1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tan làm sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ, tôi không vội tới chỗ làm thêm ngay mà dẽ qua 1 quán cafe bên đường nằm trên đường ĐBP.
    Cái buổi chiều của 1 ngày đang chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô trên mảnh đất SG. Trời không nắng gay gắt mà gió nhẹ và mát khiến cảm giác thật dễ chịu. Quán nằm đối diện với con sông bên kia đường nên người ta đặt nhiều bàn ghế sát mép bờ sông cho khách ngồi thật tiện lợi. Chọn cho mình 1 cái bàn trống, kêu 1 ly cafe đá và mấy điếu thuốc, tôi bắt đầu tận hưởng cái buổi chiều nhàn hạ hiếm hoi.
    Tôi bắt đầu hút thuốc từ cách đây khoảng 3 tháng, nó cũng bởi do những lúc buồn. Đốt 1 điếu thuốc và nhìn lên những con người, những chiếc xe vẫn đang chạy qua làn khói, tôi nghĩ ... 15 phút trước mình cũng vẫn đang hối hả như vậy.
    Cuộc sống bận rộn tại 1 thành phố lớn nhất cả nước khiến cho người ta có ít đi những giây phút thoải mái như thế này. Tôi nhớ lại cái ngày đầu khi tôi bước chân vào SG, xa quê nhà để bắt đầu 1 cuộc sống mới tại 1 thành phố cách xa quê hơn 1700 cây số.
    Ngày đầu vào, tôi không ở lại SG ngay mà về Hậu Giang (tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ) thăm mấy người cô chú đã chuyển vào đây sống từ hồi kháng chiến chống Mỹ. Hai hôm sau tôi lên SG, buổi trưa hôm ấy, vừa xuống xe tại bến xe miền tây, tôi điện cho thằng bạn ra đón, nửa tiếng sau nó phóng từ quận nhất ra và đèo tôi về. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi về SG là mưa, vâng ... mưa SG, ngày tôi lên đúng vào 1 ngày mưa tầm tã của mùa mưa SG, mưa suốt ngày và to nhưng lại không liên tục mà đứt quãng, tôi nhớ khi đó chạy từ bến xe miền tây về Phú Nhuận mà chúng tôi phải dừng lại tránh mưa đến 4 lần. Có áo mưa nhưng tôi không mặc vì tôi muốn vừa đi đường vừa ngắm nhìn thành phố.
    SG với 2 mùa mưa nắng, không có mùa đông rét như miền bắc, và cái mưa của SG nó cũng khác với mua ngoài bắc, nó to nhưng nó không độc, làm cho người ta cảm thấy mát mẻ và sảng khoái.
    Mấy ngày đầu tôi tự mình đi chơi quanh những con đường của thành phố mà không muốn nhờ thằng bạn đưa đi, SG lớn hơn HN nhiều, và tôi cũng phải mất 1 thời gian khá dài mới có thể đi lại mà không cần đến bản đồ, tuy chưa thực sự giành đường.
    Cuộc sống tại 1 thành phố lớn lúc nào cũng bận rộn và hối hả, tôi cũng bị cuốn vào cái bận rộn đó đến nỗi không có thời gian để nhớ nhà, nhớ tới người bạn gái học cũng hồi phổ thông mà tôi đã yêu nhưng không được đáp lại. Ban ngày đi làm, tối đi làm thêm, công việc không nặng nhọc và không làm cho mình căng thẳng đầu óc, nhưng nó thực sự chiếm đi nhiều thời gian rảnh dỗi, giống như mình đang chạy chốn 1 điều gì vậy?
    Đốt điếu thuốc thứ 2, tôi lặng nhìn mặt nước trước mặt lăn tăn sóng. Buổi chiều thật mát mẻ, không có mưa, không có nắng, không có ánh hoàng hôn, trong cái thành phố như thế này thì lấy đâu ra ánh hoàng hôn, chỉ có gió và 1 chút se lạnh, cái lạnh khá hiếm hoi ở đây khi thời tiết còn đang nửa mùa khô, nửa mùa mưa. Có lẽ cũng tại tôi vẫn quen với cái lạnh của miền bắc nên tôi có cảm giác nhờn với cái lạnh ít ỏi của miền nam.
    Cơn gió to làm cái ghế nhựa bên cạnh không chịu được đã đổ sập xuống, tôi giật mình, uống nốt ly cafe và tiếp tục với sự hối hả hàng ngày.
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Công việc hôm nay vẫn như bao ngày, không mấy bận, ăn cơm trưa xong tôi ngồi ngả người ra ghế và nhìn qua tấm biển quảng cáo chiếc điện thoại bên kia đường. Tôi lại nhớ tới cái điện thoại trong túi, rút ra và đặt tai nghe vào tai, giai điệu của bài hát Forever thật hay. 1 chút lãng mạn bốc lên, tôi tưởng tượng mình là nhân vật chính trong bộ phim và đang hát.
