1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chồng àh. Cái bài ở trên vợ viết từ lâu rồi, chồng nhớ đọc hết cả nhé. Tất cả đều là tình cảm của vợ dành cho chồng đấy!
    Chồng àh, vợ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa cả!
    Vợ chỉ muốn nói với chồng rằng : Vợ Yêu Chồng Nhiều Lắm. Chồng biết không? Không phải tất cả yêu thương đều có thể nói được thành lời, nhưng vợ luôn muốn cho chồng biết rằng vợ yêu chồng.
    Tính vợ hâm, nóng nảy, bộp chộp, nên vợ biết rằng có những câu vợ nói khiến chồng buồn. Mỗi lần như thế vợ cũng thấy mình đáng ghét lắm, nhưng ko hiểu sao vợ vẫn cứ lặp lại cái tính đáng ghét đấy! Chồng ah. Chồng bỏ qua cho vợ nhé. Sau tất cả những tính khí thất thường của vợ là tình yêu. Chồng hiểu điều đó mà?
    Con gái nhiều lúc cáu giận lên, muốn chứng tỏ này nọ nên cứ nặng nhẹ, rồi doạ chia tay... Vợ biết vợ sai rồi khi vợ rất hay giận chồng và đã mấy lần vợ đòi chia tay, vợ trách móc chồng... Thật ra vợ sợ lắm khi nói thế, nhưng vì tính tự ái nên vợ ko kiềm chế được... Ngay cả hôm vừa rồi cũng thế, vợ chỉ muốn nói cho hả giận và để chồng yêu vợ hơn, nhưng hình như vợ đã quá đà, phản tác dụng rồi phải ko chồng? Lần này thì chồng đồng ý thật! Chồng có biết là vợ sợ lắm khi chồng đồng ý ko? Trăm ngàn lần vợ ko muốn điều đó xảy ra, mấy hôm nay vợ khóc nhiều, nghĩ nhiều và buồn nhiều lắm! Chồng nói rằng chồng sẽ ko làm vợ buồn nữa bằng cách ko gặp vợ, nhưng chồng có biết rằng nỗi buồn của vợ chính là phải xa chồng và ko được gặp chồng ko? Yêu nhau thỉnh thoảng giận hờn là chuyện bình thường, và con gái tính khí dở hơi cũng thế. Chồng hãy bỏ qua tất cả cho vợ được ko?
    Vợ thấy vợ sai lắm rồi! Vợ ko chịu hiểu và yêu những gì chồng dành cho vợ, mà vợ cứ đòi hỏi, trách móc! Thật ra chồng biết vợ ko fải là ng hay đòi hỏi này nọ fải ko? Chỉ là vì vợ muốn được chồng yêu, muốn luôn được ở bên chồng...
    Tình yêu đối với vợ đơn giản lắm chồng ạh!
    Là khi chồng nắm tay vợ
    Là khi vợ và chồng, 2 đứa đều đeo 2 cái vòng đen trắng giống nhau- như là dấu hiệu nhận biết ấy.
    Là khi chồng nói chồng nhớ vợ dù 2 đứa xa nhau mới 1,2 ngày
    Là khi thỉnh thoảng chồng nói chồng yêu vợ dù vợ ko hỏi câu" chồng có yêu vợ ko?"
    Là khi chồng về chồng chào vợ bằng 1 nụ hôn lên trán, hoặc là cái tát yêu mà ngày trước chồng vẫn đùa vợ.
    Là khi chồng ôm vợ và chồng hôn mắt vợ
    Là khi ngồi nghe chồng kể chuyện bóng đá, rồi cả...lô đề...mặc dù 2 cái này vợ ko quen lắm nhưng mà vợ vẫn thích nghe chồng nói.
    Là khi ngồi chơi và xem chồng đá PS hơn 2 tiếng dù vợ chưa bao giờ xem hết 1 trận bóng đá dù đội đó có Beck!
    Là khi vợ giả vờ giận chồng rồi chồng ôm vợ làm lành. Lúc đó nhìn chồng yêu lắm, chồng biết ko?
