1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    em muôn đời vẫn thế .................sad
  2. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày mình bắt đầu làm việc, công việc mới của mình là bán quảng cáo trên 1 tờ báo. Không ngờ mọi việc bắt đầu đều không dễ dàng với 1 đứa ngô nghê mới ra trường như mình. Thực ra với cái việc mua bán với mình không mấy xa lạ.
    Hic, minh đã tự nhủ tới chục lần fải cố gắng, cố gắng ma đâu vẫn hoàn đó.
    Hic,
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi lấy chồng........Chán.......Bùng làm về nhà gặm nhấm nỗi buồn....buồn quá trời ơi
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại là HN rồi. Lại vẫn là cái cảm giác ấy, nao nao buồn với cảm giác lạ lẫm với xung quanh khi mà nỗi nhớ thương và day dứt về em út yêu thương còn bủa vây và chiếm lĩnh gần như mọi ngóc ngách tâm hồn. Nhưng lần này HN đón em không phải bằng mưa và một mình mà bằng mấy cú điện thoại với con số lạ và dài thật dài... và rồi cũng là con số dài và lạ mà vui như mẹ về chợ: alo, H à, chị đây - Ôi, chị à ( dù cũng không tưởng rằng chị gọi điện chỉ để hỏi thăm em vào cái giờ mà bình thường chị đang say giấc ngủ, nhưng thật vui vì lâu rồi mới nghe giọng nói của chị, . Thật lâu rồi em và chị nói chuyện với nhau trực tiếp như thế, lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của chị, niềm vui đã giúp em bớt chông chênh hơn sau những ngày ở nhà, rồi trở lại nơi đây, xa em út yêu thương, xa ngôi nhà, xa vườn cây và khoảng không gian thanh bình).
    Rồi lại là quà của ông nữa, ông để dành đợi cháu ra đến giờ món bánh của bà bác trong đấy gửi ông mang ra đã bị mốc đi chút ít rồi, nhưng không sao cả. Nó có bị mốc hết đi nữa thì cháu cũng đã rất phấn khởi, sung sướng đón nhận.
    Hạnh phúc cuộc sống của em đôi khi đơn giản như vậy đấy!
    Tuy nhiên em cũng thật là hư khi lúc này vẫn nghe Right here waiting for you, .
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=4285&iType=21
    Thích nghe vậy thôi
    Ai cũng bảo sao về nhà ra gầy thế? Ừ, hình như gầy lắm thì phải, vì sợ ế chồng đấy mà, hi
    Hành trang mang ra lần này thật nặng, những tài sản vô hình nhưng khiến em thấy mình thật giàu có, . Đó là những câu chuyện của bố. Đó là tờ lịch giấy cũ chưa được trắng và mỏng như tờ lịch bây giờ, trên đó có số 5, tháng 8, (năm 1980 là bố viết) NGÀY SINH TH (chữ của bố), ở dưới là ngày 25, tháng sáu, Canh thân). Và tờ lịch ngày 8, tháng 8, ở dưới cùng là ngày 28, tháng 6, Canh thân ( Bố viết ở đằng sau rằng: Hôm mẹ sinh con, Bố còn công tác ở HN. Hôm nay bố mới về. Đón mừng mẹ và con được mẹ tròn con vuông. Bố sung sướng vô cùng. Bố của con: PTC). Bố kể rằng hôm đó bố đi công tác về trong đó và nghĩ chắc là mẹ đã sinh ( ngày đấy chưa có điện thoại tiện như bây giờ), nên trên đường về, thấy hoa sen rất đẹp, bố bảo chú lái xe xuống hái 5 bông, rồi cùng với cả 1 xô thịt, , về mừng mẹ con đấy... Phải chăng vì thế mà con thích hoa nhỉ, ... Thế mà TH vẫn chưa làm được gì đáng nói cả. Thật là day dứt quá!...
    Bố cũng giữ được tờ lịch ngày sinh của hai em. Cu út thắc mắc với chút ghen tị: tờ lịch của em bố không ghi gì cả ( Chỉ có chữ ngày sinh TH) - Ngày mẹ sinh em trời mưa bão, mấy ngày liền, hôm đưa em từ bệnh viện về nhà là bác T vợ bác H, đồng nghiệp của mẹ ở bệnh viện bế em đi về giữa trời mưa bão đấy.
