1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của tháng 5, mọi sự mệt mỏi dường như trút cả xuống. Lê xác về nhà lúc 9:00PM, ăn cơm, online và túm lấy topic này để spam vì kiệt sức------->@chủ topic: đại xá
    Cả buổi sáng, quay cuồng, quay cuồng và quay cuồng. Chốc chốc lại có người bước vào và "Could you please...", cái danh sách công việc cứ càng ngày càng dài ra, sticky note vứt vàng choé cả bàn. Kinh khủng!
    Giờ ăn trưa, khái niệm này được co giãn đến gần 2h. Ăn một cách thần tốc, để rồi lên phòng suýt ngất khi thấy 2 chồng tài liệu nằm e thẹn trên bàn làm việc, chờ đợi. Mặc kệ! Mang coffee ra ngoài hành lang thở và nghĩ: ở phía Peace Tower, ... đang làm gì? chắc cũng đang đánh nhau với những con số? Trời có mưa ở phía đấy ko, hay nỗi buồn chỉ trút xuống phía này thôi, nhỉ?
    Chiều: tiếp tục như buổi sáng. Funny_cros online mà ko thể nào chat nổi mấy câu. Tệ quá
    Tối: Art festival
    Đêm: still wait and hope
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cu út yêu thương đã thi xong rồi đấy. Dù sao thì chị cũng đã phần nào nhẹ nhõm. Em thi mà chị có lẽ lo lắng hơn cả em nữa đấy. Chị cảm nhận được rằng những cuộc điện thoại ngắn của chị cũng có ý nghĩa nhất định với em, nhỉ. Cậu bé có cười chị không khi biết rằng 3 ngày nay chị rất ngoan, chị hầu như kiêng hết mọi thú vui giải trí, cả việc viết tâm sự trên TTVNOL của chị nữa, hi.
    ...
    "H à, thế là ngày mai lại không về được rồi. Thứ 4 anh phải ký giấy tờ với luật sư. Em thông cảm nhé. Thế ngày mai em có về nữa không? ... Thế thì mai em không về nữa anh ạ. Bố em bảo là con mới về, khoẻ thì về, không thì thôi ở lại mà học, không cần thiết phải về đâu, đã có mẹ ở nhà rồi. Em út cũng bảo là chị không phải về đâu... có lẽ khoảng ngày 10 anh về, lúc đấy em về thì ta về nhỉ, em thông cảm nhé... Không có gì anh ạ, em không về đợt này cũng được mà, có thể cũng khoảng ngày 10 nếu sắp xếp được thì em về. Chúc anh công việc tốt nhé!"
    ( Valentine vừa rồi, lại đúng sáng valentine, anh - chứ không phải người quan trọng của em - và trẻ con đưa em về nhà... Sau đó thì em lại không tiện gần trẻ con nhiều nữa, đáng ra người phải ngại là em chứ, )
    Vấn đề công việc của chị có lẽ có một số vấn đề phải suy nghĩ. Hy vọng mọi việc sẽ ổn sớm mà chị vẫn có thể giúp em được nhiều nhất cho kỳ thi ĐH sắp tới. Chị vẫn thỉnh thoảng bị day dứt bởi không làm được nhiều hơn cho em, như chị vẫn luôn mong. Dù chị vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ, bản lĩnh của em chị. Thực sự là chị vẫn tin cuộc sống sẽ không phải là quá khó khăn với em. Em sẽ làm được nhiều điều đáng nói đấy, chị sẽ không phải thất vọng, có phải không? Cầu mong mọi điều tốt lành cho em của chị!
    Có lẽ em không nhận ra qua giọng nói vui vẻ của chị một chút mệt, có phải không? Mấy hôm nay thời tiết thất thường, sáng mưa, chiều nắng, trưa thì âm u. Hôm nay nắng to, chị lại xe zep di học, hic... nhưng mà em sẽ không được biết rằng chị mệt đâu, không thì em lại hỏi thăm chị về việc quá nhân nhượng với anh H. Anh trai của em nhiều khi vô tâm lắm đấy ( thực ra chị không làm căng với nó là vì cái lý do chính đáng về mấy cái đồ án). Cu út rất đáng yêu khi ý kiến với chị về việc con gái mà chẳng giữ gìn gì cả, cứ để tay chân bị xây xước đầy ra đấy, hi. Niềm yêu thương của chị. May mà khi em còn cần chị thì chị vẫn chưa bị vướng víu quá nhiều với cuộc sống riêng của mình, đó là một niềm vui của chị,
    Những ngày sắp tới lại tiếp tục bận rộn đây.
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cu út yêu thương đã thi xong rồi đấy. Dù sao thì chị cũng đã phần nào nhẹ nhõm. Em thi mà chị có lẽ lo lắng hơn cả em nữa đấy. Chị cảm nhận được rằng những cuộc điện thoại ngắn của chị cũng có ý nghĩa nhất định với em, nhỉ. Cậu bé có cười chị không khi biết rằng 3 ngày nay chị rất ngoan, chị hầu như kiêng hết mọi thú vui giải trí, cả việc viết tâm sự trên TTVNOL của chị nữa, hi.