    Là khi vợ được nhảy Au cùng chồng, vợ thích sàn Sybuya nhưng chồng lại để sàn lớp học ma vì chồng thích!
    Là khi chồng nhắn tin cho vợ dù chỉ để nói" hôm nay trời đẹp nhỉ vợ nhỉ, chồng đi ngủ sớm đây". Chồng có biết vợ vui lắm mỗi khi nhận được tn của chồng ko? Vợ mỗi lúc buồn buồn lại lôi những tin nhắn của chồng để đọc rồi tự cười 1 mình, vợ vui lắm chồng biết ko?
    Vợ nhớ lắm những lần vợ và chồng ăn sữa chua trong trường, hoặc lang thang trong trường " tập thể dục". Chồng có biết rằng chỉ cần đi bên cạnh chồng vợ đã cảm thấy vui rồi ko? Có nhiều lúc vợ cũng buồn chuyện này chuyện kia, nhưng mà vợ ko muốn chồng buồn thêm nên vợ ko nói, vợ chỉ thích nghe chồng kể chuyện thôi!
    Có lẽ là vợ hơi ít kể chuyện về vợ cho chồng phải ko? Chỉ vì vợ cũng hay gặp nhiều chuyện, nên vợ ko muốn chồng fải nghĩ thêm. Chẳng hạn như chuyện vợ xích mích với bạn bè, hay chuyện nọ chuyện kia...Ko fải vì vợ ko thích kể cho chồng mà vợ chỉ muốn chồng vui. Nhưng vợ nhận thấy rằng ko fải cứ như thế là tốt! Yêu nhau cần phải tạo cơ hội cho ng kia hiểu nhau chứ ko fải cứ chỉ biết im lặng!
    2 ngày nay vợ đã suy nghĩ và nhớ lại rất nhiều từ ngày vợ và chồng yêu nhau. Yêu nhau mới được mấy tháng mà vợ đã doạ chia tay nhiều lần rồi. Vợ chỉ giả vờ nói thế cho chồng yêu vợ thêm thôi, nhưng vợ quên rằng điều gì lặp lại nhiều quá cũng ko tốt! Để đến khi chồng bảo rằng" chia tay có khi cũng là điều tốt'', vợ mới nhận ra rằng vợ đã sai khi đem chuyện chia tay ra để làm khổ chồng!
    "Có những thứ khi mất đi rồi mới biết là nó quan trọng với mình"- Chồng àh, vợ sợ lắm khi vợ mất chồng và phải xa chồng. Vợ đã nhận ra rằng vợ sai và vợ hứa sẽ thay đổi, tại sao chồng ko cho vợ 1 cơ hội? Chồng cho vợ cơ hội nghĩa là cũng cho chính chồng cơ hội đấy. Chồng có thêm cơ hội để hiểu chồng và hiểu vợ nhiều hơn. Tại sao không? Chỉ khi nào ko thể cứu vãn được thì chia tay mới là giải pháp thôi chồng àh. " Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh kẻ chạy lại" mà...
    Vợ muốn nói với chồng nhiều nhiều lắm, nhưng mà dường như là ko đủ.
    Có một điều chồng nên tin: Đó là tình yêu vợ dành cho chồng.
    Dù có những lúc vợ cư xử khiến chồng hoài nghi về tình cảm của vợ, nhưng đó chỉ là những cái vợ cố tỏ ra để chọc giận chồng thôi. Chồng đừng chấp vợ!
    Vợ nhớ có lần chồng hỏi yêu chồng ko, vợ bảo ko- chồng nghĩ rằng thật!
    Chồng àh! Có một điều chắc chắn đó là vợ là ng thẳng tính. Không bao giờ vợ ko yêu mà nói rằng yêu. Một khi vợ ko yêu, thì ng ta sẽ nhận ra chứ ko cần fải chờ vợ nói ko yêu.
    Nếu ko yêu vợ sẽ ko bao giờ quan tâm ng kia có nhắn tin cho mình ko để mà giận dỗi!
