1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    mình cũng iu chị ý mờ
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hôm nay làm bài ktra chính trị...mèn ơi... làm vớ va vớ vẩn
    chán quá trời
  3. AdminTTVNOL2005

    AdminTTVNOL2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ha ha...thế là hôm nay biết rõ rồi...mình cũng đoán ra là như thế...được cái mình linh cảm chuyện gì thì y rằng là đúng...thực ra cô ta cũng bắt đầu dần dần không còn yêu mình nữa...mình cũng đã cố gắng nhiều rồi...kết quả thu lại không thể phụ thuộc vào chủ quan được...ha ha ha....hôm nay thì mình có thể cười 1 cách thoải mái rồi....cười thật to vào...cười cho những gì đã qua...mình được cái luôn lạc quan...thôi...bây h phải thay đổi thôi....suôt thời gian vừa rồi mình đã nghĩ và làm cho người khác quá nhiều...trách bản thân mình...đặt kỳ vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều...
    Chúc em hạnh phúc...luôn vui vẻ...tương lai tốt đẹp sẽ chờ đón em...bàn tay anh sẽ không còn nắm bàn tay em nữa...đường đời còn dài...sau này em sẽ nắm bàn tay của người khác...không biết có nắm chặt như bàn tay anh không...nhưng vẫn luôn mong em hạnh phúc...
    Tình yêu giành cho em...anh sẽ cất nó vào một nơi...nơi mà không ai có thể đến được nữa...kể cả bản thân anh...vĩnh biệt em...tình yêu của anh...

  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tôi và đồng chí cùng cảnh ngộ chăng, nhưng chỉ cho tôi bí quyết để lạc quan đi . Còn tôi thì thấy cay đắng lắm ông bạn ơi, ko ngủ được.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=NHwiFTPomx0&mode=related&search=
    Bài hát rất hay và em rất thích, nhưng em không nghĩ có nỗi buồn bi quan, vô vọng trong đó. Giai điệu trữ tình, đáng yêu vô cùng. Em thích hình ảnh cô gái nhỏ ngồi xoã tóc nhìn về phía biển, có thể đôi chân đang nhẹ nhàng đong đưa và đôi mắt chắc không có ánh buồn trong đó...
    Khi buồn em sẽ nghe, nghe đi nghe lại mà sẽ không chán đâu (à, khi vui cũng nghe nữa, )

  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cu út yêu thương của chị! Thương và lo lắng cho em, nhưng lại không thể áp đặt quá nhiều vào quyết định cho tương lai của em. Chị buồn khi nghĩ em thương của chị sẽ vất vả, chị không muốn điều đó một chút nào, vì vậy chị muốn em đi theo con đường chị hướng dẫn... mặt khác chị cũng tôn trọng quyết định của em. Thôi thì chỉ còn biết cầu mong mọi điều sẽ may mắn, tốt lành với em!
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay tự nhiên lại khóc...chán bản thân mình, sống thế này...muốn 1 mình quá....muốn biến mất....
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    7h30 anh đi
    10h đến nơi
    Sao mình thấy chống chếnh đến thế nhỉ ? ko muốn xa anh chút nào
    Chiều đi làm về cứ ám ảnh mãi , về một mình , sao thấy đường xa xa quá huhu
    Nhắn tin cho anh , chưa có mạng nên anh ko thể nói chuyện với mình được .....
    Yêu chồng nhất
  10. OutOfTheBlue

    OutOfTheBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Phù thế là cũng được gần 1 tuần rồi...thời gian trôi cũng nhanh...mình cần phải lấy lại thăng bằng cho bản thân...
    Xem nào cảm giác trong mình bây h như thế nào nào...không buồn nữa...nhưng vẫn còn thấy đau nhói trong lòng...mình là thằng đàn ông...nhẽ ra không nên giành tình cảm quá nhiều như thế...nhưng kể ra cũng khó...vì đó thực sự là tình yêu mà minh đã từng mong muốn...chờ đợi...
    Mình bây h không cười như mấy hôm trước nữa...đơn giản là không thể cười...mọi thứ thạt vô vị với mình...không biết bây h cô ta làm gì...có thể bây h cô ta đã liên lạc lại với anh chàng kia và bây h chac'' đã quay lại với nhau rồi...thực sự mình cũng chả còn cảm giác khinh thường cô ta nữa...nhưng nghĩ lại cũng thấy đau...mình là kể luôn tự hào vì mình là mình...chưa bao h biết đứng sau kẻ khác...thế mà bây h cô ta rời xa mình cũng chỉ vì kẻ thứ 3...mình rất yêu cô ta...nhưng cô ta thực sự bây h không xứng đáng với tình yêu đấy...mà cô ta có còn yêu mình nữa đâu mà không xứng mới chả có xứng...ha ha nếu không phải là cô ta mà là người khác đang cư sử như cô ta thì mình đã cảm thấy coi thường đến không còn gì để nói rồi...sao bây h nhớ lại những gì cô ta thề ước với mình mà mình cảm thấy ghê sợ thế...chẳng nhẽ cô ta không thấy xấu hổ vì những gì đã nói ra sao?thế mà mình lại tin...mà lúc đấy mình đã định là cuối năm tổ chức đám cưới với cô ta đấy...trong đầu mình lúc nào cũng mong muốn mang lại hạnh phúc cho cô ta...mình sẽ làm tất cả....ha ha...nghĩ lại mới thấy mình hồ đồ....đúng là lòng người...chả biết thế nào được....bây h chỉ hy vọng tình yêu của cô ta giành cho người kia đừng như ốc biển...mình như biển kia đã kiệt sức và không còn giữ được nữa...hy vọng con chim biển kia sẽ quay đầu lại và nhìn thấy cô ta đang trên bờ cát đợi chờ...chúc 2 người hạnh phúc...nếu 2 người hạnh phúc thì cái câu chuyện hôm trước ta tình cờ đọc được sẽ phải thay đổi lại đoạn kết ha ha....
    Thôi nào...làm việc thôi anh chàng giám đốc trẻ...ha ha...vẫn vui vì mình còn sự nghiệp và công việc...tâm sự chút thế này cũng thấy thoải mái hơn roài...
    Cuối tuần vui vẻ cái nào...
    Cheers to me.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này