    ...
    "H à, thế là ngày mai lại không về được rồi. Thứ 4 anh phải ký giấy tờ với luật sư. Em thông cảm nhé. Thế ngày mai em có về nữa không? ... Thế thì mai em không về nữa anh ạ. Bố em bảo là con mới về, khoẻ thì về, không thì thôi ở lại mà học, không cần thiết phải về đâu, đã có mẹ ở nhà rồi. Em út cũng bảo là chị không phải về đâu... có lẽ khoảng ngày 10 anh về, lúc đấy em về thì ta về nhỉ, em thông cảm nhé... Không có gì anh ạ, em không về đợt này cũng được mà, có thể cũng khoảng ngày 10 nếu sắp xếp được thì em về. Chúc anh công việc tốt nhé!"
    ( Valentine vừa rồi, lại đúng sáng valentine, anh - chứ không phải người quan trọng của em - và trẻ con đưa em về nhà... Sau đó thì em lại không tiện gần trẻ con nhiều nữa, đáng ra người phải ngại là em chứ, )
    Vấn đề công việc của chị có lẽ có một số vấn đề phải suy nghĩ. Hy vọng mọi việc sẽ ổn sớm mà chị vẫn có thể giúp em được nhiều nhất cho kỳ thi ĐH sắp tới. Chị vẫn thỉnh thoảng bị day dứt bởi không làm được nhiều hơn cho em, như chị vẫn luôn mong. Dù chị vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ, bản lĩnh của em chị. Thực sự là chị vẫn tin cuộc sống sẽ không phải là quá khó khăn với em. Em sẽ làm được nhiều điều đáng nói đấy, chị sẽ không phải thất vọng, có phải không? Cầu mong mọi điều tốt lành cho em của chị!
    Có lẽ em không nhận ra qua giọng nói vui vẻ của chị một chút mệt, có phải không? Mấy hôm nay thời tiết thất thường, sáng mưa, chiều nắng, trưa thì âm u. Hôm nay nắng to, chị lại xe zep di học, hic... nhưng mà em sẽ không được biết rằng chị mệt đâu, không thì em lại hỏi thăm chị về việc quá nhân nhượng với anh H. Anh trai của em nhiều khi vô tâm lắm đấy ( thực ra chị không làm căng với nó là vì cái lý do chính đáng về mấy cái đồ án). Cu út rất đáng yêu khi ý kiến với chị về việc con gái mà chẳng giữ gìn gì cả, cứ để tay chân bị xây xước đầy ra đấy, hi. Niềm yêu thương của chị. May mà khi em còn cần chị thì chị vẫn chưa bị vướng víu quá nhiều với cuộc sống riêng của mình, đó là một niềm vui của chị,
    Những ngày sắp tới lại tiếp tục bận rộn đây.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ cố gắng để hoàn thành tốt những công việc chị giao. Việc hôm nọ chị nhờ, mình thật bất ngờ và vui sướng là lại hữu ích cho chị đến thế. Hoàn thành tốt những việc sắp tới vừa là vui vì thế là mình đã có thể giúp chị, chứ không phải là chị giúp mình nữa, đồng thời cũng là khẳng định rằng mình có thể làm tốt một số việc.
    Cầu mong sức khoẻ và mọi việc sẽ thuận lợi, tiến triển tốt.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ cố gắng để hoàn thành tốt những công việc chị giao. Việc hôm nọ chị nhờ, mình thật bất ngờ và vui sướng là lại hữu ích cho chị đến thế. Hoàn thành tốt những việc sắp tới vừa là vui vì thế là mình đã có thể giúp chị, chứ không phải là chị giúp mình nữa, đồng thời cũng là khẳng định rằng mình có thể làm tốt một số việc.
    Cầu mong sức khoẻ và mọi việc sẽ thuận lợi, tiến triển tốt.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là (tạm) chấm dứt những phút giây xe zep độc hành. Mà trời cũng đã đỡ nắng hơn rồi. Mấy hôm vừa rồi bị mệt đấy, nhưng dù sao vẫn cố gắng hoàn thành một số việc theo đúng kế hoạch. Hay là cố quá mà thành... suýt chút thì ... quá cố, . Thế mà, ... lời nói của chị, có thể chỉ là sự rõ ràng, luôn có kế hoạch trong mọi việc, nhưng mình đã buồn buồn, vì hình như chị tưởng rằng mình không còn giống mình ngày xưa...nếu biết, có thể chị sẽ nói rằng em lại hay suy nghĩ, cảm tính lan man rồi. Có thể là thế. Em trai thật là tử tế với câu hỏi: "chị có thiếu tiền không", eo ôi...
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
    Breisleach - Francis Goya
    Dù sao thì vẫn buồn cười với câu chuyện " tử tế"
    - Dạ cho hỏi, đường đến ABC... còn bao xa ạ?
    - Cứ hỏi tử tế là đến
    - ( suýt sửng cồ, đỏ mặt rằng thì là: thế tôi hỏi như thế chưa tử tế à)...