    Nếu ko yêu vợ sẽ ko bao giờ fải ngồi và mong ng ấy có đến chơi với mình ko, ko bao giờ phải hỏi" chồng đang ở đâu, chồng qua chơi với vợ nhé"!
    Nếu ko yêu vợ sẽ ko bao giờ xin lỗi khi chồng giận, ko bao giờ lo sợ và khóc lóc khi chồng đồng ý chia tay.
    Nếu ko yêu sẽ ko bao giờ ngồi cả ngày trên net để mong thấy chồng online và chat rất nhiều với chồng, nhưng chồng vẫn ko nói gì, mà vợ thì vẫn nhắn lại tiếp!
    Nếu ko yêu sẽ ko bao giờ đang nằm xem phim nhưng mà mắt cứ nhìn cái điện thoại xem có tin nhắn của chồng ko, và rồi ko chịu được khi chồng đang giận lại ngồi dậy gọi cho chồng hàng chục cuộc dù ko fải lúc nào chồng cũng nhấc máy!
    Nếu ko yêu vợ sẽ ko cuống lên gọi điện cho bạn chồng- Ngọc Vinh chỉ để mong nó an ủi và bày kế cho chồng hết giận, rồi lại nhắn tin cho Ninh bạn chồng hỏi rằng" Hoàng có chuyện gì thế, H có kể gì với N ko? Sao H ghét Jin tới mức ko thèm nghe máy sao" rồi câu cuối là " đừng nói cho H biết rằng Jin nhắn tin nhé" vì sợ chồng nghĩ vợ đang quá phiền nhiễu khi hết gọi cho chồng rồi lại đến bạn chồng chỉ để nhai đi nhai lại một nội dung!
    Chồng ạh! Vợ nhiều lúc sợ chồng nghĩ rằng vợ đang làm chồng khó chịu, nhưng nghĩ đến cảnh chồng giận vợ, chồng ko thèm gặp vợ là vợ lại ko chịu được!
    Chồng àh! Bỏ qua tất cả những điều làm chồng buồn phiền đi. Vợ hứa rằng vợ sẽ làm chồng vui. Vợ sẽ ở bên chồng dù chồng có chuyện gì đi nữa.
    Vợ thích chồng hát cho vợ nghe lắm, thích được chồng nắm tay hoặc ôm khi 2 đứa đi với nhau lắm. Nhưng hình như lâu rồi chồng ko hát cho vợ nghe.
    Thế thì vợ sẽ hát" Mơ một hạnh phúc" cho chồng.
    Vợ nhớ rằng chồng từng bảo" Ai hát mơ một hạnh phúc thì sẽ yêu". Sau hôm đó về vợ toàn tập bài đấy thôi! Chỉ mong karaoke có để hát tặng chồng nhưng tiếc là ko có! Chồng là người đầu tiên vợ hát cho nghe ở ngoài đấy chồng biết ko? Vì vợ thấy vợ hát ko hay, nên chẳng thích hát ở ngoài! Nhưng chồng hát " cô bé mùa đông" cho vợ nghe được, tại sao vợ lại ko hát " mơ một hạnh phúc" cho chồng nghe chứ? Vợ vẫn nhớ hôm chồng hát, chồng ngập ngừng lấy giọng 1 hồi, nhìn buồn cười mà đáng yêu lắm, chồng ngốc ạ!
    Vợ thích cả bài " nấm lùn di động" nữa. Có phải vì với chồng, dù vợ có là nấm lùn thì chồng vẫn " yêu người nhất trên đời" ko?
    Vợ yêu chồng!
  2. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn . Muốn nói với 1 ai đó . Có 1 mối tình vừa tan vỡ chiều qua . Giống như một người thân vừa ra đi vậy . Mình hiểu nhưng sự tổn thương là không sao chống đỡ nổi . Hình như nỗi buồn từ bên ngoài , từ bao nhiêu ngày trước giữa 2 đứa bây giờ đã ngấm sâu , sâu lắm vào trong tim rồi ấy . Mình thấy mình khô cạn , trống rỗng , mất mát , tăm tối , trơ trọi chẳng còn gì cả . Nhớ tình cảm , nhớ giọng âu yếm , nhớ sự che chở , nhớ cả nỗi nhớ , nhớ sự bình yên . Giờ mình không còn được bình yên nữa . Muốn gặp anh chỉ để nói rằng " Em đến để chào tạm biệt " . Muốn nhìn thấy anh , muốn lại cầm tay lại đi bên nhau lần nữa . Có lẽ mình cứ chuộng cái sự ngọt ngào quá . Có lẽ cứ như thế này mà lại hơn .
