1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Triệu đoá hoa hồng lúc nao cũng hay.Chia sẻ với bạn một chút.Thân.
  2. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    so tired, sorry vi spam
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_62
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài và thật là sợ... sau một số đêm dài ...thức khuya mà có lẽ vì nóng, cũng có lẽ vì mấy đêm trước đọc truyện quá giờ ngủ bình thường.
    cho đến 1h 25'' a.m vẫn chưa ngủ được và đầu thì đang ong ong, nhức nhức, nặng nặng, xức dầu rồi lại cho con gấu nằm lên đó cũng không ổn... rồi thì chợt nhớ bà bạn đang trên sân thượng bảo là 1h tôi sẽ xuống ngủ, bà mệt thì đi ngủ trước đi... thế rồi là cũng kịp nhận thấy ông người yêu đang ngồi nhấp nhổm một bên, với khăn rồi chậu rồi cốc nước... còn bà bạn thì đang lảm nhảm... không giống người say, mà mình cũng không hề nghĩ đến điều này trước đó. Có lẽ cái đầu không ổn đã khiến cho đồng chí trở nên bàng quan và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Thì chiều nay, khi mình than thở về cái việc thằng cu em lại cho mình nếm món xe zep'' 15'' để ra chiếc Mẹc xê đéc số 28 mà đến trường trong cái nắng mà theo tôi thì có lẽ đến 40-50 độ này ( khi nó tưởng rằng chị nó là ai và có lẽ vẫn tưởng "tự ái của đàn bà nó bằng tự ái của con dê", sự tức giận cũng thế ); khi nghe về câu chuyện căn nguyên của cơn đau đầu là vậy, bà vẫn hưởng ứng bằng câu chuyện chiếc xe en rồ hai bánh, hai bàn đạp và phanh côn tay của bà mà đôi khi tôi vẫn phải mượn để ngất ngưởng trên những đoạn đường bực em vô tâm, thất tín của mình. Bà đã nói gì nhỉ? lúc đấy tôi cũng chỉ biết nghe và phản hồi cho bà đỡ tủi thôi chứ dù mệt tôi cũng còn đủ sáng suốt để gạn lọc thông tin. Bà bảo rằng: bà nhìn tôi đây mà học hỏi nhé, đã thấy thế nào là yêu chưa, nó là thế đấy... tôi không say mà sao cứ bảo tôi say, vớ vẩn, bà có bỏ tay ra khỏi tay tôi không ( tay ông người yêu), để tôi còn cử động cho thoải mái...
    - Bà bảo rằng 1h sẽ xuống ngủ mà...
    - ừ, bây giờ mới có 12h 30''...
    - ồ, đã 1h 25'' rồi... tôi đau đầu cũng không ngủ được đây này. Mà bà cũng hư thật, uống rượu mà không cho tôi uống nữa (nghe loáng thoáng rủ nhau đi mua cháo, rằng thì là chị đói, T đi mua cháo với chị đi, thế mà rồi...)...
    cũng biết thanh minh rằng là tôi thấy bà đau đầu và mệt nên không muốn bảo bà uống, bà mệt thì xuống ngủ đi, tôi nằm đây cho mát.
    có lẽ phải đến lúc đấy cái đầu óc chậm chạp vì nặng nề của đồng chí mới kịp hiểu và một chút cảm thông rằng thì là cũng phải thôi khi người ta uống rượu một mình sau khi hình như đã khóc vì lời nói không hiểu có bao nhiêu phần trăm chín chắn của người yêu rằng thì là một số lý do về việc không chia sẻ với anh rồi thì là những gì gì có thể nghĩ ra được để tự làm khổ mình và làm khổ người yêu ... rồi có lẽ nên dừng ở đây khi mọi thứ còn chưa đi quá xa... bà có biết không hôm nay lại cũng là ngày buồn của tôi, cách đây 12 năm, những ngày này tôi thường buồn lắm, đừng tưởng tôi cứ cười cười mà tôi không biết buồn... thế mà ngày hôm nay...
    Thế rồi sáng sớm thức dậy, trống rỗng, buồn mênh mang và ân hận. Tôi cứ tưởng không có chuyện gì nhiều, rằng bà chỉ nói đùa linh tinh như thỉnh thoảng bà vẫn đùa, hay nếu có nỗi buồn gì đó thật sự thì có lẽ nên để bà một mình, nếu bà đã muốn như vậy.
