữa). Tối qua lại cũng bị thức giấc nhiều lần vì cái răng này đây. Chẳng biết còn thế này bao lâu nữa. Phải nhớ lời ( hù doạ - hay là an ủi nữa không biết) của cô em rằng: có đau thì cũng đừng khóc đấy nhé. Ừ thì sẽ không khóc... trừ khi đau quá,. Mà cũng lạ, bây giờ mới mọc răng Khôn... hy vọng là sẽ khôn hơn được tí nào thì tốt, .
    ...
    Thôi phải chuẩn bị mà đi ngủ sớm, mai em đến chơi,
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 18/04/2007
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã có những chuyển biến (tốt và ...) về một số thứ ở đồng chí .
    Hôm nọ đồng chí đã dám mạnh dạn bắt chuyện với giảng viên bộ môn trên đường lên phòng học, đó là một trong những giảng viên giỏi, rất ấn tượng, về tài năng cũng như phương thức giảng dạy và cách tạo nên một lối tư duy mới (chỉ tiếc là những cái đó dành cho một lớp tại chức như lớp mình thì hơi phí vì không được nhận thức và phát huy đầy đủ ). Cô bảo rằng " Tôi cũng có mấy người bạn học THV rồi đi làm báo. Sao em lại không đi làm báo hay mấy ngành gần với chuyên môn nhỉ?". Câu trả lời nghe có vẻ khó thuyết phục với một tiến sĩ chuyên ngành, rằng "thực ra khi em học ngành Văn thì là vì thích học Văn thôi, còn về công việc, em sợ rằng những ngành mang tính đặc thù cao như ngành báo và một số ngành khác thường đòi hỏi người theo nghề thì phải thực sự đi theo nghiệp của nó, nếu không muốn bị đào thải . Tuy nhiên điều đó đôi khi lại đi ngược lại với mong muốn chăm sóc con cái, gia đình tốt". Có lẽ mình là con người cổ điển chăng khi mà nặng về suy nghĩ này? Thực sự mình không có khả năng tư duy phù hợp yêu cầu của các ngành tự nhiên hay kinh tế . Hơn nữa, mình quá nặng về chủ nghĩa tình cảm. Mình luôn khao khát một cuộc sống gia đình bình yên, êm ấm và hạnh phúc, con cái được hưởng nhiều nhất sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương của bố mẹ. Mình rất sợ những cảnh mà đã được chứng kiến khá nhiều: Bố mẹ cùng lao như điên vào công cuộc kiếm tiền và làm giàu, đồng thời thật khó để dành cho con một lượng thời gian rất nhỏ trong ngày để nghe con nói chuyện (tâm sự, chia sẻ và để hiểu nó suy nghĩ, nhận thức như thế nào về cuộc sống và có sự lệch lạc nào trong quan điểm không? ), để rồi không kịp nhận ra từ lúc nào đứa bé lớp 2 "mạnh dạn" dùng từ " Mẹ kiếp" một cách thản nhiên. Hay là cái cảnh thỉnh thoảng có, trong căn nhà có hai người cùng say sưa sự nghiệp kiếm tiền: đứa con bé bỏng kêu gào rằng " bố mẹ ơi, con đói" vào lúc 21h. Trả lời là mẩu đối thoại: "Hôm nay công việc của anh gặp nhiều trục trặc, vừa bị sếp xả cho một trận" và " hôm nay công việc ở công ty rất nhiều nên sếp bắt em phải ở lại làm thêm, mãi đến giờ mới xong, em rất mệt !" (không nấu cơm được nữa)... Chưa kể đến là cứ theo cái đà đấy, khi nó lớn lên, ra ngoài xã hội nhiều hơn... sẽ còn nhiều cái không ngờ nữa xảy đến vào một lúc nào đó. Lúc đấy biết đổ lỗi cho ai và kêu ai? Đành rằng tiền bạc, tiện nghi là điều kiện quan trọng và không ai chê, tuy nhiên đấy chưa phải là tất cả, là mục tiêu duy nhất của con người, phải không nhỉ?
    Có vẻ như mình rất cổ điển và bảo thủ trong quan điểm này, giữa xã hội này. Tuy nhiên khi nói như vậy không có nghĩa là mình xác định rằng sẽ không chung vai sát cánh với bố của các con mình khi anh gặp khó khăn. Nhưng điều này lại khác với việc mình sẽ chủ động làm kinh tế.