    Mọi sự rồi sẽ nhẹ nhàng thôi ...
  3. hoanuiLinh

    hoanuiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Huhu ức chế quá, chỉ muốn ... chưởi bậy cho nó đỡ ức chế huhuhu. Có ai ở đây không, chưởi bậy đi cho tớ giải xì trét với
  4. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó bảo "tao mà có con trai thì ko thèm gả cho cái loại mày" ;)). Con gái con lứa gì mà quá dữ dằn, chảng thuỳ mị nết na gì hết . Sớm mà bỏ nhău thôi ...
    ...
    ..
    Ừ cũng đúng, đàn ông chảng ai thích sau này lấy phải một đứa con gái dữ như hung thần, hơi tí thượng cảng chân hạ cảng tay. ...
    Nó oánh thàng bé, túm áo dàng xé đến nỗi da nơi cổ xưng tấy đỏ ửng cả lên . Mẹ nó nhìn nó dở thói côn đồ với thàng bạn trai của nó mà phát khiếp luôn với nó . Đánh thôi chưa đủ đô nên nó phải kèm theo chửi bới cục càn, xưng hô mày tao trí tớ rồi gọi luôn là thàng . Nó cậy mình lớn tuổi hơn thàng bé nên tự cho cái quyền hỗn xuợc như vậy .
    Chửi rủa đấm đá đã đời xong nó đánh bài chuồn, bụng chắc mẩm phen này thàng nguời yêu tởn nó tới già, chắc chắn 1 đi ko trở lại cho coi .
    Sau trận cuồng phong va său khi ng yêu của nó về, mẹ và chị nó chửi bới thậm tệ - cho cái kiểu cư xử quá vô học của nó, mẹ nó rằng chỉ có hắn mới chịu đuợc cái kiểu đành hanh, ngông cuồng, láo toét của nó, chứ ko một ai chịu nổi nữa . Còn nó à ..chảng hối lỗi hay thấy nhận phần sai của mình .
    Nếu là ng đàn ông khác chắc đã đá nó bay vèo phát truớc khi nói gut bai rồi í chứ . Còn hắn thì càng bị con bé đánh hắn càng đứng im chịu trận, ko phản công lại gì hết . Thế là nó càng cú, càng oánh khoẻ .
    ...
    Công nhận hắn hiền thật, 2tiếng său khi sự cố xảy ra hắn vẫn điềm đạm tiếp chuyện nó, nói chung là cháng một câu trách móc hay mắng chửi nó cả (trong khi mẹ và chị nó chửi xa xả ra như đuợc mùa). Và đến tôí lại "anh yêu em nhất" - cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả . Nó thấy cũng lạ, tại sao hắn vẫn còn yêu nó đuợc nhỉ, nó đã xử xự quá thô thiển hung hãn thía cơ mà, nó tự đặt địa vị mình vào hắn - nếu nó là hắn nó cũng đá phăng ngay cái đứa con gái nào láo xuợc dám đánh chửi nó....Thật sự nó chảng hiểu hắn nữa - chảng nhẽ hắn yêu nó nhiều đến thế sao?Bị nó làm tổn thương đến thế và làm hắn mất đi bao sĩ diện của một ng đàn ông mà hắn vẫn cắm đầu yêu nó ?
    Tự nhiên nó thấy tình yêu thật khó lí giải, còn nó chắc sau lần này cũng phải thay tính đổi nết đi tí chút, nếu ko bố mẹ thàng bé biết được chắc chắn sẽ coi noi như kẻ thù ko đội trời chung mất .