    Bà có biết không, hình như lúc nãy tôi chực khóc, rơm rớm rồi đấy ... có lẽ vì mệt, hình như những khi không khoẻ tôi thường yếu đuối đến đáng ghét, và hình như mấy hôm nay tôi lại nhớ em út của tôi và buồn vì không thể về với nó ngày nó thi tốt nghiệp được, dù chỉ là để động viên tinh thần nó thôi. Lúc nào đó tôi đã viết vào đt rằng " mình muốn về nhà" rồi lại cái gì gì "đầu hàng " ấy, hichic... À, cả hôm nọ tôi độc thoại với ông bụt tưởng tượng của tôi rằng:
    - Tại sao con khóc?
    - Con cũng không biết nữa
    - Ồ! Thế thì ta rất tiếc phải nói rằng ta bó tay trước trường hợp của con rồi đấy!
    - Híc, thì con cũng đâu có dám phiền Người
    ... Có lẽ tại con hư đấy, thỉnh thoảng con vẫn vậy, khi những cái có thể coi như không nó trở nên nhiều quá đến nỗi chủ nghĩa AQ và tinh thần lạc quan tếu không thể giúp con được nữa... Rồi thì đâu lại vào đấy cả thôi.
    Mà này, hình như uống rượu có thể là rất tuyệt cho cái lúc người ta quá buồn, bất lực với nỗi buồn hay nỗi lo lắng nào đấy... còn sau cơn say thì mọi việc cũng không tự động được giải quyết thoả đáng ( may mà có những lúc cực độ của nỗi buồn, đồng chí cũng từng mơ đến chai đấy, nhưng rồi cũng chỉ thế thôi).
    Chúc cho bạn tôi sớm bình phục, và chúc cho tình yêu của hai người qua cơn sóng gió này sẽ khoẻ mạnh hơn và đẹp tươi hơn!
    Chúc cho tôi không bị ốm và luôn lạc quan, tự tin để sớm đến ngày mai với mọi thứ ổn hơn! À, còn một điều ước nữa,
  6. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=36195&iType=21
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ chẳng có chỗ nào để xì pam cả.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hichic... cái chỗ tâm sự của mình mà cũng bị người ta vào spam nữa!
    Hy vọng mọi việc không có gì thay đổi và ngày kia mình có thể về nhà. Cu út chắc chắn sẽ rất vui và mình cũng vui về điều đó.
    Dù sao thì vẫn nghe bài này
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_66
    ...​
    [​IMG]
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hichic... cái chỗ tâm sự của mình mà cũng bị người ta vào spam nữa!
    Hy vọng mọi việc không có gì thay đổi và ngày kia mình có thể về nhà. Cu út chắc chắn sẽ rất vui và mình cũng vui về điều đó.
    Dù sao thì vẫn nghe bài này
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_66
    ...​
    [​IMG]
  10. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của tháng 5, mọi sự mệt mỏi dường như trút cả xuống. Lê xác về nhà lúc 9:00PM, ăn cơm, online và túm lấy topic này để spam vì kiệt sức------->@chủ topic: đại xá
    Cả buổi sáng, quay cuồng, quay cuồng và quay cuồng. Chốc chốc lại có người bước vào và "Could you please...", cái danh sách công việc cứ càng ngày càng dài ra, sticky note vứt vàng choé cả bàn. Kinh khủng!
    Giờ ăn trưa, khái niệm này được co giãn đến gần 2h. Ăn một cách thần tốc, để rồi lên phòng suýt ngất khi thấy 2 chồng tài liệu nằm e thẹn trên bàn làm việc, chờ đợi. Mặc kệ! Mang coffee ra ngoài hành lang thở và nghĩ: ở phía Peace Tower, ... đang làm gì? chắc cũng đang đánh nhau với những con số? Trời có mưa ở phía đấy ko, hay nỗi buồn chỉ trút xuống phía này thôi, nhỉ?
    Chiều: tiếp tục như buổi sáng. Funny_cros online mà ko thể nào chat nổi mấy câu. Tệ quá
    Tối: Art festival
    Đêm: still wait and hope
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này