1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFF44/​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/07/2007
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào blog của bé Minh mà lòng buồn rười rượi. Càng xem thì nước mắt lại càng muốn chui ra khỏi mắt. Em quả thật là rất dũng cảm và đầy nghị lực, Minh ạ! Cảm ơn em vì trước khi ra đi đã để lại một trang blog mà chị chắc chắn rằng "sẽ có nhiều đổi thay tích cực" cho những ai đã, đang và sẽ vào blog của em. Cảm ơn em vì những entry em viết trong nước mắt, em viết từ chính hơi thở gấp gáp đầy yếu ớt của mình. Cảm ơn em vì những điều tốt đẹp, thiêng liêng mà em muốn chia sẻ với mọi người. Cảm ơn em vì tất cả!
  3. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói tránh xa ra, đừng dây vào nhưng sao lại khó thế. Vẫn còn buồn, phải cố qua nhanh thôi.
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đợt này sao mình trống rỗng quá ,muốn làm gì đó mà ko được ...
  5. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sau vài tiếng buzi, thì cũng xong việc. thấy trống rỗng, chán mọi thứ, tự nhiên lại thấy tương lai mờ mịt như làn sương. Bít làm thế nào đây------> kêu giờ cho nó thoải mái cái, xa xì-trét cái.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/05/05F61343/​
    [​IMG]
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật rồi, .
    Dù sao thì cứ đến sinh nhật là bao giờ mình cũng rất vui,
    Ngày mai, à ngày kia, là đầu tháng, mình sẽ mua hoa về cắm.
    Hôm nay mình được nhận lương, nhưng mình vẫn rất tiết kiệm, . Ngày mai mình có thể đi nộp hồ sơ cho cu út rồi, không có xe thì đi xe bus cũng phải đi thôi, không đợi được nữa. Có lẽ hoàn thành việc này mình sẽ thoải mái hơn một chút, H nhỉ.
    Cầu mong mọi việc thuận lợi, may mắn, tốt đẹp nhất cho em thương của chị ( em thương của chị thực ra cao hơn chị hẳn một cái đầu, ngăm đen, dứt khoát, quyết đoán, rất manly khiến chị giờ không thể vẫn coi là bé bỏng như từ trước được nữa rồi, nhưng dù sao thì chị vẫn phải lo những việc mà em chưa đủ lớn để có thể hoàn toàn tự quyết định, tự giải quyết, với lại cũng thật tiếc là em học không được tốt, đó là điều khiến chị thường xuyên bị dằn vặt, day dứt mà không làm gì được, bây giờ có lẽ rất khó để cải thiện. Tuy nhiên cũng có điều khiến chị hạnh phúc và mãn nguyện là về kiến thức cuộc sống, xã hội, em của chị khá hơn rất nhiều so với các bạn của em thậm chí với rất nhiều người khác. Chị tự tin khẳng định đó là thành quả của mình). Cầu mong em của chị trưởng thành tốt và chị có thể yên tâm về em.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H trưa nay lại khóc nhè. Mà chẳng biết vì sao cả, .
    Rồi tự an ủi rằng, có lẽ lại yếu đuối rồi. Và tự thấy tội nghiệp, hic...
    Không phải vì rất bực mình em trai, hôm kia đi qua nhà ông bà, bác hàng xóm hỏi rất quan tâm rằng: xe cháu đâu? thấy vui vui, chứ không buồn bực vì phải đi bộ ra xe bus một đoạn thật dài dưới trời nắng. Còn vui vì hoàn thành tương đối mấy hồ sơ học của em út.
    Hôm qua gặp phi công, phi công cười thật tươi, vui nhưng không tiện gặp và nói chuyện, mà cũng không cần thiết lắm... nghĩ thấy buồn cười, phi công có lẽ không biết nguyên nhân cái buồn cười đó, rằng thì là chính xác là phi công ít hơn mình đến 7 tuổi, , dù rất manly thì cũng... rất buồn cười... phi công mặc đồ D&G nhưng vẫn thỉnh thoảng tự nấu cơm, thậm chí xin hành củ về rang cơm ăn nữa. Và học trường XD của em trai mình. Thế mà về nhà có " trồng và chăm sóc cây trong vườn"... Dù sao thì giờ phi công cũng khó có thể về nhà cũ chơi...
    Trưa nay ai gọi điện cho mình mà mấy lần không được... thế là ngồi ăn, rồi nghĩ đến mấy cái chuyện dở hơi, rồi tự nhiên khóc luôn đấy... mấy đứa bạn của mấy cô bé, trung tâm rắc rối... toàn những phi công đầu tám đít chơi vơi mà cứ tưởng ... "chị có lẽ ít hơn em một tuổi là cùng"... giống như mấy cậu sinh viên chẳng biết năm thứ mấy mà cứ gọi mình là " em" như đúng rồi, ... Mình không lấy làm thích thú những cái đấy, nếu không muốn nói đó là những chuyện dở hơi vì thường gây khó xử cho mình, dù mình chẳng làm gì cả... Mình chỉ cần một người yêu thương mình, sẽ buồn khi mình khóc. Một người mà khi mình khóc mình có thể gửi tin nhắn rằng: em lại khóc rồi... nhưng khi thực sự có người đấy rồi thì có lẽ mình sẽ không bao giờ phải khóc dù bất cứ chuyện gì... trừ nỗi buồn về người thân hay nỗi buồn đau do chính người đó gây ra... Mình lại nghĩ ngợi linh tinh rồi...
    Khóc nhè một lúc rồi lại thấy rằng mình thật là hư, và cũng kịp hiểu rằng lại chỉ là những phút yếu đuối đấy thôi mà, khi lại nức nở vì nhớ hôm qua cân lại chỉ còn chưa được 44kg nữa, hơi trầm trọng một tí, dù rằng mình vẫn thường bị sút cân vào mùa hè, có lẽ hồi này H ngố lại hay lo nghĩ, hay lo nghĩ cơ đấy!
    Ngày kia sinh nhật đấy. Vui . Dù sao đi nữa thì T.H cũng rất vui khi đến ngày sinh nhật,
    Dù rằng giờ tự nhiên lại thích nghe Million scarlet rose
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=7049&iType=21
    Và giờ nhớ ra là hẹn ai 9 giờ tối nay rồi
    Bà bảo bây giờ 9h có phim HQ hay lắm, chuyện tình yêu thôi nhưng mà hay lắm, tối sang xem nhé. Quá giờ hẹn một chút rồi...
    Chúc mình SN vui vẻ cái nào, ( thực ra thì mình chẳng thích uống bia một tí nào cả và không hiểu vì sao đàn ông lại thích cái thứ nước có mùi vị khó chịu như thế, )
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hoa cho ngày sinh nhật, ​
    [​IMG]

    (Mùa thu rồi đấy! )
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 04/08/2007
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 27 năm, vào giờ này, buổi sáng, Mẹ sinh con, , khi các đồng nghiệp của Mẹ vừa giao ban xong. Lúc đấy Bố còn công tác xa chưa về, không biết mẹ vượt cạn lần đầu mà không có Bố bên cạnh thì có tủi thân chút nào không nhỉ?
    Con cảm ơn Mẹ!
    Con mong có thể đền đáp công ơn Mẹ thật sớm!
    Hôm qua Bố đã chúc con sinh nhật vui vẻ. Hôm nay con muốn gọi điện cho Mẹ!
    T. H sinh nhật vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này