  5. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    THế là xong, nó đã phá tan tành cái diễn đàn của hắn .
    Đêm qua nó ngồi gần 3h sáng hack cái diễn đàn chết tiệt đó, ko hiểu sao nó gét cái diễn đàn đấy, gét cay gét đắng . Lí do à ? Chính vì cái diẽn đàn đó mà hắn đã học hành chểnh mảng, thi rớt 1 năm, ở lại lớp ...Nó ko tức và cú mới là lạ, nó chỉ hối hận là tại sao đến hôm qua nó mới chịu phá tan cái diễn đàn đấy ra.
    Nó xóa hết, xoá sổ sạch sành xanh, làm xong nó thấy hả hê dã man, ít ra hắn phải mất kha khá thời gian đế phục hồi lại các bài viết, nhưng sẽ toàn là các bài cũ gần như từ cái thời điểm khai sinh lập địa ra cái diễn đàn đáng gét đó . Xoá luôn cả lũ thành viên trong đấy, nó mong rằng nơi đó sẽ hóa thành 1 nghĩa trang âm u, đã vắng bây giờ còn vắng hơn .
    Chắc chắn său sự việc này giữa nó và hắn sẽ biến thành kẻ thù, coi thường nhău như mẻ và luôn gàm ghè đề phòng nhău Ô kê thôi, nó chấp nhận và vẫn cuơng quyết ko hối lỗi vì hành động của nó - dù sao nó cũng công nhận đó là một hành động rất xấu xa, xóa đi 1 sân chơi (tạm thời đuợc coi là) lành mạnh cho mọi nguời thì thật hơi quá .
    Nó yêu hắn bao nhiêu thì cũng chừng đấy nó ghét hắn - phải nói đôi lúc dùng chữ "căm thù" cũng ko quá đáng đễ diễn tả sự thù gét trong nó đối với hắn ....Nó đã hét toáng lên với hắn hàng trăm lần là nó gét kẻ nào chuyên hứa bậy rồi ko thực hiện, nuốt lời ...Nó cũng tự thấy mình trẻ con, nhưng ...những thói xấu đó lại nàm trong tính cách của nó . Nó bảo với hắn nó là đứa bất trị, ko ai trị nổi nó đâu, vì thế đừng có mơ mộng hão biến đổi nó thành ng tốt hơn .
    ..
    Nói chung là nó đang dỏng tai lên chờ đợi sự thịnh nộ của hắn - nó sẽ ko ngừng chiến dịch hack forum, chừng nào hắn chưa chịu khá lên (tức chưa chịu đầu tư thời gian vào học hành nhiều hơn). Nó thề sẽ phá tan tành hết, nếu sự cố cũ lại lặp lại . Biết mặt nhău thôi .
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Mình chả hiểu cái nhà này nó là jì nữa............đã bn lâu mình chịu ức chế ở gđ cuối cùng mình có còn đường để sống nữa ko,ngày nào cũng muốn đi từ sáng sớm đến tối mịt rồi về ngủ một jấc là hết một ngày .............cứ sống , lại quay lại như ngày xưa mà ko phải quay lại như ngày xưa mà từ lâu rồi mình vẫn thế , một mình tự làm tự quyết định mọi việc , tự gượng , rồi mình trở nên lạnh lùng , vô tâm đến tàn nhẫn .Mình đã muốn thoát khỏi cái ranh giới ấy và đã từng thẳng thừng nói ko phải thách ..........rối tung hết cả lên .Tức đến nghẹn ứ lại ở cổ họng,lâu rồi tự dưng lại khóc
    Cuối cùng mình có ai nhỉ ? chẳng có ai chẳng là jì ...........ghét sự thương hại ,ghét nghe những lời an ủi quá đi mất rồi ..........
    Hạnh phúc sao mong manh quá ........
