1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em mới cách đây có 20km thôi mà anh thấy nhớ quá. Anh chỉ mong em sớm về. Chúng mình sẽ không ăn ở cái chỗ vẫn ăn tối đó nữa mà tìm một chỗ khác em nhé! 4T
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn thích màu sắc, hoa văn nào nhất? Thực ra thì mỗi màu đều mang một ý nghĩa, sắc thái của cuộc sống, chúng phải kết hợp, hoà điệu với nhau tạo nên bức tranh phong phú của cuộc sống. Cũng giống như cuộc đời mỗi con người, có lúc vui, lúc buồn, khi thuận lợi, lúc khó khăn, như bản nhạc có cung thanh cung trầm... như thời tiết có khi mưa khi nắng... và như mùa xuân trăm hoa đua nở, lộc non đâm chồi, thì mùa thu là lá vàng và heo may...
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ..sau chuyện hôm nay mình thấy mình trở nên lạnh lùng từ lúc nào ko bít, buồn rất buồn nhưng rồi lấy lại được thăng bằng được ngay, cả chiều nay ko làm được gì, ngồi lang thang lượn net gặm nhấm nỗi buồn, nhưng giờ thì đã ổn rùi, hóa ra mình cũng biết điều khiển cảm xúc của mình ah, lạ nhỉ, thế cũng tốt, mọi thứ chóng đến rồi sẽ chóng đi, mình chuẩn bị tinh thần để đương đầu với thực tế rùi. Giờ mình thấy nó cũng bình thường, đóng lại 1 thứ để mở ra 1 thứ khác, cuộc sống mà, còn nhiều điều bất ngờ hơn thế. Sống mà ko hi vọng, ko có mục tiêu thì thật là đơn điệu và tẻ nhạt, mà hi vọng để rồi sụp đổ thì sao nhỉ? Ta vẫn cứ hi vọng nhưng cái đầu lạnh hơn 1 tí chắc sẽ tốt hơn, uh..cứ vậy đi. Quả thực sống bằng lí trí cũng có cái hay, ko bị quỵ lụy bởi tình cảm, cất mọi thứ vào 1 góc tim, khỏi phải lằng nhằng, cứ sống cho vui là được, vẫn còn nhiều người lặng lẽ theo dõi cuộc sống của mình, hì..hì...mình thấy hạnh phúc vì điều đó. Take it easy!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy buồn và buồn. Khổ thế chứ.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mình vừa đọc lại tâm sự của mình cách đây hơn 1 tháng. Khi người ta vừa ra đi ...
    Lúc đó sao mà nhớ & buồn đến thế
    dạo này hình như bắt đầu một Tím khác. Mình táấy mình thay đổi nhanh thật. Hay chỉ là đơn giản là nó phải thế, mình đã biết chấp nhận.
    Mình táấy vui vì phân biệt được giữa Tím & Thủy khác nhau thế nào với người ta. Mình vui vì đèều ấy. Một tình bạn
    Cầu mong cho người luôn mạnh khỏe - hạnh phúc nhé!


     
     

  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị phải tạm biệt ngôi nhà, tạm biệt vườn cây, tạm biệt những chiều thanh bình nơi có bầu trời trong xanh cao vợi và cây và gió... tạm biệt em thương... và mình buồn vì đã không thể quyết định dứt khoát việc của cu út. Đành rằng quyết định quan trọng nhất là của chính em nhưng sự áp đặt của bố theo mong muốn của bố làm mình buồn quá. Mong rằng mẹ về sẽ có quyết định rõ ràng và dứt khoát, có lợi cho em. Cu út rất hiếu thảo và luôn chiều bố nên mình sợ rằng khi mọi người, ngoài bố, không có một tác động mạnh thì rồi nó cũng sẽ chiều theo ý bố dù thực sự nó muốn điều khác.
    Mình đã bức xúc lắm rồi, có lẽ sắp tới sẽ nghỉ học hoặc bảo lưu việc học để đi xin việc (nếu nói là cần bằng cấp thì bằng cấp cũng có rồi đấy thôi). Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho lúc này và có khi việc của cu út sẽ dễ dàng hơn (chỉ có điều bố mẹ chắc cũng như mọi người lại không đồng ý với việc này... thật là rắc rối...). Cầu mong sắp tới mọi việc sẽ thuận lợi theo kế hoạch của mình và cu út sẽ sớm ổn định theo một con đường hợp lý và tốt nhất!
    Dạo này mình thật lạ, mình bảo rằng giờ được nghỉ lúc nào là cứ tranh thủ về nhà chơi thôi, chứ đến khi lấy chồng rồi có muốn về nhà, về với bố mẹ và em cũng khó... bạn mình bảo rằng lo xa... ... sáng nay tổng vệ sinh số chăn màn gối chiếu mà nghĩ, cái báo hiếu của mình mới chỉ có thế này thôi sao? Và cảm thấy biết ơn cu út vô cùng... em đã làm hộ anh chị thật nhiều điều mà đến khi cần thì chỉ có em ở nhà thôi... Nhưng sắp tới thì em sẽ phải được bước đi trên con đường đang rộng mở với tương lai tốt đẹp cho em.
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ném nhiều k thể tả. Cảm giác làm chuyện này vừa vui mà lại vừa lo. Vui vì lâu ngày mới vào nên có nhiều cái để viết, để đong đưa. Lo vì sợ bị mod bẩu xì pam rùi treo quách lên thì khổ.
    Trưa nay đi cà fê thoải mái quá. Bình yên và thư thái vô cùng. Buổi tối cũng đi cà fê. Vừa k tốn tiền mà lại được tiền nữa. Ôi, phải chi ngày nào cũng được như vậy thì đời mình đỡ khổ!
    Ừ, lúc chiều nghe anh nói cười rôm rả, vui vẻ, em mừng lắm. Anh vui vẻ trở lại là mọi việc trở lại bình thường rồi. Đi chơi một mình ở một nơi xa lạ thì cẩn thận xe cộ nghen. Em chẳng lo gì ngoài vụ xe cộ ra cả. Còn vui hay k thì em biết mà. Hi hi, thực hiện lời em nói lần thứ 2 rồi đó. Có lần nữa thì... chưa chắc hiệu nghiệm đâu!
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sao hum nay em không cảm thấy nhớ anh nhỉ, không nghĩ đến anh dù 01 giây cũng chẳng hiểu sao , kon gái có khác
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mình đang nghèo mà thèng em đỗ đại học đc cho bao nhieu tiền...ghen tị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này