1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tại sao càng ngày mình càng cảm thấy khó chịu, càng cảm thấy ghét như thế nhỉ. Ko muốn nói chuyện, ko muốn gì cả, ghét thực sự.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi!
    ... và có thể sẽ lại trở về một ít tuần còn lại ( ai hiểu đồng chí sẽ khẳng định đó là điều đương nhiên) dù rằng đôi lúc bị bực mình vì bố, và dù rằng đồng chí chưa quên mới tối thứ 2 sau ngày về nhà và tối tiếp theo, một tối tiếp theo nữa, đồng chí khóc khi chưa ngủ lúc đã quá nửa đêm. Mà có lẽ không chỉ vì 2.am rồi vẫn không ngủ được, cũng không phải vì sợ ma ( đã lấy làm yên tâm khi để quạt cả đêm, dù phải đắp chăn vì lạnh: có lẽ ma sợ động cơ, máy móc). Và dù vậy, đồng chí không khỏi buồn cười mỗi khi xem lại cái ảnh ở biển hồi tháng 4. Thật hay ho làm sao! Là đồng chí đấy! Mới nhẹ nhàng, dịu dàng làm sao! Và mỗi sáng mai thức dậy lại thấy mình thật là hư, thật là ngốc, mà cũng thật là tội nghiệp, hic...Và mỗi ngày vẫn làm loăng quăng những việc cần làm... như đêm qua không từng khóc nức nở hay rấm rứt, khi bố và em đã ngủ. Và cu út sẽ vẫn chơi bóng chuyền mỗi chiều khi không có chị xem chứ? Một người chưa từng gắn bó gì lắm với thể dục thể thao như chị mà cũng đều đặn mỗi chiều xem bóng chuyền là vì muốn động viên cu út của chị đấy. Chị rất vui. Dù đó cũng chỉ là một phần cần chứ không phải là tất cả những gì chị muốn ở em. Chị cũng tiếc những lúc cu út tào lao cùng chị chuyện thằng Bờm viết chữ số vạn theo nguyên tắc nhất, nhị... bố thằng Bờm khen con trai thông minh khi biết phá hai cột cổng để vác tre vào... cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ nhưng điệu cười ha hả của cu út cũng làm chị sảng khoái không kém phần... Giá mà cu út có thể theo nghiệp học thì có lẽ sẽ thật mãn nguyện ( "cũng không đến nỗi", thì thôi đành vậy, chỉ còn có thể mong em sẽ thành toại theo con đường của em).
    Là công việc, vâng là công việc nên cần phải đi, dù tất cả... đành tạm xa chiếc giường bên cửa sổ nhìn ra khu vườn với những cây và gió xôn xao cùng chim hót buổi sáng và bầu trời trong xanh cao vợi... à, ngày mai em H sẽ về và đã có người xem TV, chuyện trò, có thể là cả chơi bóng chuyên cùng cu út rồi...Vẫn là kẻ bao đồng thôi, H nhỉ,
    Hy vọng rằng sẽ thuận lợi và mình sẽ không ngừng cố gắng. Có lẽ một điều mới mẻ, một con đường sáng sủa nhưng không kém phần thử thách có thể đã mở ra. H ơi, cố lên!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi tết. Sau một trận cãi nhau kich liệt, người vợ trẻ bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Cô ta nói với mẹ:
    - Con vừa mới dắt xe ra và đóng sầm cửa lại, thì bỗng nghe như có tiếng súng nổ. Mẹ có nghĩ là anh ta tự sát không?
    - Không! - người mẹ trả lời - Mẹ nghĩ là hắn mở nút chai sâm banh.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    - H giúp chị tìm người giúp việc cho bà chưa? H cố gắng giúp chị vụ này nhé...
    ...
    ( Lần đầu tiên có một việc chị nhờ, em đã rất sẵn sàng, nhưng lại cũng hết sức ái ngại, nhất là sau khi nghe bố nói nữa thì càng phân vân: việc này khó đấy, liệu rồi người ta có chiều được bà ấy không? Cô cháu ở quê đã về, lại con bé vừa rồi cũng khá nhanh nhẹn, khôn ngoan, nhưng nó về rồi không lên nữa... người trong quê mẹ hiền và chậm lắm... sẽ không chiều được bà mà cũng khó để người ta có thể trụ được lâu)
    ... Khó nghĩ thật...Thôi thì cũng cố gắng vậy. Thực sự là rất muốn giúp chị và cũng muốn giúp bà...Nhưng giá mà mình còn ở trong nhà thì còn yên tâm có trung tâm hoá giải những vấn đề... ...