  7. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tiếc tiền, chán cái bọn nô lệ của dân quá
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu​
    Một "sự nhầm lẫn động trời..." hay Duyên phận​
    Ngày 3 tháng 5 năm 1989, từ Liêu Tây về Đại Liên, chuyên gia tiếp thị Triệu Thuận ký được một hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với giá trị không nhỏ 30 triệu nhân dân tệ, Triệu sung sướng vô cùng, cơm no rượu say, tự chúc mừng một mình xong, anh lên giường thiếp đi lúc nào chẳng hay, quên khoá trái phòng thuê khách sạn. Khoảng nửa đêm, Triệu mơ màng cảm thấy bên mình có hơi ấm, rồi một làn môi nóng ran "chụt " lên má anh, Triệu mở mắt và qua ánh sáng lờ mờ bên ngoài hành lang anh nhận ra, đang chung chăn với anh là một cô gái trẻ. Trời ơi, mỗi năm sáu tháng rong ruổi dặm đường, Triệu luôn giữ mình, không làm điều gì phải xin lỗi bà xã ở nhà, chuyện đêm nay chẳng rõ ma xui hay quỷ khiến. Cô gái càng áp sát người anh, ôm ghì, sờ soạng, và với bản năng sẵn có của đàn ông, Triệu cũng không thể kìm hãm nổi bản thân mình. Trong khung cảnh nửa tỉnh nửa mê, hư hư, thực thực, đôi trai gái đã ái ân loan phượng, và cuối cùng ngủ say mãn nguyện.
    Mãi cho tới lúc bình minh vừa rạng, Triệu Thuận bỗng nghe tiếng khóc, cô gái trần truồng, vội khoác cái váy và mắng anh như tát nước: " Mày là đồ quỷ quái, mày đã hại ta, ta biết ăn nói với anh ấy thế nào bây giờ?". Triệu Thuận hết lời xin lỗi, vả lại cũng tại em vào nhầm phòng, sai sót của anh là quên khoá cửa. Cô gái xấu hổ chạy ào ra cửa sổ định nhảy lầu thì Triệu Thuận kịp níu váy ôm cô ta lại, và ngay lúc đó một người đàn ông bước vào, túm lấy tóc Triệu, hét lớn: " Thả vợ tao ra, vì sao mày dám làm nhục cô ta?" - " Vì vợ đại ca vào lộn phòng của tôi", " Thật vậy sao?". Cô gái không trả lời mà càng khóc nhiều hơn, người chồng vò đầu "Thế có chết tôi không", nhưng vẫn bình tĩnh kéo Triệu Thuận ra đồn công an giải quyết.
    Đầu đuôi câu chuyện là đôi tân hôn Trương Chí Đông và Lý Nghiên đi du lịch hưởng tuần trăng mật, thuê khách sạn hạng vừa, không có phòng vệ sinh riêng cho mỗi buồng trọ, nửa đêm cô dâu đi ngoài, trở vào đã mở nhầm phòng Triệu Thuận và "cũng tại" Triệu quên khoá trái cửa, nên Trương mới bị cắm sừng, anh một mực buộc tội Triệu hãm hiếp Lý Nghiên. Toà xử, biết đích xác không phải là vợ mình, nhưng vẫn ngang nhiên ******** với Lý trong khi cô ta nhầm tưởng chồng mới cưới và tự nguyện hiến thân, Triệu Thuận lãnh án 5 năm tù giam. Chuyến làm ăn của Triệu tuy ít nhiều thu lãi, nhưng không bù đắp nổi bao thất bại nặng nề, ngồi tù, bị đuổi việc, và vợ đòi ly hôn, nguyên nhân là do cô ấy vào nhầm phòng và bản thân anh quá dư thừa bản năng nam tính.
