1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39045&iType=27​
  2. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hom nay minh ko biet la nen buon hay vui nua, tai sao viec da dien ra dung nhu y minh ,dung ra minh phai vui, ma tai sao lai buon the ko biet !
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Em như con dở hơi ý"
    Trời ơi, chị chắc là bực mình lắm mới nặng lời đến thế... dù việc mắng em thì đã là chuyện thường ngày ở huyện với chị rồi nhưng đến mức ấy thì chưa từng...
    Mà có lẽ chị đúng. Em dở hơi khi tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ về những việc mình không thể. Em khi nào cũng suy nghĩ, dù vẫn biết rằng chỉ có thể nghĩ thôi chứ không làm gì được, mà chỉ mệt và buồn thôi, hoặc lại ôm đồm... Em thương và muốn lo cho em thương của em, như kiểu tình thương của người mẹ, em muốn làm nhiều điều cho nó, em muốn luôn được gần để có thể yên tâm về mỗi sự lớn lên của em... trong khi chị thì nghĩ rằng một mình sẽ tốt hơn cho nó, "em khi nào cũng nấu ăn với nấu ăn ", chỉ cần thỉnh thoảng em đến thăm các em em. Còn em tự lo cho bản thân em đi đã... Em dở hơi khi bảo rằng không muốn bố mẹ tốn tiền một cách không cần thiết vào việc quan hệ công việc cho em (thực sự là em nghĩ vậy, vì em cũng biết mình không phải quá dốt nát để phải cần đến sự tốn tiền của bố mẹ để có được một công việc, trong khi bố mẹ còn phải lo cho các em... nhưng bố thì vẫn muốn em được vào làm chỗ đấy, muốn em được ổn định một công việc nhẹ nhàng, phù hợp.... em đã rất quyết tâm nhưng cũng rất nghĩ ngợi trước sự buồn bực và lo lắng của bố khi em bảo em sẽ nghỉ học không chờ việc bên đấy nữa mà đi xin việc thôi. Bố bảo rằng không phải lo cho bố mẹ, giờ bố mẹ chỉ có lo cho các con thôi, nếu con nghỉ học và đi xin việc khác thì Tết đừng về nhà gặp bố mẹ nữa... Nhưng nghĩ đến mỗi kỳ học lại tốn kém, lại không có thời gian làm việc, thu nhập lằng nhằng và lại phải cần tiền của bố mẹ... trong khi bên kia thì càng ngày càng thể hiện rõ thái độ vòi tiền...thấy thật chán và mệt mỏi... Mình thất vọng về con người đấy, đúng là thời buổi cơ chế thị trường, không trừ một ai... nhưng chị nói cũng đúng, em đã đi được nửa con đường rồi và bố mẹ thì có ý kiến như thế... nghĩ thấy mệt thật đấy ). Nhiều lúc em mệt mỏi với sự loay hoay trong vòng luẩn quẩn đấy... Thôi thì cố học xong học kỳ này rồi tính tiếp...
    còn giờ thì, lại thích nghe một chút ầm ĩ, như những lúc thế này vẫn vậy...
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_64
    Những người uống rượu có lẽ cũng là kẻ đáng ghét giống như em, hic... ( xin lỗi những người uống rượu về sự so sánh này nhé!)
    Sáng nay mình thật mệt. Mình không quen thức quá khuya. Đó cũng là một kết quả không biết tốt hay xấu do bố đem đến khi rèn cho con cái thói quen ngủ trưa và tối thì không được ngủ quá muộn. 0h 25''. am: " chị H à, chị đã ngủ chưa? em là C bạn học DH của H đây. Lâu rồi em không được gặp chị, chị có khoẻ không? " - " hôm nay chị ngủ muộn, giờ vẫn chưa ngủ được..." ... rồi thì là chị tư vấn cho em, chuyện tình cảm... rồi là đến 1h 30'' chị mới ngủ, mà có ngủ ngay được đâu, vì hình như đã bị quá giấc nên khó ngủ... Thôi thì cũng chỉ năm thì mười hoạ mới một lần thế thôi... Mong sao từ này về sau sẽ không có nhiều việc mình phải nghĩ nữa. Mong em H sẽ không bắt mình phải buồn lo nhiều nữa, sẽ không gây những trục trặc cho mình nữa. Và mong rằng lựa chọn của em út sẽ là lựa chọn hợp lý và tốt nhất với em.
    Dù sao thì sắp tới cu út ra đây là mình vui rồi
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong những ngày lấn bấn với những nghĩ ngợi thì cũng kịp đọc đến dự án Seoul - Hà Nội - Thành phố mới , Hà Nội sẽ tráng lệ trong một thời gian nữa, có lẽ là không xa
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/07/715831/
    Và cũng có nghĩa sẽ là nhiều cơ hội hay sự đào thải với con người sống trong thành phố đang phát triển như vũ bão về kinh tế, văn hoá và xã hội này...
