1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sn mình sao mình ko thấy cảm giác gì nhỉ
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    H. ơi, cố lên!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bí ẩn về phụ nữ
    Giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.​
    ***
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.
    - Sao vậy?
    - Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
    - Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế?
    ***​
    Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình:
    - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai.
    - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?
    - Không! Ta về bằng... xe cứu thương
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/?Artist=100000005​
    Lam Trường​
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đang mở ra. Cố lên, H ơi!
    Cầu mong công việc sẽ thuận lợi và may mắn!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Đâu hay một hôm gió mùa thu...​
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo viết vào sổ cho anh đọc khi gặp nhau mà cứ thấy lười quá, cũng chả phải ko có gì để viết mà nếu nói là có nhiều thứ để viết cũng ko phải, em đang mâu thuẫn trong cảm xúc. Đợi .... chờ ... mong ... lại thôi ....
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, vẫn ốm, vẫn nhức đầu, sao mãi không khỏi. Mệt quá chắc là sắp chết đến nơi rồi. Nằm chán quá, cố lết cái thân tàn ra quán net để nói chuyện với bạn bè, nhưng hôm nay sao mọi người đi đâu cả rồi. Mà sao mình như bị ho lao thế này, chết mất.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Buồn và lạc lỏng kinh khủng...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............................................tại sao có lúc mình lại như thế này?????????
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi hành trình tôi đánh mất một người bạn, một người để yêu . Nhưng lại hiểu thêm về khía cạnh con người ở mỗi người đàn ông đó .
    Tôi hiểu thêm được cái bản chất đằng sau một người. Và tôi lại đã biến một người tôi yêu đáng nhẽ là người tốt trở thành kẻ phụ bạc.
    Tôi đón nhận lời chia tay theo kiểu " chúng ta không nên tiếp tục nữa ". Về bản chất mà nói sẽ chẳng bao giờ có sự chia tay khi trong lòng anh không còn yêu tôi nữa , hoặc hẳn trái tim anh có chút xao lòng với người khác, anh muốn dừng với lý do cao cả đó là như thế sẽ tốt cho tôi. Ồ, thì ra khi muốn chia tay, hoá ra kẻ phụ bạc lại trăn trở và dằn vặt hơn kẻ bị bỏ . Vậy thì trong mỗi cuộc chia tay, ai mới là kẻ đau khổ????
    Trái tim mỗi người liệu có mấy lần chịu được nỗi đau??? vết thương dù có nhận lại bao lời xin lỗi thì có lành lại được không???
    Hành trình này đã làm tôi mất mát nhiều và nhận lại cũng nhiều, tôi đã nhận ra bản chất của mỗi sự việc , tôi có thêm một người bạn vô cùng tốt, tôi yêu quý bạn và mong ngày trở về HN tôi sẽ ôm bạn thật chặt, tôi cũng muốn bạn ôm trọn tôi trong lòng, cho tôi khóc để thoả nỗi cô đơn vật vã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này