1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa giỡn với em như vậy nếu như anh không muốn nhận hậu quả đáng buồn! Đừng ai đụng chạm đến em nếu như k muốn bị tổn thương! Em k dữ nếu đừng ai dữ với em! Em chỉ hiền lành và ngu ngốc với gia đình em, với bạn bè em, với những người mà em cảm thấy họ xứng đáng với sự ngốc nghếch và khờ dại của mình.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=22676&iType=20​
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thư tình thời hiện đại ​
    Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.

    Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
    Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.
    Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn cô trước.
    Thân ái!

    [​IMG]
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Không tài nào ngủ được...bực thật...chẳng nhẽ lại phải dùng thuốc?
    Best wish for me ...

    man_bat_tu
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng hôm nay là một ngày tươi sáng hơn hôm qua! Chỉ cần tươi sáng hơn ngày tồi tệ hôm qua, cách đây 40 phút là được!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bố gọi điện, bố hỏi: ngày mai mấy giờ con về?
    Cu út hỏi: chị hôm nào về?
    Tự nhiên tỉnh hẳn người như trước đó mấy phút chưa từng rất mệt và khó chịu, vì tối qua ngủ quá muộn, buồn bực và nghèn nghẹn một cái gì đó mà không khóc được ( thường khi có quá nhiều điều buồn bực và lại không khoẻ như thế này là dễ khóc nhè lắm)...
    Bật dậy như lò xo, và lại hát hò nghêu ngao như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
    Em trai mình nữa, bao giờ thì mình hết buồn bực về nó nhỉ. Thôi thì thôi không nghĩ đến nó nữa. Mệt quá!
    Cũng đang định gọi điện về gặp cu út . Hơi buồn một chút khi phải thông báo với em rằng ngày kia chị chưa về được như dự định mọi hôm nữa rồi. Hy vọng rằng lịch mới sẽ không có thay đổi nữa. Và hy vọng sớm có kết quả khả quan mấy hồ sơ mình nộp cho em hôm nọ. Cầu mong kế hoạch sắp tới cho em sẽ thuận lợi, may mắn! Yêu thương nhiều, em của chị!
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 12/08/2007
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bợm nhậu một hôm quyết tâm, tối nay nhất định không để vợ có thể cằn nhằn về cái vụ say xỉn mỗi khi về đến nhà... vào nhà, rón rén... rồi ( làm như) say sưa với cái việc mà yên chí là lý tưởng để phản đối ý kiến áp đặt của bà chằn rằng thì là lại say xỉn, thì... vợ trong buồng ngủ bước ra, hỏi:
    - Anh đang làm cái gì đấy?
    - Em không thấy là anh đang đọc sách à? - với một sự thản nhiên, vui vẻ có thể, anh ta trả lời
    - Đồ điên, có gấp cái vali lại ngay đi không? - vợ hết cả kiên nhẫn kêu lên.
    Hết rồi,
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Của để dành cho mùa thu và mùa đông này: ​
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này