    Những phút lắng lòng với nỗi đau vụ sập cầu Cần Thơ, thật đau xót. Là làm ăn tắc trách hay trình độ kém?
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật cu út yêu thương. Thế là em thương của chị đã tròn 18 tuổi, bước sang tuổi 19 rồi đấy. Là thanh niên trai tráng rồi, chứ không còn là "em bé bỏng" như chị vẫn thường gọi lâu nay. Mà cũng đã lâu rồi chị không gọi thế nữa, không phải từ khi em cao hơn chị hẳn cả một cái đầu mà là với vẻ rắn rỏi, dứt khoát và quyết đoán trong từng hành động, lời nói của em. Cu út ngoan và hiếu thảo... Nhưng chị cũng không khỏi có chút lo lắng khi em của chị đã chuẩn bị bắt đầu cuộc sống xa vòng tay bố mẹ, sẽ ra giữa cuộc đời dài rộng với những mối quan hệ, những sự việc mới và lạ với một người ít giao tiếp, bạn bè như em. Mong rằng với nền tảng nhận thức tốt mà chị yên tâm là không nghèo nàn và trình độ tư duy đủ đảm bảo để xử trí những vấn đề, em của chị sẽ vững vàng trong cuộc sống và phấn đấu tốt. Cầu mong mọi điều tốt lành cho em!
    "- Ngày mai sinh nhật em bố mẹ có làm gì không? " - " Con yên tâm, bố mẹ làm một số món, theo thực đơn của em..." , " -em có định ngày mai trổ tài món gì cho bố mẹ thưởng thức không? ví dụ như món bánh bột mì rán mà em làm hồi hè ấy..." - cười... cu út hay cười hơn nói đấy....
    Dạo này mình hay gọi về nhà để bố mẹ gọi ra và buôn dưa lê. Tháng này thanh toán hoá đơn điện thoại rồi sẽ không tránh khỏi phiền lòng cho bố mẹ đâu đấy. H ơi, nhà ngươi thật là hư, hic...
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H, nhà ngươi thật là hư, hic...
    Em út đã ra rồi đấy. Thế là niềm mong mỏi từ lâu đã thành hiện thực. Nhớ những tháng ngày đã qua, với những lo lắng, nơm nớp rằng em thương có vượt qua được mà không có vấn đề gì đáng lo ngại xảy ra không... Giờ thì có thể nói là mọi thứ đã qua rồi và không có việc gì đáng tiếc xảy ra (không những thế mà em còn đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ vốn không phải của mình, là niềm tin, niềm vui của bố mẹ và anh chị)... Dù rằng trước mắt lại là những mối quan hệ, những vấn đề của cuộc sống tự lập, nhưng đó là cơ hội để em lớn lên chứ không phải là những điều bức xúc và bất lực. Em của chị sẽ sống tốt nhé!
    ( Đi đón em, thế mà lại bị anh nó bắt cóc mất, hơi khó chịu một tí, nhưng mà như thế hợp lý hơn).
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhà ngươi hư thật đấy.
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_66​
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tạm biệt con đường, tạm biệt những " bờ tường trường KT", tạm biệt "công viên" trong trường, nơi thỉnh thoảng tối vẫn ra đi dạo bộ cùng cô bé em... Lần di chuyển này không làm mình buồn như khi đi khỏi nhà ông bà, vì nơi này không gắn bó bằng, hơn nữa, giờ đây mình có hai em đang gần.
    Mình không muốn về lại nhà ông bà, dù ông muốn điều đó, nhưng bà và mình thì biết rằng thỉnh thoảng mình về chơi thì vui, thì quý, chứ gần nhau lại phức tạp lắm. Mình không trách bà, vì hiểu, một phần tính bà khó chiều, phần là bà bệnh tật nên khó tính, nhưng cuộc sống của mình chưa thực sự ổn nên đã không thiếu những lúc bực mình, vì vậy mình không thể chịu đựng thêm cả bà như trước nữa. Chị trách mình về điều này thì cũng chịu thôi... Từ kinh nghiệm này mà mình nghĩ ngợi về đề nghị của bà trẻ con mà hôm lâu rồi mình đã từ chối. Mình quý trẻ con cũng như trẻ con quý mình, vui mỗi khi mình đến chơi, bà trẻ con cũng vậy. Nhưng ở lại là một vấn đề khác, em gái bảo thế. Hơn nữa mình vẫn muốn ba chị em mình ở với nhau.