    Còn đôi tân hôn kia, chưa hết tuần trăng mật đã vội vã mã hồi và đi vào chiến tranh lạnh, Trương rượu chè bê tha, thậm chí đã chơi gái xả láng, nhưng khi về nhà thì lại ngang nhiên hành hạ Lý Nghiên. Cha mẹ Trương Chí Đông truy hỏi con trai, mới rõ sự tình và cương quyết đòi tống cổ Lý Nghiên ra khỏi nhà họ Trương. Lý đành chấp nhận và nghĩ rằng chỉ có cách chia tay như thế này, may mới sống nổi. Nhưng trước ngày Lý ra toà, đi siêu âm thai nhi thì biết đó là con trai, Trương gia ham hố, thay đổi kế sách, buộc Lý Nghiên ở lại. Nàng sinh hạ cho họ Trương một đứa cháu "đích tôn", thằng bé càng lớn càng giống anh "hàng xóm" Triệu Thuận, cuối cùng giám định kỹ thuật thì kết quả chắc chắn cho hay, nó đích xác không phải con của Trương Chí Đông. Lý Nghiên chỉ còn cách lựa chọn, hoặc là vứt con, hoặc là ly hôn, người đàn bà ấy đã chấp nhận bỏ chồng, nuôi con và hy vọng sẽ có ngày gặp lại "anh hàng xóm" bất đắc dĩ kia.
    Lý Nghiên hỏi thăm nơi giam cầm Triệu Thuận, rồi bồng con đến với anh, kể hết sự tình và tỏ lời xin lỗi. Triệu Thuận lắc đầu, than vãn, giá mà trước đây không xảy ra cái chuyện hoang đường đó, thì tôi đâu có đến nông nỗi này, nhà tan cửa nát, thân bị tù đày... Từ đấy Lý thường đến thăm Triệu, tết năm 1994, chị còn mua quần áo mới cho anh, nhưng anh nào biết đây là lần cuối cùng Lý gặp anh để lên đường đi Quảng Châu kiếm sống vì chị vừa bị thôi việc mà không đợi được tới ngày 12 tháng 4 năm đó, Triệu Thuận mãn hạn ra tù. Lý Nghiên nhờ một bà già trông con, còn mình sung vào hàng ngũ đội quân rửa xe, thôi thì đủ loại, xe nhỏ, xe to, tuy lao lực nhưng vẫn đủ sống qua ngày, nuôi con khôn lớn...
    Ngày 8 tháng 5 năm 1994, Triệu Thuận đến gặp Trương Chí Đông, Trương lên giọng:"Anh hại gia đình chúng tôi như vậy chưa thoả hay sao mà còn dẫn xác tới đây, hãy đi Quảng Châu tìm vợ, tìm con cho rồi!" Triệu ngạc nhiên, " Con ta, kết quả của cái đêm nhầm phòng?" Triệu Thuận sục sạo khắp nơi, nhưng nào thấy Lý Nghiên giữa Quảng Châu đô hội, tiền lương đã cạn, Triệu quyết định ở lại miền Nam kiếm kế sinh nhai và hy vọng sẽ có ngày tái ngộ.
    Ba năm sau, Triệu trở thành ông chủ nhỏ, đi xe con, đêm 24 tháng 8 năm 1997 anh dừng xe mua xăng và bỗng nghe lời mời: " Tiên sinh, xin cho rửa xe?" - " Cô là Lý Nghiên?", Lý xấu hổ bỏ chạy, Triệu đuổi theo, anh nói: " Anh đã tìm em ba năm nay giữa đô thành biển cả này, hãy lên xe, đem con về ở với anh, thằng bé xưa họ Trương nhưng chẳng có cha, nay phải tìm lại họ Triệu cho nó chứ".
    Lý Nghiên thầm nghĩ, ai bảo con người không có duyên phận, đêm nhầm phòng mồng 3 tháng 5 năm 1989 quả là trời xui đất khiến, mới một lần xa lạ mà đã đậu thai, phải trải qua 8 xuân thu, đông tàn, hoa mai nở, hôm nay thực sự vợ chồng sum họp, con nhận mặt cha. Xin cảm ơn Trời Phật rủ lòng thương, Lý Nghiên khẽ nói rồi gục đầu lên vai Triệu Thuận, sung sướng giữa vòng ôm nóng bỏng.
    Thái Nguyễn Bạch Liên
    ( Theo "Văn trích ngày nay")
  9. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mèng,
    nghỉ hè đối với nó thật là chán, quá là chán đi. Dạo nì nó cứ thấy khùng khùng điên điên kiểu quái j.
