1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chim_ku

    chim_ku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao mình lại chưa có người yêu,dù cho bạn bè luôn nói rằng nên tìm lấy 1 người để quan tâm và chăm sóc,không biết rằng ở độ tuổi của mình thì còn sớm để nghĩ đến chuyện này hay chưa mặc dù là SV năm cuối nhưng mình lại cảm thấy phân vân giữa việc nên có và chưa cần thiết,đôi khi nghĩ chưa cần thiết vì mình còn nhiều việc đang làm và cần làm,đôi khi thấy bạn bè ngồi tâm sự chuyện của chúng nó thì lại thấy hay hay,các bạn nam khác có thể nói rõ cho mình việc này được không
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa là sinh nhật mình rồi đấy. Chẳng biết thế nào nhỉ...
    Tính từng ngày xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến sinh nhật, mặc dù cũng không cầu mong gì hơn thế này, hay chính xác hơn là chưa dám cầu mong nhiều hơn. Hy vọng sinh nhật năm tới sẽ...
    Thôi, mình phải cụng ly chúc mừng bản thân mình trước một cái đã nào, Dù sao năm 2006 này mình cũng đã làm việc rất chăm chỉ, cầu mong là sang tuổi mới mình cũng sẽ phát huy tốt!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình đang bị làm sao nữa. Hay là lại ẩm IC rồi, hic
    ...
    Mình phải làm sao nhỉ?
    ...
    Ngày kia sinh nhật rồi đấy. Mình sẽ không buồn, không suy nghĩ nhiều, không nên như thế, mà có lẽ cứ thế lại ổn đấy H ạ.
    Thực ra thì...
  4. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Con người thật kì lạ làm sao, hay chính bản thân mình kì lạ nhỉ? :D
    Mình đã đi tìm cả 18 năm cuộc đời mẫu người con trai như thế (hơi phóng đại wá :">), thế mà bây giờ gặp được rồi nhưng chẳng thể rung động =)) Vô cảm, cứ trơ trơ ra.
    Thời buổi này tìm được 1 người con trai như thế thật khó : khá đẹp zai, vui tính, chung thuỷ, nghiêm túc...Mẫu con trai của mình nhưng ko hiểu sao ko thể yêu. Trong khi ngta như thế, thấy có lỗi wá T_T
    Giờ thì em đã hiểu cảm giác của anh rồi, muốn yêu 1 người mà ko thể yêu được, thấy bất lực và có lỗi wá T_T
    To anh Dũng (khỉ) : em sẽ send bài này cho anh, hy vọng anh sẽ hiểu cho em. Em muốn nói: tốt nhất là anh đừng chờ và hy vọng điều gì ở em cả, chuyện tcảm ko biết đâu mà đoán được, em ko muốn anh hy vọng và chờ em, biết đâu anh sẽ vuột mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình đấy. Mà em thì ko muốn có lỗi với ai cả, biết đâu em sẽ vô cảm cả đời thì sao? Vậy, anh cứ để thời gian trả lời tất cả, em ko dám chắc em có đến với anh được ko, nhưng hiện giờ em ko muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vì em đã quá mệt mỏi với nó rồi :) Anh đừng giận em nhé :|
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sinh nhật . Có phải ai cũng giống mình không nhỉ, cứ đến sinh nhật là vui và hồi hộp như là sắp tết ấy, .
    Mong sớm đến cái sinh nhật hai người,
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật. Bố gọi điện. Vui (không biết sau này người ấy của mình có luôn nhớ sinh nhật mình được như bố không nhỉ?... mỗi con người một tính cách, cũng chẳng biết thế nào...).
