1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Phải mua mũ bảo hiểm rồi. Lại tiền... Công việc sớm ổn đi thôi. Cô em bảo mua cái rẻ rẻ thôi chị ạ, em mua tạm cái rẻ thôi, chẳng cần thiết lắm đâu... nhưng mà cũng sợ, đã gọi là bảo hiểm rồi mà, hic... với lại cái dởm dởm rồi thì rơi cái là vỡ toét ngay... mà tính mình thì đã không kém phần hậu đậu, hic... hơi nan giải một tí... giờ là còn phải xin tiền bố mẹ thì đành tàm tạm vậy rồi khi nào công việc ổn, thu nhập khá thì thay, có lẽ là vậy, nhỉ...
    Mệt thế đấy!
    ...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên quay lại thích đôi dày cao gót thon thon xinh xinh, và thật nhẹ nhàng, dịu dàng với nó... tự nhiên nhé, chứ không phải là vì phải thế...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng:
    Một du khách Singapore ăn trong một nhà hàng ở Bangkok. Sau khi thưởng thức xong món chân gà, ông này giơ một cái xương lên bảo anh bồi rằng ở Singapore, người ta đưa xương này vào nhà máy, chế biến thức ăn gia súc và xuất sang Thái Lan. Sau món tráng miệng, ông khách lại lên giọng ở Singapore người ta thường chiết vitamin từ vỏ chuối, xuất sang Thái... Anh bồi bàn bặm môi, bảo lão già hợm hĩnh chờ mình, rồi đi ra ngoài. Một lát sau, anh ta quay trở lại với một bao cao su đã dùng, giơ cho người khách Singapore xem rồi hỏi: - Thưa ông, ở Singapore, sau khi xài xong cái này, người ta làm gì? - Thì vứt vào sọt rác chứ làm gì? - Ấy không! Ở đất nước chúng tôi, người ta đưa nó vào nhà máy, sản xuất kẹo cao su rồi xuất khẩu sang Singapore đấy ạ!
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_9_6​
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    " Em dep lam Playcu oi! Trai tim anh da vo tan roi!"
    ... The lieu no con dap nua khong? Ma ai o dau ra vay ta?
    - Chac la van dep. Anh chi doan the thoi tai vi lau roi doi mat ay khong them nhin anh
    - Ma doi mat playcu nao ay nhi. Chac la nham so roi. Day khong phai doi mat Playcu nao day dau.
    ...
    Buồn cười
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đang định than thở kể lể thì nhận đc tin nhắn,yêu lắm cơ
  6. cathymoonn

    cathymoonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã 2 hôm ko được ôm e vào lòng,sao lạ zậy nhỉ....20 năm ko có e a vẫn sống tốt có sao đâu...zậy bjò ko có e ở bên sao ma buồn đến thế...giờ này ko biết e đã ngủ chưa...e có nhớ a như a nhớ e ko?a chỉ muốn phi xe sang nhà e ôm trầm lấy e...a đang ôn thi e ạ...kỳ này a phải trả nợ 6 môn nữa,mệt mỏi lắm...giá như vẫn còn e ở bên,giá như a chưa nói chia tay e,giá như......em phải giữ sức khỏe nhé,đừng học khuya quá....sẽ xấu,già đi đấy còn 1 tháng nữa e sẽ đi "ngoài ra nước" rồi...hôm đó a đến tiễn e nhưng a sẽ ko để e nhìn thấy a đâu....a` mùng 10 sn e rồi...e thích nhất hoa ly nhỉ??hôm đó e sẽ có 1 đóa hoa ly đẹp nhất( tốn tiền của a rồi )....úi trời a quên mất...a quên mất la mình đã chia tay rồi nhỉ....a ko nên làm như zậy chỉ lam cho e buồn thêm pk???....a phải làm gì đây??a vẫn còn yêu e nhìu lắm H a....thui để hôm đó tính tiếp zậy...e ngủ ngon nhé honey!!!a phải học đây...mai thi 3 môn e ạ.học hành chán wa...còn 2 năm nữa cơ mà...2 năm này ko có e ở bên thì ntn nhỉ???
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    huhu..tại sao lại cho tui đậu..Không muốn đậu đâu..Trời ơi ,mình bị kẹt giữa 2 bên rồi...Nhiều khi tốt quá sẽ kg nên
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói "đâu fải cứ yêu nhau là có thể cùng nhau đi hết cả quãng đường"... Tớ nghe mà giật mình, thảng thốt... sau những đổ vỡ, chẳng còn gì đọng lại trong tớ, 1 chút xúc cảm cũng ko, mọi thứ cứ mờ dần đi theo thời gian & cũng tại vì tớ ko muốn níu jữ bất kì điều gì đã qua... Giờ tớ chỉ càng thận trọng hơn, thu mình trong 1 cái vỏ tự tạo và cảm thấy bình yên trong đó. Nhiều lúc tớ sợ rằng nếu có 1 ai đó kéo tớ ra khỏi cái vỏ ý, tớ sẽ chết như con ốc mượn hồn khi mất cái vỏ của chính mình.
    Những gì tớ đã nói, tớ lại quên hét rồi, mỗi sáng thức dậy, tớ lại quên mất ngày hôm qua đã nói gì...chỉ nhớ ra những việc cần fải làm, thế thôi.
    À nhưng tớ nhớ 1 điều rằng cả 2 đứa đã đồng ý sẽ là bạn của nhau - những người bạn tốt
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng nhau trên một đoạn đường nếu đem lại cho nhau niềm vui thì cũng nên đi.
    Biết đâu đoạn đường ngắn đó sẽ là đoạn đường mới đưa em đến chân trời mới, hạnh phúc mới.
    Nếu không thì đoạn đường đó cũng là đoạn đường kỷ niệm.
    Đừng tự thu mình trong vỏ ốc như thế nữa.
    Hãy đưa tay ra nào
    để anh nắm tay em đi hết đoạn đường!
    Rồi em sẽ vui
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=3394&iType=23
    Yesterday once more​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này