1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không khóc lóc vì những việc kiểu như thế này nữa. Mà cũng mong là rồi sẽ hết, không còn nữa những bức xúc, buồn bực kiểu thế này nữa.
    Liều thuốc cho trái tim này:
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_9_3​
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã lấy ảnh chụp cùng mẹ ở trường mẹ rồi. Lại điệu cười Monalisa truyền thống (vào những lúc như những hôm nay) nên chẳng xinh gái gì cả, hic. Trông mẹ xinh tươi hơn con gái. Thôi thế cũng tốt. Mong mẹ mãi giữ được phong thái ấy. Bố hồi này thay đổi đến đáng ngạc nhiên, không còn ghen tuông lằng nhằng vô lý nữa. Bố dặn rằng, có mấy ngày, để cho mẹ thoải mái con nhé, cho mẹ tham gia đầy đủ với mọi người cho vui. Có vẻ như tình cảm bố mẹ đã rất tốt rồi. Mình vui lắm!
  3. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua í dở hơi hâm hâm ngồi nói chuyện nhưng mà... biết một thứ... vui đấy mà buồn cũng đấy đau cũng đấy.... hic hok bít phải làm sao nữa.... chán
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, lại cuối tuần.
    Bố lại hỏi "thế mày lại ở nhà à?", nghe mà muốn nẫu hết cả ruột, hai tuần nữa ròng rã ở nhà, mệt mỏi quá, muốn mọi thứ kết thúc nhanh đi cho mình còn cảm nhận cái cuộc sống này có ý nghĩa một chút, sao lại có thể mệt mỏi đến thế này nhỉ?
    Anh lại đi vắng rồi, chẳng ở nhà cho em kể lể, hay để trêu chọc, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy cái icon >:D< trên cửa sổ chat thôi, nhưng mà anh ở nhà là em hư lắm, em chả học được gì cả, nhìn vào quyển sách nhưng tay thì gõ máy tính như chảo chớp, xong rồi lại thức đến 1 h sáng, leo lên giường lúc nào cũng ôm theo quyển sách nhưng mắt nào mà đọc nữa, díp hết cả mắt rồi còn đâu .
    Thôi, hai tuần nữa, em sẽ có thời gian nhiều hơn, anh nhỉ, anh cứ đi chơi đi, anh làm việc cả tuần rồi, em biết anh cũng căng thẳng lắm, còn phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho chuyến đi nữa, hơn 1 tháng nữa thôi, em sẽ cố được.
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói thế nào giờ.... thấy buồn ông ạh.... nhưng ông phải kiên cường lên nhé! Tôi luôn ở bên ông.....
  6. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Nào đâu là chỗ chân trời
    Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa

    THU SONG PHONG VŨ TỊCH
    Sang thu hoa cỏ úa vàng,
    Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu.
    Song thu thu vẫn trơ trơ,
    Lạnh lùng giờ lại gió mưa thêm càng.
    Đòi cơn mưa gió phũ phàng,
    Song thu tan giấc mơ màng từ đây.
    Bận lòng nào nỡ ngủ say,
    Bình kia bước tới, sáp này khêu cao.
    Tờ mờ ngọn sáp dọi vào,
    Này buồn, này giận nao nao khôn cầm.
    Nhà nào gió chẳng tới thăm?
    Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song?
    Gió thu lạnh toát chăn hồng,
    Mưa thu như giục tiếng đồng hồ reo.
    Đêm đêm rả rích rì rào,
    Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai.
    Buồn tênh khói lạnh phía ngoài,
    Trúc thưa cửa vắng bên tai lầm rầm.
    Lúc nào gió tắt mưa cầm,
    Thì đây lệ đã ướt đầm song the.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    con gái sinh ra từ nước....
    Con sẽ mạnh mẽ bố mẹ ơi! đừng lo cho con!
    Con từng sống như cô tiểu thư, nhưng giờ con bjt con sẽ phải làm rì mà
    .... con yêu bố mẹ
    bố mẹ cứ cố gắng lên, đừng khóc, đừng buồn....
    Tiền mất sẽ kiếm lại dc mà
    ^^
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ( by bus)...
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cuộc sống cũng có nhiều chuyện buồn cười nữa... ví như cái thằng cha trên lớp, mang quần thể dục đi học( cái quần màu tím than có hai sọc trắng mà sinh viên vẫn thường mang trong giờ học thể dục hoặc là quần mặc ở nhà ấy). Có chán đời thì cũng đến nước ấy là hết ý... Một thằng cha điêu toa lại còn làm cho thêm phần dí dỏm với câu khích: mày không mặc luôn quần đùi mà đi học cho nó thoải mái...
    Rồi cái ông ở cửa hàng quần áo, chỗ mình cùng cu út xem đồ. Hỏi có gương không hả bác? Thì bảo rằng, có trong đấy, nhưng mà vợ ngắm cho là được rồi.... Đành rằng cu út ngăm đen trông có cứng cỏi, nhưng mà nó là đứa em thứ 2 của mình. Và mình, có trẻ hơn tuổi như mọi người vẫn nhầm ( ) thì cũng hơn cu út đến 9 tuổi. Ông này chắc là quáng gà... buồn cười...
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_9_3​
    Mong sớm hết phải buồn phiền, lo lắng về em. Và cầu mong công việc ngày mai thuận lợi, may mắn. T.H cố lên!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à?
    - Không! chim bố đây.
    - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
    - Khỏe để đánh nhau với ai?
    - Dạ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?
    - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
    - Dạ, dạ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ?
    - Nếu không thì sao?
    - Thế... Trang đi đâu ạ?
    - Đến cơ quan rồi.
    - Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ?
    - Nó có nhiều số lắm!
    - Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
    - 8...
    -... 8 rồi... mấy nữa ạ?
    - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.....
    - Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
    - 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu.
    potay chưa?
    ( Theo YM)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này