    Mình không lưu luyến nơi này nhưng hình như có buồn, sẽ xa ông bà, bà bảo rằng ở xa rồi thì sẽ ít qua được nhỉ, và vì con đường, những người quen biết, không thân nhưng có gì gắn bó vô hình (Bác Giao nghỉ hưu bán sách vở, ở trước nhà ông bà, hôm nọ hỏi: " xe cháu đâu", khi thấy mình đi bộ đi công việc... ở những cái nơi phố thị này người ta ít khi quan tâm người khác như thế lắm).
    Sống ở nơi xô bồ, bon chen này nhưng mình vẫn còn tiểu thuyết lắm, H à, nhà ngươi thật là tội nghiệp!
    Hy vọng sắp tới mọi thứ ổn rồi mình có thể hoàn thành mấy đề tài ấp ủ bấy lâu. H ơi, cố lên!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi, sắp xếp đồ đạc, bâng khuâng khi thấy những cái các của chị, ở trường Hoa Sữa, rồi những sổ kế hoạch công tác của chị mà mình vẫn giữ từ lâu và nhớ chị... Những kỷ niệm của chị mình rất trân trọng và mình không quên những tình cảm tốt đẹp chị dành cho mình. Chị rất tốt, ngày xưa chị rất thương và quý con lật đật tội nghiệp là mình. Giờ chị thật xa nhưng mình cũng tự cảm thấy lớn hơn và mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Có lẽ chị cũng cảm nhận được điều đó. Bà vừa bảo tết này chị không về, ở lại làm việc. Đợt này công việc của chị rất bận nên mình cũng ngại nói chuyện. Mong sớm gặp lại chị!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh vì đã bảo em đừng khóc, đừng buồn... thậm chí lúc đó em còn không hiểu sao Anh lại dặn em là đừng khóc, đừng buồn, vì cho đến thời điểm đó mọi thứ vẫn chưa thực sự thay đổi dứt khoát, em vẫn qua lại ông bà, em vẫn ở đây và lúc đó em và cu út đang chơi và cùng chị em cái V làm món Mì Ý Spaghetti thật hấp dẫn và món nem cuốn ngon lành, em bảo là vui Anh ạ. Em thật là trẻ con Anh nhỉ? Vô tư mà cũng mau nước mắt... Em thật là hư. Thế mà lại khóc nhè đấy, nhưng mà không phải là nức nở như trẻ con đâu, chỉ rơm rớm thôi, . Khi bà bảo rằng: mày sẽ chẳng buồn đâu, sẽ chẳng nhớ ta đâu. Bảo rằng sợ bà không nhớ cháu chứ cháu sao không nhớ bà. Thôi, mày ăn cơm với bà đi, ăn bữa tạm biệt... thế là rồi... Rồi "lên phòng bà đi" ( xem TV cùng bà, cũng là lần tạm biệt). Có lẽ bà cũng buồn...
    Cuộc sống đôi khi có những điều khiến người ta phải biết thích nghi, chỉ là mình thích sống tình cảm thì hay bị uỷ mị, mít ướt vậy thôi. Nhưng dù sao cũng thật tốt khi mình có được những người yêu quý mà mình phải lưu luyến khi xa.
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=7296&iType=27
    Romance de Amour​
    Dù rằng đang nghe Romance de Amour, nhưng... mong rằng lần thay đổi này sẽ tốt cho mình hơn. Dù đổi lại là một chút buồn. Mình sẽ quyết đoán hơn, mạnh mẽ và vững vàng trước mọi tình huống của cuộc sống.
    ( Mình hiểu vì sao món Mì Spaghetti của T ngon nhưng chưa thực sự hấp dẫn và nhanh ngán rồi, thậm chí còn không hấp dẫn bằng món Salad Nga và những món khác như sườn Ragu, bò nướng kim tiền hay tôm bao mía của chị mà ngày xưa chị đã hướng dẫn em. Bởi chị trình bày, trang trí rất đẹp mắt và hấp dẫn bằng hoa hồng cà chua, bằng hoa dưa chuột xếp hình trái tim và rau mùi, rau thơm làm lá... rồi rượu sữa hai chị em ngồi uống và thưởng thức sản phẩm của mình một cách rất bài bản, . Nhớ chị quá! Khi nào thì em lại được cùng chị làm những món ấy nữa nhỉ? (Mà em không ở cùng ông bà nữa thì cơ hội đó càng khó... nhưng ... biết thế nào... dù sao vẫn hy vọng, một ngày nào đó...). Quyển sách nấu ăn chị tặng em vẫn còn mới và đẹp lắm, vì em chưa có dịp để sử dụng. . Mong là một thời gian không xa nữa em sẽ cần đến nó nhiều.
    H ơi, cố lên!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ" ​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 08/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này