    Hôm nay gặp một người có giọng nói giống giọng anh T ơi là giống, lại nhớ về kỉ niệm những ngày ở Huế, rồi cười một mình. Ngày đấy mình thật là ngố, chẳng biết gì cả, anh T có lẽ cũng ngố như mình luôn... lâu lâu, thích là tự nhiên anh lại rủ đi dạo, anh chở đi, cứ thế đi loăng quăng các con phố dịu dàng rợp bóng cây, những tối yên bình của Huế, còn nữa, lại đưa nhau vào quán cafe Lộng gió, bên bờ sông Hương, nơi có góc nhìn rất đẹp sang cầu Tràng Tiền và phóng tầm nhìn ra mênh mông dòng nước sông Hương lung linh phản chiếu ánh đèn TP, cái quán cafe mà sau này mới nghe nói là điểm hẹn lãng mạn của các cặp tình nhân... thế nhưng mà điều đáng nói về cái sự ngố rừng của hai anh em trong chuyện này là hai anh em chỉ là ... anh và em, không phải tình nhân tình ngãi gì cả... anh hình như cũng có tình cảm với một chị cùng lớp, là đồng hương của mấy đứa cùng phòng mình (nghe phong phanh là thế )... những buổi đi dạo chơi rồi ngồi quán cafe mát mẻ, phong cảnh hữu tình ấy nghĩ lại vẫn thấy thật thú vị, hai anh em nói chuyện huyên thuyên, vui vẻ, rất hồn nhiên, vô tư, trong sáng ( như thiên thần, hihi ), mà đúng là hồn nhiên vô tư thật, chứ nếu không thì lại đã tránh như tránh tà giống như với mấy ông đồng hương của bọn cùng phòng, hay thậm chí cả đồng hương của mình ( lại cũng ngố nữa, giờ nghĩ lại thấy thật dở hơi hết sức, việc gì phải thế nữa chứ, không thích người ta thì thôi, thiếu gì cách mà phải làm cho họ phải tẽn tò bao phen). Lại nói đến cái chuyện ngố rừng kia nữa, chính sự hồn nhiên ngây ngô đấy của hai anh em đã gây hiểu lầm ở một số người mà có biết đâu, đến mới đây, cái ông anh chơi thân với hai chị em cũng ngày học ở Huế, bảo rằng ngày đấy tưởng T yêu H và rằng thì là... lại trộm nghĩ, thế thì không chừng cái vụ anh T có tình cảm với chị G ấy rồi cuối cùng chẳng thấy kết quả gì lại cũng là hậu qủa của cái vụ kia. Đôi lúc mình cũng không hiểu nổi mình. Mình là kẻ cực đoan hay mình kém trong ứng xử ở chuyện tình cảm nam nữ. Với những người vô tư với mình thì vui vẻ, thoải mái lắm, nhưng cứ động đến có vấn đề một cái là trốn luôn. Đành rằng là mình chưa gặp được cái duyên của mình (chứ thực ra mà nói, nếu là đối tượng thì có bị cấm cản cũng không chịu tha chứ lại, hihi), thế nhưng mà cái cách đấy thật là dở hơi quá đi mất, hichic... Kể ra thì mình cũng có nhiều chuyện buồn cười, nhiều lúc nhớ lại cũng có cái để mà cười, nên mới hay tự nhiên đang làm gì lại cười một mình... thôi, phải ăn cơm rồi, cứ ngồi mà hoài niệm linh tinh thôi. H ơi, tuổi mới sẽ có nhiều cái mới mẻ nhé!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn cũ vừa về. Bất ngờ!
    ...
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Khóc vì cảm thấy cô đơn, một mình lẻ loi,. Cần có một sự thay đổi lớn. Dù gì nữa mình sẽ làm được. Hãy cố lên chàng trai.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    H ơi, cố lên!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và thương em của chị!
    Nếu không có gì thay đổi thì 2/9 sẽ về nhà chơi với cu út trước khi em vào năm học mới. Có lẽ nên như thế. Nghĩ đến đoạn tàu xe cũng hơi sợ, mệt lắm đấy, nhưng không sao. Sẽ không sao, H nhỉ, .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này