1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/11/05F61E4E/
    Chuông gió​
    [​IMG]
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    - Sáng nay sao chị khóc thế?
    - Đâu, chị có khóc đâu?
    - Em dậy thấy chị nức nở, hai tay khoanh trước ngực, em định vỗ vào chị nhưng nghĩ chị buồn và đang khóc nên thôi.
    - Thế à? Thế mà chị không biết chị khóc đấy
    - Có lẽ chị mơ thấy gì buồn nên khóc. Chị khóc nức nở như hôm em và chị ngồi trên sân thượng ấy.
    - Chị không nhớ chị có mơ gì không nữa. Trước đây cũng có những lúc chị mơ thấy chuyện buồn và khóc, rồi tỉnh dậy vẫn còn nức nở; hay mơ gì đấy buồn cười thì cười tươi lắm . Nhưng đều biết vì ngay sau đó thì thức dậy.
    - Lúc thấy chị khóc em buồn lắm, một tí nữa thì em cũng khóc đấy. Và em thương chị, . ( Dù không thú vị với lòng thương hại nhưng chị đã rất xúc động khi nghe em nói như thế, thật đấy, )
    Rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi, H ạ. Vấn đề là nhà ngươi phải tiếp tục cố gắng. Cuộc sống không phải chỉ có nỗi buồn và sự mất niềm tin. H ơi, cố lên!
  3. 8770429

    8770429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    buồn quá
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27​
    Hôm nay thật buồn và thật vui!
    Viết trong dt rằng buồn và muốn khóc.
    Vui vì : Rượu ngon!
    Rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy
    Độ... vài ba chén... vẫn không say, vẫn tỉnh không, và cũng không khóc nữa, mà vui vẻ với mọi người như không hề có chuyện gì ( Và mặt cũng không bị đỏ, như từ trước đến giờ mỗi khi thậm chí chỉ uống một ít bia). Dù sao vẫn biết rằng tốt nhất là không nên để xảy ra cái việc phải có người đưa về nhà,
    Lớp thật vui và mọi người, đơn ca hay từng cặp song ca thật dễ thương... rôm rả...
    Và thằng bé ( mà không bé) sinh năm 85 hình như vẫn tưởng mình cũng chỉ bằng tuổi nó, ... ( may mắn là thằng bé cũng thuộc top ten bộ mặt có tư duy của lớp)
    Tối: lang thang... trong mưa... thử xem lang thang trên đường Thanh Niên dưới mưa thì thế nào... thì cũng hay, vì không quá nhiều người và xe, không có bụi, dường như chỉ có mình và con đường, lành lạnh và mưa và một chút buồn... khi đã thôi không khóc nữa...
    Rồi thấy mình thật là hư... Có lẽ lại là những ngày yếu đuối (nói chuyện với chị, có lẽ chị không biết rằng lúc đó vừa đánh những con chữ vừa nức nở, sụt sịt...dù chị hiểu...)... có lẽ rồi hết những ngày yếu đuối, nếu không phải vậy thì mình đã không khóc mà lạc quan, quên sự buồn tủi, cố gắng nghĩ đến những điều rồi sẽ tốt đẹp hơn.
    ...
    - Ông vừa gọi điện cho em, ông bảo ngày mai ông về QN
    - H có muốn về QN nghỉ ngơi ít hôm không?
    - Em sẽ về nhà bao lâu?
    - Em sẽ về nhà khoảng 1 tuần thôi. Dù thực ra em muốn về khoảng 1, 2 tháng để ổn định tinh thần, sức khoẻ, nhưng có lẽ rồi cũng như cũ thôi, sẽ không ở nhà được quá 1 tuần, dù muốn dù không...
    ...