    Đầu tiên nhớ, nó và hắn hầu như hôm nào cũng phải chửi nhau 1 chập - cứ gọi là ít nhất 1 chập cái đã thì mới iên chuyện . Thật là lạ đời - nó nghĩ chắc óc hắn có vấn đề thì phải - chửi như hát hay mà vẫn trơ lì - nó đâm kú, kựk kì kú lun - giống như 1 cái xe đang lao nhanh, nếu bít fanh kịp thì nó còn từ từ rùi dừng hẳn, đây đàng này hắn cứ im lạng (chắc nghĩ "im lạng là vàng"), thế nó mới càng tức - đàn ông đâu ra cái kỉu nhu nhược ngu xuẩn thế kơ chứ . Thà hắn nhảy vào vả cho nó chục cái cho nó tỉnh ra - có khi như vậy nó còn bít nể nang hắn hơn - đàng này hắn cứ như con đàn bà, im lạng chịu trận, cứ như kẻ chít rùi, nó kú là vì thế .
    Nó thấy gét hắn . Iêu đấy rồi cũng gét đấy, mà lúc nó gét lên thì hắn cháng khác gì kẻ thù của nó .
    Thật ra trong đầu hắn nghĩ cái quái gì í nhỉ . Nhút nhát rụt rè và suốt đời ẩn nấp trong cái vỏ ốc của hắn - nó muốn lôi hắn ra khỏi cái vỏ ốc đấy, nhưng lần nào kết cục cũng là 1 trận cãi nhau - mạt sát sỉ vả nhau và ko tôn trọng nhau . Kể cũng lạ, ông trời thật khéo sắp xếp, để cho một đứa hướng ngoại như nó bập ngay phải một thàng nhát ơi là nhát, tự ti ơi là tự ti, suốt ngày chỉ ru rú quanh quẩn góc nhà .
    Nó nói đểu: "anh tập nấu dần đi, sau lấy vợ ở nhà cơm nước là vừa, vì anh thík ở nhà mà" ...
    Nó rủ hán đi dã ngoại cùng đám bạn, toàn là lũ trẻ tuổi có đầu óc, nó muốn hán đi chơi và nhân cơ hội học hỏi thêm nhiều điều . Dụ kiểu gì hắn cũng lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết trôn chân ở nhà . Nó kú chưa từng thấy, ko kìm được cơn tức giận, thế là nó cứ phun ra mày tao trí tớ với hắn .....Mèng ...thiệt xấu hổ, nhưng mà nó ko thể chịu đựng và kiên nhẫn được với hắn nữa .
    Sau khi làm tan nát cái diễn đàn của hắn (nó gọi đó là cái chuồng lợn heh), 1 vài ngày sau hắn cũng phục hồi được toàn bộ dữ liệu, nói chung là ko mất mát gì nhiều lắm, chỉ tốn nhiều thời gian để khôi phục lại thôi .
    Hắn chảng nói nó cái j, còn nó thì lúc đầu có hơi sờ sợ hắn - nghĩ rằng phen này phá tan nát tâm huyết của hắn rồi thì tình iêu cũng tèo luôn
    Thật là nhu nhược, cháng biết bao giờ hắn mới thay đổi được . Nó chúa gét loại đàn ông nhu nhuợc . Có lần nó nói đểu, bảo hắn mặc váy thì hợp hơn . ..................Nói chung thì đả kích kỉu gì hán cũng trơ lì, ko giận, ko ho he ....thế mới kú ...
    Có lẽ đầu óc hắn có vấn đề, nó đành tạm thời kết luận như vậy .
  10. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có nhiê?u chuyện, thực sự chông chênh, thấy rất buô?n va? niê?m tin đang đi xuống.
    Ca?m ơn em, bây giơ? thấy bi?nh yên lắm. Mai tôi sef la?m thật tốt nhưfng điê?u co?n dang dơ?, nhưfng mục tiêu chưa hoa?n tha?nh sef hoa?n tha?nh tốt.
    Tôi muốn tương lai cu?a tôi pha?i sáng ngơ?i.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này