    Thế mà, con hỏi bố: sao từ đấy bố mẹ lại như thế nhỉ? Bố không trả lời nhưng tự con cũng đã có một số câu trả lời của riêng mình khi nhìn lại tất cả. Dù sao mọi thứ cũng qua rồi và may là đã không có một cái giá nào quá đắt mà những đứa con yêu của bố, cũng là những đứa con tội nghiệp, phải trả để có những ngày sẽ tươi đẹp hơn.
    Có lẽ mọi thứ sắp sửa ổn rồi. Dù sao thì đến khi em út ổn định học hành và con đường sự nghiệp thì mình sẽ không còn buồn lo nhiều nữa.
    Cầu mong sức khoẻ và mọi điều tốt lành cho những người thân yêu của tôi!
    H ơi, cố lên,
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mi?nh ko khóc nhưng muốn khóc lắm. Con trai ma? yêu đuối vậy ư? Xem "ngaf 3 đô?ng lộc", ko ki?m đc lo?ng, muốn khóc. Nhớ giọng Nghệ quê mi?nh, bây giơ? vâfn nghe?o, vâfn nghe?o lắm, thế ma? nhưfng đứa con như mi?nh, sinh ra va? lớn lên đê? rô?i rơ?i đi, ko trơ? vê? nưfa. Nên quê vâfn nghe?o lắm. Ích ky?, mi?nh đúng la? ích ky?. Lâu lắm rô?i mới xúc động như thế na?y.
  6. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chiều thứ 7, các công ty khác đã chắc nhân viên đã về hết, công ty mình làm đến hết giờ chiều.
    Tưởng hôm nay là ngày thứ 7 yên lành, nào ngờ khách không đi được.... Tháng 7 năm nào cũng vậy, đi làm về cảm tưởng như kiệt sức. .. Mình tưởng đã quen, chai lỳ với cảm xúc, nhưng nhiều lúc thấy mình không thể tiếp tục...
    Đến giờ mới thấy đỡ lo lắng, nhưng phải qua 8h50'' sáng mai, khi đoàn đi hết mình mới yên tâm được.
    Hy vọng không có việc xảy ra nữa.
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thấy mệt thế không biết...có lẽ phải thế thôi...mình còn nhiều việc phải làm...giật mình vì hôm nay thứ 7 cơ đấy. 1 ngày chẳng ra làm sao...từ bây h sẽ không bao h phải thế này nữa,hãy để đầu óc thư thả...
    Cheers,

    man_bat_tu
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay trở đi cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện k vui nữa. Phải cho cái đầu thở một tí, nếu k thì có ngày mình điên lên mất. Hình như mình đang hoang mang trong chuyện tc với anh thì phải? Chuyện này mình mà im lặng hoài thì chắc chắn sẽ lắng xuống sâu lắm đây. Nên tiếp thêm lửa hay k nhỉ? Ôi, cảm xúc tuổi trẻ. Chóng đến rồi chóng đi nhưng nỗi đau thì âm ỉ và dai dẳng...
    Thèm biển kinh khủng khiếp ghê ta! Tháng tới dù có ai đi cùng hay k cũng mặc, mình sẽ fóng ra VT relax một chuyến. Từ hồi T ù lấy chồng đến giờ, nó cũng ít lang thang với mình. Mà giờ nó đang có em bé nên kiêng cữ đi đứng. Cũng 2 năm rồi 2 đứa k đi chơi riêng cùng nhau. Nhớ nó ghê! Sau này hy vọng mình lấy được một người chồng vui vẻ và hòa đồng để bạn bè thân thiết cuối tuần cùng nhau đi đây đó. He he, k biết đến bao jờ mới sắm được một căn nhà nho nhỏ ở VT để cứ mỗi cuối tuần là về đó thư giãn đây nhỉ? Kệ, cứ mơ cứ mộng đi đã, như vậy mới có động lực để mà cày chứ. Nhất định nó phải thành hiện thực! Cố lên! Cố lên nào!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=8583&iType=20
    Dịu dàng đoá hoa đôi​
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ" ​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 22/07/2007
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết phải nói thế nào, một cảm giác trống rỗng khó tả, ko buồn, ko vui, chẳng hiểu vì sao mình lại có cái cảm giác này nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này