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cu út của chị đỗ tốt nghiệp rồi. Dù không thể không lo lắng trước tình hình sĩ tử rụng như sung khắp nơi nơi, nhưng có phần nào đó chị vẫn tin tưởng vào em của chị, . Và chị vui rằng những việc chị làm dù nhỏ cho em cũng góp phần quan trọng trong sự lớn lên của em. Có lẽ vì thế mà em thương quý chị, hay em là người biết bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, ngay cả khi em là người ít nói. Chỉ buồn là có lẽ mong ước em sẽ tiếp bước anh chị trên con đường học là bất khả thi. Nhưng có lẽ trời sinh ra em để phù hợp với hoạt động hơn (cu út cao hơn chị hẳn một cái đầu và có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh mẽ và quyết đoán, ngày bé vẫn thường tự tạo trường kiếm, đoản kiếm bằng tre rồi mũ lông mao mà chị gọi là nón tốt đen tốt đỏ, chạy khắp vườn chơi nghịch đến nỗi nhiều khi chị phát khiếp vì những trò chơi hành động của em... cu út yêu thương của chị giờ đã lớn rồi và hình như chị không thường xuyên coi em còn bé bỏng như ngày xưa nữa) Cầu mong mọi điều tốt lành cho em và hy vọng rằng chị sẽ còn giúp em được nhiều hơn nữa. Chị luôn mong những điều tốt nhất cho em. Mấy hôm nay đôi lúc nhớ em. Dù sao thì mấy ngày nữa cũng được về chơi với em rồi. Đôi lúc chị sợ cùng với sự lớn lên và việc mở rộng con đường cuộc sống thì sợi dây nối liền giữa em và chị sẽ nới dần ra... nhưng dù thế đi nữa mà đổi lại là những gì tốt nhất cho em thì chị cũng sẵn sàng... Chỉ là chị lo nghĩ linh tinh thôi, nhỉ. Có lẽ những ai không biết nhiều về chị sẽ buồn cười và khó hiểu về tình cảm có vẻ thái quá mà chị dành cho em như thế này. Dù sao đấy cũng là ánh sáng quý giá cho mỗi bước đi trên con đường của chị.
    Hôm kia chị viết trong đt rằng: " H ơi, đừng buồn nữa, rồi mọi việc sẽ ổn thôi... hãy cố gắng...". Ừ thì sẽ vẫn cố gắng. Chỉ có điều việc này là bị động nên chỉ có thể buồn khi nó lại bất trắc. Nhưng thôi, dù sao vẫn cứ lạc quan như lời động viên của bố. Mình sẽ cố gắng để mọi việc đều đi theo hướng tốt nhất, nếu cần có thể là cả sự hy sinh dù nhỏ của mình.
    Chúc cho tôi cũng như những người thân yêu sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nói chuyện về thú vui đi biển. Lại nhưng... đi biển mà không tắm thì thật là phí, thế mà lần nào về nhà đi biển chơi cũng không tắm, vì ngại... Và ý nghĩ về đêm trăng dạo trên bờ biển có lẽ rất thú vị... Và ước mơ dạo biển đêm trăng cùng ... honey. Ngày ấy còn xa không? ...
    ...​
    Những ngày tháng sáu có đẹp đấy, nhưng đôi lúc cũng thật thất thường: sáng nắng, chiều mưa... Lại những ngày đầy tâm trạng,
    Cuộc sống tươi đẹp và cuộc sống cũng luôn đòi hỏi sự cố gắng. Để rồi con người ta lớn lên hay ngược lại, tuỳ vào mỗi người.
    Chiều nay đi tặng hoa chúc mừng cô bé em bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Hoa thật đẹp![ rose]
  7. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chán quá rồi. Chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Chả thiết gì nữa!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng...
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh,
    bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...
    shock. Thầy nhầm hay mình nhầm? nhưng rõ ràng cái cách thầy nói và thể hiện không phải là tình yêu.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa. ............
    Có thể mình không hoàn toàn là đứa con gái ngoan, nhưng chắc 1 điều mình không phải đứa hư đốn. Phải dung hoà cả tình cảm và lý trí
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bố ốm. Thì sắc thuốc, chăm bố. Trời quê chiều thật mát và thoáng đãng, trong lành, có cả những cánh diều trẻ con thả trước sân UB.
    Cu út đại diện cho sự nhanh nhẹn, hoạt bát của thế hệ cận 9x. Cu út cũng có óc thẩm mỹ không đến nỗi.
    ...
    - Chị P à, em H đây, em đang ở quê rồi chị ạ... chị T dặn...
    - Em về quê cùng ông rồi à?
    - Không, ông về một mình, em về nhà em.
    - Thế hôm sau em vào QN rồi ra cùng ông à?
    - Bố em ốm nên có lẽ em ở nhà rồi sau đó ra thẳng HN luôn chứ không vào QN nữa chị ạ... chúc chị ngày mai đi nghỉ vui vẻ nhé! ( lời chúc thực lòng đấy. Vì có lẽ chị đang cần điều đó...chị là bạn của chị T).
    Mong bố nhanh khoẻ và mong là mình sẽ giúp cu út được nhiều cho kỳ thi sắp tới cũng như những việc tiếp theo.
    Hình như mình không khoẻ lắm, chắc là do chuyến đi về, do trước đó bị đau bụng... có lẽ ít hôm nữa sẽ hoàn toàn mạnh khoẻ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này