    Hôm qua gọi điện cho bà ( - Mày vẫn đang ở trong đấy à?...) thực ra thì việc cũng không cần thiết nhưng cũng như thỉnh thoảng mình vẫn qua chuyện trò với bà, nhất là lúc này ông đang ở trong kia.
    ...
    Nhà ngươi nhiều khi vùa tội nghiệp vừa buồn cười đấy!
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đó một câu nói: Nếu muốn mãi mãi bên nhau thì phải xa nhau vời, .....Lúc đó thấy thật vớ vẩn, có ai yêu mà lại ko muốn ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng thực tế lại khác. Tình yêu đôi khi chỉ tồn tại trong trái tim, tâm hồn của ta thôi.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết được, nhưng tên topic Tâm sự hôm nay - Tớ vào.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá!
    ...
    Hà Nội, một mình và mưa!
    Xong việc mình sẽ về nhà. Cầu mong công việc sẽ thuận lợi. Tất nhiên là mình phải cố gắng rồi ( Chỉ có điều... giá mà không phải là mưa vào những lúc như thế này, )
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ...
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=4415&iType=21
    ...
    Nhận được thư của cô bé, vui quá. Em không tưởng tượng được cái lúc chị nhận thư đâu . Thư của em luôn là niềm vui, hơn nữa là nó đều đến thật đúng lúc, .
    " Khi em nhận thư chị cũng là lúc em nhận thư của một người bạn ở nước ngoài gửi về, lúc đó em rất vui, lá thư mà em muốn đọc là thư chị đó. Qua thư chị, em được biết giờ đây chị vẫn khoẻ, có một số việc được thay đổi và hình như việc thay đổi đó tốt hơn trước phải không chị. Chị ơi, chị phải mạnh mẽ lên chị nhé. Hãy bớt đi cái tính đa cảm và thương người bởi cái tính đó đôi khi làm chị khổ...
    ...
    Còn em... ( chị hiểu vô tư hồn nhiên như em thì mọi việc luôn ổn và nhanh chóng ổn thôi, và đúng vậy, nhỉ!).
    ...Giờ đây em ước có chị bên cạnh để tâm sự. Từ khi em về nhà có rất nhiều việc đã xảy ra chị ạ, mà em không biết phải làm sao đây khi mà em là một cô bé quá vô tư vậy mà giờ đây hình như em đã yêu rồi hay sao ấy, em cũng không biết em thế nào nữa chị ạ, giờ đây em có một cảm giác mà từ trước đến giờ em không cảm nhận được cảm giác đó chị ạ. Khi em gặp thì chẳng nói được gì, chỉ cười rồi tim em cứ đập thình thịch, một ngày mà không gặp anh ta là em thấy nhớ chị ạ, anh ta sinh năm 1982, người cũng tròn tròn không cao lắm, em thường chê là lùn... tính tình thì cũng vui vẻ nhưng hay thẹn, nhiều lúc em nói cho rồi chỉ cười thôi chị ạ, nhưng tất nhiên anh ta phải theo đuổi em trước rồi, nhiều lúc rủ đi đâu thích thì em đi không thích thì thôi nên anh nói em là kiêu vừa thôi cô ạ, có tức không chứ, anh ta chỉ mong em nhờ chở đi đâu là đi liền... chị đừng cho ai xem nhé vì em không biết nói với ai chị ạ, và chị đừng cho là vô duyên nhé...
    Ôi cô bé!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ" ​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 01/07/2007
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    May mà có mấy ngày mưa đấy bạn ạh ! chứ không thì ngày nào cũng nắng nóng thì chỉ vài hôm là tỏi hết
  10. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ừ! hà nội mưa nhiều quá...mưa mát lắm, nhưng buồn lắm các bác ơi....! nhìn mưa mà ruột gan em cứ nẫu hết cả ra
    thoai, nói tử tế vậy:
    kô biết giờ có phải là đang iu kô nhỉ? và nếu như đag iu lắm mà mình sẽ là người nói chia tay thì sao? làm như vậy có đágn tiếc kô? vì một vài lý do, có thể người ta vẫn vậy , tc của mình vẫn thế, nhưng mình chợt nhận ra, có thể người ta trẻ con hơ n mình,v ì thường thì em thấy mọi ngừơi hay nói iu người bằng tuổi là người con gái thường khổ hơn mà...ko biết sao nữa...
    các bác giúp em với...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này