1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 17/8 là sinh nhật anh. Anh sẽ 31, 32 , 33 tuổi nhỉ hay là một con số nào khác nữa em cũng không biết rõ. Em chỉ đơn giản là muốn chúc mừng anh thôi.
    Thật buồn cười 2 tháng qua em ngỡ mình đã quên được mọi chuyện rồi, em ngỡ mình có thể bình thường khi nghĩ về anh. Nhưng hình như em đã nhầm, sáng nay khi gửi tin cho anh em lại thấy tim mình nhói đau và bất chợt mọi ký ức lại về nguyên vẹn trong trí nhớ của em như tất cả vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
    Trong chuyện của mình, em tự mình quyết định sẽ xa anh, tự hứa với mình sẽ không liên lạc với anh nữa cho dù mình có thế nào và em đang làm được điều đó. Nhưng tại sao trong lòng em vẫn luôn mong chờ tin của anh, mong chờ một lời nói của anh, dẫu đơn giản chỉ là "say goodbye". Hihihi em thật ngốc nghếch và ngây ngô phải không ah? Cuộc đời này bạc bẽo lắm mà đâu có chỗ cho những người thành thật quá anh nhỉ?
    http://www.ijigg.com/songs/V2EA7AAPD
    Tặng anh hoa và bài hát này cùng với lời chúc sinh nhật hạnh phúc.
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    anh à...hôm nay SN nhộn nhạo quá....em thì bị uống bao nhiêu mà anh cũng chả thèm đả động xem em thế nào...mà toàn mấy ông bạn vàng của anh chứ của em đâu...jân anh ghê gớm
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Vĩnh biệt em, từ giờ tôi đã có thể yêu nguời khác, cái cảm giác thoát khỏi cái vòng kiềm toả của em thật là dễ chịu. Tôi đi đây , không quay đầu nhìn lại.
  4. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Chả biết viết vào đâu, trốn qua bên này viết vậy chỉ sợ có người quen vô tình đọc thấy
    Sợ quá ! Hình như mình hơi lay động thì phải. Tự nhiên lại thấy em đáng yêu quá, nhưng hơi sợ sợ run run. Bây giờ có phải là lúc để yêu đâu còn nhiều việc phải làm mà. Đừng vội nhé, đừng đánh gục trái tim anh em gái đáng yêu ạ
  5. nhonhoai

    nhonhoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người có thể nói là mù vi tính.Cách đây gần 2tháng tôi cũng ti toe mò vào đây ,để tìm hiểu xem điều gì mà làm nửa kia của tôi lại say mê đây đến vậy .Sau khi biết được tự thấy mình thật kém cỏi .Về mọi mặt thua xa các pé 8x .Mà biết thì sao nào làm gì được nào .Thôi thì đành lòng vậy cầm lòng vậy , mình sẽ lại trở về với c/s của mình và các con .Còn ai đi đâu ,làm gì kệ ai không bon chen để ý đến nữa .Mệt mỏi và chán nản quá rồi .Cần phải tịnh tâm lại thôi
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin thấy ứa nước mắt... hình như mình chưa gặp may bao giờ và rồi khóc oà lên như đứa trẻ... lâu rồi mình ko khóc nhiều như thế
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi quá, cả ngày làm việc toàn ôm cái máy tính oánh chữ... rồi chạy lăng xăng cái vụ giấy tờ... và giờ là rất mệt mỏi nhưng ko muốn làm gì... chỉ muốn online gặp bạn bè tâm sự... gặp rồi tự dưng lại ko muốn nói chuyện... sợ để người khác... đau đầu vì ca cẩm của mình..
    giờ chỉ muốn được có người yêu đón đi dạo phố, ngồi sau dựa vào vai người ta mà thủ thỉ...hoặc ít ra là chát chít chia sẻ nhưng ko biết đến bao giờ đây... bởi người mình muốn chia sẻ người ta lại... dửng dưng. Người sẵn sàng ta lại còn... dửng dưng hơn... ôi cái chuyện TÌNH CẢM sao lằng nhằng quá trời!.
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...không bao h hiểu được nhau...mình không muốn lấy chồng bây h
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên mowwr blog..thấy cái theme đám cứoi đẹp quá...tự nhiên thèm lấy chồng
  10. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để gia đình có thể chấp nhận tình yêu của mình đây? Mình không thể tưởng tượng được một ngày mình mất gia đình, cũng không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu không còn anh bên mình. Mình không muốn mất bất cứ ai cả. cả hai đều như một phần trên cơ thể mình. Làm sao có thể chặt bỏ nó đi được chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này