    - Anh cứ hỏi làng Tử Tế ấy, nó ở đấy.
    - Ồ, hoá ra lại có cái làng tử tế ở đây nữa ( để phân biệt với những làng khác là không tử tế đây). Trước nay thì chỉ nghe có mỗi làng xã văn hoá, đã sợ rồi ( bởi còn lại là những làng xã... vô văn hoá). Nay lại có cả làng tử tế nữa... lại nói chuyện đến làng... tử tế, thì vô tình gặp hai bác 42 tuổi đang ầm ĩ ( như mất cắp xe đạp) về cái vụ khoảnh đất xây mộ phần trong tương lai (lo xa), để hàng ngày đi về nhìn thấy mà yên tâm, mà phấn khởi...
    ...
    Ôi cuộc sống mến thương!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là (tạm) chấm dứt những phút giây xe zep độc hành. Mà trời cũng đã đỡ nắng hơn rồi. Mấy hôm vừa rồi bị mệt đấy, nhưng dù sao vẫn cố gắng hoàn thành một số việc theo đúng kế hoạch. Hay là cố quá mà thành... suýt chút thì ... quá cố, . Thế mà, ... lời nói của chị, có thể chỉ là sự rõ ràng, luôn có kế hoạch trong mọi việc, nhưng mình đã buồn buồn, vì hình như chị tưởng rằng mình không còn giống mình ngày xưa...nếu biết, có thể chị sẽ nói rằng em lại hay suy nghĩ, cảm tính lan man rồi. Có thể là thế. Em trai thật là tử tế với câu hỏi: "chị có thiếu tiền không", eo ôi...
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
    Breisleach - Francis Goya
    Dù sao thì vẫn buồn cười với câu chuyện " tử tế"
    - Dạ cho hỏi, đường đến ABC... còn bao xa ạ?
    - Cứ hỏi tử tế là đến
    - ( suýt sửng cồ, đỏ mặt rằng thì là: thế tôi hỏi như thế chưa tử tế à)...
    - Anh cứ hỏi làng Tử Tế ấy, nó ở đấy.
    - Ồ, hoá ra lại có cái làng tử tế ở đây nữa ( để phân biệt với những làng khác là không tử tế đây). Trước nay thì chỉ nghe có mỗi làng xã văn hoá, đã sợ rồi ( bởi còn lại là những làng xã... vô văn hoá). Nay lại có cả làng tử tế nữa... lại nói chuyện đến làng... tử tế, thì vô tình gặp hai bác 42 tuổi đang ầm ĩ ( như mất cắp xe đạp) về cái vụ khoảnh đất xây mộ phần trong tương lai (lo xa), để hàng ngày đi về nhìn thấy mà yên tâm, mà phấn khởi...
    ...
    Ôi cuộc sống mến thương!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều:
    Lang thang
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
    Breisleach - Francis Goya - Solo guitar
    Tối:
    Mưa
    Nắng to rồi mưa to!
    ...​
    Cuộc sống còn có những niềm vui, và có những yêu thương, lo lắng cho em thương, bố, mẹ, để tạm quên mong muốn đi bơi thuyền con vịt cùng một người (hic...)
    [​IMG]
    Chị đã viết rằng hy vọng em sẽ nhận được và một ngày em sẽ gọi chị... và thực tế là đã có rất nhiều ngày em gọi chị, , đó là những thời khắc khó quên nhất. Giờ em ít phải phiền đến chị hơn, có lẽ bởi mọi thứ đã ít khủng khiếp hơn và em cũng đã cứng cỏi hơn rồi. Em hy vọng chị sẽ không phải buồn và thất vọng về em.
    Ơi cuộc sống mến thương! Mình cố gắng và mọi thứ rồi sẽ ổn, cầu mong là vậy!
    H ơi, cố lên!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật là một điềm báo không hay ho chút nào.
    Tối qua. Không mưa. Em khóc. Nức nở, con đường và những người xe nhạt nhoà... may mà không xảy ra điều gì... Và em nghĩ đến chị, dù chỉ là mong muốn mách với chị rằng: em lại khóc. Nhưng chỉ thế thôi, là ấm lòng lắm rồi. Chứ sẽ không gọi chị và kể lể linh tinh như ngày xưa nữa. Em thật là hư. Ngày xưa chị kể, những lúc buồn quá, chị lên Bờ Hồ, ngồi khóc ở đó, rồi về, thế là thôi hết... Em sẽ vẫn cố gắng và những điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi. Chỉ đáng buồn khi mình không chịu cố gắng, chị nhỉ. Dù sao cũng phải cảm ơn cuộc đời về cả những yêu thương và ấm áp bởi những con người đáng quý, đáng trân trọng!
    ...
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
    Có lẽ đôi khi trong cuộc sống người ta cũng phải nghe những bản nhạc như thế này, một mình và thậm chí có thể khóc...
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì:
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39144&iType=27

    Million scarlet roses​
    Thôi, đi theo tiếng gọi cafe với người nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này