    Mà sao tự dưng dạo này lại hay nghĩ về những vấn đề này thế không biết, . Có vẻ như là đã sẵn sàng cho việc chống lầy, có điều là chưa hội đủ điều kiện cần... đây cũng lại là hệ quả của một trong số những chuyển biến,
    Mình sắp được về nhà chơi với cu út yêu thương của mình rồi. Hiện tại thì sẽ không có một cái gì khác phải lựa chọn. Sang năm, em đi học rồi, hy vọng mình sẽ không phải nghĩ nhiều về vấn đề "chăm sóc tinh thần" cho em thế này nữa. Và lúc đấy, cũng hy vọng là mình đã có thể vui vẻ cùng người quan trọng của mình,
    ...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Mưa đầu mùa.
    Nắng mới
    Rồi mưa to.
    Không biết từ bao giờ mình sợ mưa, nhất là mưa to, hic
    ...
  4. ImUrAngel

    ImUrAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1 cái tát có giải quyết được việc gì không? Không tát mình, mà sao đau thế?

    Được ImUrAngel sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 24/04/2007
    Được ImUrAngel sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 24/04/2007
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    26/4, 23h
    Đêm ở quê thanh bình và yên tĩnh quá! Lại là sau mưa và trăng sáng lành lạnh. Phải thế này mới là đêm, . Viết xong điều đó vào đt rồi thì buồn ngủ và ngủ từ lúc nào, . Nhà mình may mắn có một khu vườn rộng với nhiều cây xanh, cây to, cây nhỏ, vì vậy không gian đêm yên tĩnh trong lành và hình như gợi những xúc cảm gì, không gọi thành tên được. Mình thích tất cả những điều đó. Và hình như là cả thích nghe Million scarlet roses
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=7049&iType=21
    Mình đã đi chợ, chợ quê, một cảm xúc mới mẻ gợi lên từ những điều xa xưa. Thật lâu rồi ! Chị hàng xóm xinh tươi đã lâu không gặp, nhận ra mình trước và cười thật tươi, thật ngỡ ngàng.
    Nắng bắt đầu lên. Sau mấy ngày mưa, hình như mọi thứ trong lành hơn, mát mẻ hơn, tươi mới hơn với nắng mới đầu mùa!
    Mình thích cái trong lành, bình yên này. Dù rằng phía trước của mình là thành phố và ồn ào, xô bồ, với những bê tông, tường ốc bao bọc như muốn giam hãm tâm hồn con người ta cùng với những máy móc, điện tử và lối sống hối hả, đôi khi căng thẳng đến bức bối
    Đồng chí nói đúng " còn sự nghỉ ngơi nào tuyệt hơn là về nhà, sau những ngày làm việc mệt mỏi" ( thực ra thì nói cho khách quan là điều này chỉ đúng một nửa khi đã bị "án chung thân" tự nguyện bởi một ai đó, người quan trọng của mình, )
    Cu út rất vui,
    May mắn là khi cu út còn cần sự quan tâm và thật nhiều tình yêu thương của mình thì chưa có một sự lựa chọn đòi hỏi mình phải suy nghĩ,
    Chúc cho tất cả những người tôi yêu quý có một kỳ nghỉ thú vị và bổ ích!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại đang ở đây rồi.
    Tạm biệt em thương...
    Tạm biệt ngôi nhà...
    Tạm biệt vườn cây...
    Tạm biệt khoảng trời trong xanh và thanh bình, nơi có gió vi vu, có tiếng chim hót buổi sáng và những đêm trăng sáng xanh lành lạnh, trong lành, yên tĩnh
    Và tạm biệt cả những buồn bực từ bố. Bố vẫn vậy... Nên niềm day dứt về sự ra đi tự nhiên lại bị bão hoà. Có chăng cũng một nỗi buồn nhưng khác. Thôi, " âu cũng là cái liễn".
    Dù sao, ở nhà hay ở đây thì cũng rất nhớ mẹ. Hôm nọ thấy một người cũng đội cái mũ ấy, cũng khoác cái áo đi nắng ấy... và nhớ mẹ, chực khóc... Nhưng mẹ đã gọi điện về trưa đó.
    Rồi mọi thứ sẽ ổn hơn. Cu út sẽ có một cuộc sống khá hơn, với những niềm vui đích thực của tuổi trẻ cùng những bước đầu tiên rõ ràng về tương lai. Hy vọng là vậy. Và có lẽ mình sẽ phải nghĩ cho mình nhiều hơn.