    Rồi lại nhớ tới cái máy tính, tôi mở ra và lên mạng. Đã từ lâu tôi yêu thích và nghiên cứu về chiếc điện thoại mình đang dùng. Đọc những bài viết và những lời chia sẻ của mọi người về 1 chút ứng dụng mà tôi làm cho nó được mọi người đón nhận, tôi cảm thấy thật vui, cái vui theo tôi suốt cả ngày làm việc ...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu​
    ( Sau đây, em xin hát một bài, đoạn nào không thuộc cho em ... huýt sáo, )
    Chuyện kể lại rằng, có đôi nam thanh nữ tú nọ yêu nhau tha thiết, tưởng như không thể sống thiếu nhau được. Khổ nỗi lại bị sự phản đối kịch liệt của một số đối tượng ( gia đình, ...) trước áp lực ngày càng ghê gớm bắt buộc phân ly, hai người quyết tâm... cùng nhau tự tử. Mục tiêu là cái giếng làng rất to và rất sâu. Hai người thoả thuận, rạng sáng ngày mai, ai đến trước và thấy đôi dép của người kia bên bờ giếng thì cứ thế mà nhảy xuống. Cô nàng vốn quen thói nhõng nhẽo, mà của đáng tội cũng là nhút nhát, hay sợ sệt nữa, mới mặc cả rằng thì là: thôi, anh con trai ...đại trượng phu, anh cứ đến trước nhảy xuống trước rồi em đến thấy đôi dép của anh thì yên tâm mà nhảy xuống. Ừ, thế nhé.
    Y hẹn, sáng hôm sau, khi mà mặt trời gần lên đến ngọn tre (chắc chắn không còn ma đi ngoài đường nữa), cô nàng le te chạy ra giếng làng, lòng ngổn ngang trăm mối, lúc này thần chết tưởng như đã đuổi đến rất gần... Đến nơi, thấy đôi dép người yêu, nàng bất chợt thở dài não nuột, rồi hết nhìn xuống giếng lại nhìn đôi dép, sau một hồi như thế thì đánh thượt một câu gì không rõ ... rồi cuống cuồng quay đầu chạy. Ngay lúc ấy, bụi cây gần đấy rung rinh, một bóng người vụt ra gọi với theo: Này, anh đợi em mãi, có đứng lại không thì bảo!
    ...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày 6/5, ngày sinh vị khách của tôi có tên là Thang_Xeng, .
    Chúc tuổi mới có nhiều niềm vui, thành đạt và may mắn!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ghi dấu ấn lịch sử một sự kiện trọng đại trong năm của đồng chí P.T.H. Hôm nay, lần đầu tiên (trong cuộc đời, hi), đồng chí đã tự mua một sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp đầu tiên, một thỏi son dưỡng môi có màu hồng nhạt. Hôm nọ đi biển, sau khi vẽ vời một chút cho xinh tươi, thấy ánh mắt nhìn của mấy cô em khang khác, mới ghi nhận hiệu quả đáng suy nghĩ của mỹ phẩm. Đôi khi buồn cười, cái kẻ không thân thiện với mỹ phẩm, đồ trang điểm như mình thì lại hay được tặng những thứ ấy. 2 hộp phấn chị cho có lẽ rồi hết hạn sử dụng trước khi kịp vơi đi một nửa. Giờ thì lại đang nhăm nhe ý định hỏi lại về bộ đồ trang điểm đã từ chối năm ngoái, hy vọng chị chưa cho ai, .
    Đọc thì đọc lâu rồi, rằng không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết tự làm đẹp cho mình. Thế nhưng mà thực sự thì mình không thích trang điểm lắm, trừ khi có việc cần thiết. Mình lại càng không thích vẽ vời một cách loè loẹt, xanh đỏ tím vàng, theo kiểu mà người ta bảo là ấn tượng, cá tính. Nhưng dù sao thì đôi khi cũng nên thoang thoảng một chút, nhỉ. Dù chỉ là để thấy mình xinh hơn và cảm thấy thích thú, vậy thôi.
    Đã mua bánh cốm Hàng Đường gửi về cho cu út. Mình chỉ làm được có những việc như thế cho em thôi. Những mong muốn lớn lao đã không thể thực hiện. Cũng buồn, nhưng thật khó, chỉ có thể hy vọng cu út mạnh mẽ, quyết đoán và có khi chín chắn hơn cả chị, sẽ thành đạt, sẽ làm được những điều phù hợp khả năng, sở trường của em để có một cuộc sống tương lai tốt đẹp!
    Ngày mai sẽ là một ngày mới!
  6. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Thank you Vinamilk
    Đây là lời chức mừng thứ 2 trong ngày, tính theo thời gian post bài
    Sáng nay vừa ngủ dậy thì có tin nhắn của Ngân Hàng Đông Á gửi lời chúc mừng SN, không ngờ bọn này nó có cả cái dịch vụ này
    Những ai sử dụng dịch vụ smsbanking của EAB chắc cũng biết cái này rùi, tui thì hôm nay mới biết, bùn cười phết
    Tối nay Club SL Sài Gòn cũng offline. Đang băn khoăn không biết có nên đến đó vui cùng mọi người rồi mới về nhà mừng SN với đám bạn hay không?
  7. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một chiếc bút chì
    Kèm theo một mẩu bánh mì con con"
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mèo con tội nghiệp khóc như một đứa trẻ bị mắng oan. May mà không nức nở, chỉ thút thít thôi, rồi thì cũng kịp tự hiểu rằng đó là cuộc sống. H ơi, nhà ngươi thật là hư!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39201&iType=27
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này