1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Nhớ Bài thơ về đôi dép)​
  2. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày dài nữa trôi qua. Uể oải, trống rỗng, chẳng làm được gì nên hồn. Trút hết thất vọng mỏi mệt vào tiếng thở dài. Cố gắng lắm rồi mà sao thấy mình bất lực vẫn hoàn bất lực... Chả ngủ được...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình ước ao có một chiếc máy ảnh. Điều đó thật tuyệt! Để "tác nghiệp" (dù mình vẫn không nghĩ là sẽ theo nghiệp báo), để đôi khi có thể ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống đáng yêu, những không gian và những cảnh sắc thật đẹp, có sức hấp dẫn lạ kỳ, như cái đình làng cổ hôm mình đi qua ấy, cái đẹp của thiên nhiên hữu tình, bình yên, với sức mạnh của giá trị bản sắc văn hoá truyền thống...
    Mình ước gì nữa nhỉ? Ước bố mẹ mình sẽ luôn khoẻ mạnh, các em mình trưởng thành, phấn đấu tốt. Để mình không phải nghĩ nhiều nữa. ( Hy vọng rằng lựa chọn, quyết định cuối cùng cho con đường tương lai của cu út sẽ là hợp lý và tốt đẹp!)
    Ước mình sẽ không bao giờ bị ốm mệt
    Ước những đứa con tinh thần đang manh nha, sẽ không gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sẽ không bị "oẳn tà roằn"... ( mà điều này hình như còn phụ thuộc nhiều vào sức mạnh tinh thần của mình nữa)...
    Ước gì...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình lại một lần nữa sai lầm khi không đợi ăn tối xong rồi gọi điện. Nức nở ... rồi không muốn ăn nữa.
    Thế là việc cũng đã quyết định dứt khoát rồi. Nhớ hôm nọ hai chị em thở dài với nhau: "Đứt ruột đấy". Có lẽ không chỉ cu út với chị mà mỗi người trong gia đình đều có chung cảm xúc này... Nhưng cũng đành phải vậy thôi. Chị thật là vô dụng, vô tích sự... nhưng dù sao chị cũng không thể đủ năng lực với những việc lớn hơn ngoài sự nghiệp, tương lai của bản thân mình. Bố mẹ cũng nhiều tuổi và sức khoẻ thì không còn được như trước nữa, dù sao thì niềm an ủi duy nhất là bố mẹ có tuổi không phải mệt mỏi, loay hoay nữa với vấn đề tài chính, cũng là một điều đáng kể để an ủi nỗi xót xa này... Con khóc như khi người ta phải mang con mình đi cho làm con nuôi, hàng ngày vẫn thấy nó nhưng nó lại không còn là của mình nữa... Hy vọng rằng trong cuộc đời mình, con cũng như mỗi người trong gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải trải qua một sự kiện nào khốn khổ, xót xa như thế này nữa.
    Gọi điện cho cô em, hỏi đã đi làm về chưa, tối sang chị, đi lang thang... rồi có bớt buồn, day dứt được chút nào không...
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu! Những sáng chớm lạnh... và gió hanh hao và nắng vàng đặc biệt như bao mùa thu vẫn vậy.
    Đôi lúc hình như mình sợ mùa thu. Sợ mùa thu một mình trên phố... một mình ăn, một mình ngủ, một mình đối diện với cái lạnh hanh hao nao nao buồn, cái không gian đầy tâm trạng... Trời bắt đầu chuyển sang tiết lạnh rồi đấy...
    Mong một ngày sẽ không còn những khoảnh khắc sợ mùa thu, sợ những lúc mưa to, những khi trời lạnh, những ngày "trời buồn quá"... đó là ngày mình có nhau, My Honey!
    Đôi khi em nghĩ, chúng ta thật là tội nghiệp, hichic...
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm nay cũng giống như những ngày vừa qua... chưa thay đổi được một chút xíu nào, buồn quá
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    H ơi, nhà ngươi thật là hư đấy!
    [​IMG]
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39045&iType=27​
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này