    Mình đã mãn nguyện và như thế là vui rồi. Ít ra, cho đến lúc này, chưa ngày lễ nào mình không về chơi với em thương của mình. Cũng cám ơn cu út về những ngày vui chị về nhà,
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    002 (4/28/2007 8:36:36 AM): hallo em
    002 (4/28/2007 8:37:17 AM): chuuoc tien goi toi em cung gia dinh nhieu suc khoe
    002 (4/28/2007 8:38:06 AM): rat nhieu va lau toi voi em khong gap
    002 (4/28/2007 8:38:42 AM): em co khoe ko?
    002 (4/28/2007 8:38:58 AM): tinh hinh em the nao roi
    002 (4/28/2007 8:39:12 AM): anh thi van vay
    002 (4/28/2007 8:39:24 AM): lay chong chua vay
    002 (4/28/2007 8:39:56 AM): thang truoc anh o vn 4tuan
    002 (4/28/2007 8:40:44 AM): vi da nau ko lien lac nen anh ko tinh nguoi ban chuyen
    002 (4/28/2007 8:41:15 AM): co khi thang sau hoac dau thang 6 anh lai ve
    002 (4/28/2007 8:41:59 AM): anh mo xuong may o do
    002 (4/28/2007 8:42:27 AM): nen co khi anh ve vn lien tuc
    002 (4/28/2007 8:42:58 AM): la ban be ko biet em co muon gap ko
    002 (4/28/2007 8:43:39 AM): em ke nhieu ve em nhe
    002 (4/28/2007 8:43:50 AM): thoi anh ban
    002 (4/28/2007 8:43:55 AM): fai di gap
    002 (4/28/2007 8:44:05 AM): nen hen khi khac
    002 (4/28/2007 8:44:48 AM): cam on em nhieu................................
    002 (4/28/2007 8:45:18 AM): chuc em nhieu trong cuoc song
    Anh vẫn viết sai lỗi chính tả như ngày nào, . Dù sao thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới! Cảm ơn anh vẫn nhớ em. Cũng đã hơn 4 năm rồi và anh cũng như em đều đã từng có những câu chuyện của riêng mình. Cảm ơn bạn của em. Anh giúp em nhớ rằng thực ra mình cũng là người tốt và là con người đáng nhớ đến,
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ thì mình mới nhận ra rằng mình kô cần cái gì cả ngoài gia đình...trước đây mình luôin đi tìm một thứ gọi là tình yêu...nhưng giờ thì mình nhận ra rằng mình không cần nó, có thể đúng cho đến lúc này.....có lẽ do mình có nhiều người ngỏ lời wá nên lại nghĩ thế hay ....mình bị sao ý nhỉ luôn luôn có sự mâu thuẫn bên trong mình.....mà chẳng biết lý do tại vì sao???? mình đã chán với những chuyện để ý người này , thích người kia, yêu người nọ.....toàn là tình cảm trẻ con....
    Thế mình cần cái gì nhỉ........mình cũng chẳng biết mình cần cái gì.......có lẽ mình wá đầy đủ với tình cảm gia đình nên mình kô cần những tình cảm khác chăng...??????mình fải đi tìm câu trả lời xem rốt cuộc mình cần cái gì.....nếu không là tình yêu.....
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang, trên những con đường. Những con đường có nhiều cây xanh và gió man mát, lành lạnh. Và hát những bài gì buồn buồn theo quán tính...
    Lãng đãng. Mà tối nay cũng có nhiều người lãng đãng như mình. Đường thật đông... Nhưng người ta lãng đãng có đôi, còn mình thì chỉ có mình với mình thôi... hình như cũng không phải vấn đề...
    Cuối cùng thì mua 1kg cam và đến nói chuyện với ông bà một lúc. Rồi có lẽ tối cũng phải ngủ ngoan... Còn nhiều việc buộc mình phải quan tâm đến sức khoẻ bản thân, mình không được hư.
    Dù rằng thực sự thì hình như ngày hôm nay mình trông giống như người mất của vậy (may mà có cái niềm vui về nỗi nhớ bất ngờ của anh, người bạn cũ, mình cũng có vui đấy).
    Cuộc sống, hai từ này vốn mang nghĩa của sự phong phú, nếu không thì lại là tẻ nhạt, nhỉ...
    Đúng cái lúc này thì lại có những việc buộc mình phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp hợp lý nhất. Thì phải suy nghĩ thôi. Hy vọng là mọi việc sẽ tốt. Mình phải cố gắng và mình phải mạnh mẽ, quyết đoán hơn nữa.
    Lại muốn kêu lên rằng, H ơi, nhà ngươi thật là tội nghiệp!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ...
    "Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
    Đôi mắt em buồn thiên thu" (BK)
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này